Lục Triều Vỹ - teen boy có khuôn mặt cực giống Nichkhun

Là mẫu teen khá nổi, có tài make-up, Vỹ còn gây ấn tượng bởi khuôn mặt hao hao Nickhun nữa đấy.

Họ tên: Lục Triều Vỹ DOB: 25/5/1993 Cựu học sinh trường THPT Thái Phiên – Đà Nẵng Thành tích: - Top 5 HHT Icon - Là teen model của một số báo tuổi teen - Biết make up, hiện đang học thanh nhạc và diễn xuất Vỹ là người gốc Hoa nên có họ "Lục" khá lạ. Cậu bạn này là em trai của Lục Linh Lan, một gương mặt khá nổi ở Đà Nẵng. Cả hai chị em đều có cái tên rất "kêu" và sở hữu gương mặt đẹp đấy! Xin chào Lục Triều Vỹ! Rất nhiều người nhận xét bạn có khuôn mặt hao hao Nichkhun. Được so sánh với Nichkhun, cảm giác của Vỹ ra sao? Hì. Đúng là nhiều người nhận xét mình giống Nichkhun, hầu hết ai gặp mình lần đầu cũng thốt lên: "Sao cậu giống Nihckhun thế!" Lúc đầu mình cũng vui vui vì được so sánh với người nổi tiếng, nhưng dù sao thì mình vẫn muốn tạo dấu ấn cho riêng mình chứ không phải dựa vào bóng của ai đó. Lục Triều Vỹ được nhiều người nhận xét là có khuôn mặt giống ca sĩ Nichkhun. Điều này có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn không? Cũng không ảnh hưởng gì mấy. Chỉ những ai gặp mình lần đầu tiên mới ngạc nhiên thôi, rồi thì mọi người cũng quen. Thỉnh thoảng khi đi chụp hình thì một vài anh nhiếp ảnh hay đề nghị mình chụp ảnh tạo dáng giống Nichkhun, hehe. Không thể phủ nhận ngoại hình là lợi thế rất lớn của bạn. Vỹ còn làm teen model nữa, bạn hãy kể thêm về công việc này đi? Mình làm teen model cũng một thời gian rồi. Chỉ là tình cờ mình nhận được lời mời chụp ảnh cho một tờ báo tuổi teen. Sau bộ ảnh đó thì nhiều người động viên và khen ngợi mình. Rồi thì mình sang chụp cho một vài báo khác, cứ như vậy cho đến bây giờ. Vỹ là gương mặt quen thuộc trên rất nhiều tờ báo tuổi teen. Chị gái bạn là Lục Linh Lan - một gương mặt rất nổi ở Đà Nẵng, cũng từng làm teen model. Chị bạn có giúp đỡ bạn nhiều trong lĩnh vực này không? Dĩ nhiên rồi. Chị đã hướng dẫn mình cách tạo dáng và cho mình những kinh nghiệm đáng giá để có một bộ ảnh đẹp. Chúng tớ được biết Vỹ có tài make up. Tại sao bạn lại chọn make up chứ không phải nghề nào khác để theo đuổi? Hồi hè lớp 10, mình có xem một bộ ảnh trên báo và rất ấn tượng với kiểu make up đó. Rồi mình nghĩ tại sao mình không học make up để tự make up cho mình và còn hỗ trợ cho công việc nữa. Mình quyết định “tầm sư học đạo” một chuyên gia make up có tiếng ở TP.HCM. Ngay hè năm đó, mình khăn gói vào Sài Gòn để học make up. Cứ thế, mỗi hè mình lại vào đó ba tháng để học. Đến bây giờ thì mình đã hoàn thành khóa học rồi. Mình chọn make up đơn giản vì thích thôi chứ không có gì to tát cả. Vỹ make up cho chị gái mình này! Ngoài make up ra, Vỹ có định theo đuổi nghề nào khác không? Hiện tại mình đang theo học một lớp diễn xuất và muốn trở thành diễn viên trong tương lai gần. Vỹ vừa kết thúc kì thi đại học và sẽ vào TP.HCM để sinh sống. Lúc đó Vỹ có còn tiếp tục làm teen model như hiện nay không? Có chứ. Mình thích công việc này mà, nếu có điều kiện mình sẽ “lấn” sâu hơn nữa kia (cười). Còn sắp tới mình vào Sài Gòn chủ yếu là để học diễn xuất. Mình muốn trở thành một diễn viên. Bạn còn học cả thanh nhạc nữa phải không, Vỹ có vẻ đa tài ghê? Hì, đó là những sở thích và niềm đam mê của mình thôi. Khi mình còn trẻ và có thể học tập những điều mới lạ thì hãy cứ làm những gì mình yêu thích. Cảm ơn Vỹ về buổi trò chuyện ngày hôm nay. Chúc bạn sớm đạt được những dự định của mình nhé! Ái Nhi ; Ảnh: Hưng Dino - NVCC

Nguồn PL&XH: http://gioitre.phapluatxahoi.com.vn/1772011234046947p0c1013/luc-trieu-vy-teen-boy-co-khuon-mat-cuc-giong-nichkhun.htm