Luôn tin tưởng, yêu quý các nhà báo chiến sĩ

Tại Hội Báo toàn quốc 2024, gian trưng bày báo chí quân đội đón bạn đọc đặc biệt đã vượt hơn 400km từ TP Nha Trang (Khánh Hòa) vào TP Hồ Chí Minh để tham quan hội báo.

Đó là nhà giáo Nguyễn Hạnh An (68 tuổi), hội viên Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Khánh Hòa. Hay tin Hội Báo toàn quốc 2024 được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, bà đã đi tàu hỏa vào tham dự. Là người rất chăm chỉ đọc báo, bà An cho biết, trước thời đại thông tin phát triển mạnh với đa dạng luồng thông tin từ báo chí đến mạng xã hội như những dòng nước chảy liên tục không ngừng, bà chọn dòng nước trong sạch nhất là báo chí cách mạng Việt Nam.

Đại tá Lê Ngọc Long, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân gửi tặng các ấn phẩm của báo đến nhà giáo Nguyễn Hạnh An.

Đến tham quan hội báo, bà An chọn tà áo dài bởi theo bà, tháng Ba ở TP Hồ Chí Minh có lễ hội áo dài và hội báo là ngày hội những người làm báo nên mặc áo dài là phù hợp. Tham quan gian trưng bày báo chí quân đội, được trò chuyện với cán bộ, phóng viên Báo Quân đội nhân dân, bà An bày tỏ rất vui mừng và xúc động.

Bà tâm sự: “Tôi luôn tin tưởng, yêu quý các nhà báo chiến sĩ. Đây là lần thứ hai tôi được gặp các nhà báo Quân đội nhân dân. Tôi gửi tặng các nhà báo chiến sĩ hộp cà phê hòa tan. Món quà tuy rất nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc của một bạn đọc. Tôi hiểu các nhà báo luôn vất vả trong tác nghiệp, thức khuya dậy sớm nên muốn gửi gói cà phê để chia sẻ, giúp các nhà báo luôn tỉnh táo làm việc”.

Nhà giáo Nguyễn Hạnh An hát tặng các nhà báo chiến sĩ ca khúc "Đôi bờ" bằng tiếng Việt Nam và tiếng Nga.

Đối với Báo Quân đội nhân dân, nhà giáo Nguyễn Hạnh An cho rằng là kênh thông tin quan trọng, bổ ích, mang tính Đảng, tính chiến đấu và xây dựng rất cao. Các bài viết của báo đã cung cấp thông tin, kiến thức, hình ảnh đẹp, chất lượng về Bộ đội Cụ Hồ, các vấn đề thời sự trong và ngoài nước, nhất là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Thời gian gần đây, thông tin trên Báo Quân đội nhân dân càng hấp dẫn, chính xác, ngắn gọn, hình ảnh chuẩn mực, có sức lan tỏa mạnh.

Nhà giáo Nguyễn Hạnh An khẳng định: "Tôi luôn tin tưởng, yêu quý các nhà báo chiến sĩ".

Qua tham quan các gian hàng trưng bày, bà An cũng rất ấn tượng khu vực của khối báo chí quân đội. Bà gửi tặng hộp cà phê vì bản thân cảm thấy có duyên với quân đội. Bà mong muốn rằng: “Báo Quân đội nhân dân tăng cường thêm các bài viết về giáo dục truyền thống, giúp xây dựng ý thức, nâng cao trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025), Báo Quân đội nhân dân có thể tổ chức hoặc phối hợp tổ chức một cuộc thi viết về lĩnh vực này để lan tỏa, giúp xã hội hiểu thêm về quá trình lao động, cống hiến của người làm báo cách mạng”.

Bài và ảnh: HÙNG KHOA

*Mời bạn đọc vào chuyên mục

Văn hóa xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/luon-tin-tuong-yeu-quy-cac-nha-bao-chien-si-768858