Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân: Lấy chiến sĩ làm trung tâm

Hiện nay, Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân đang quản lý, huấn luyện hơn 400 chiến sĩ mới. Một vấn đề đặt ra trước khi bước vào huấn luyện là làm thế nào để chiến sĩ hòa nhập nhanh, có tinh thần tốt, nêu cao ý thức, thích nghi nhanh với kỷ luật và cường độ huấn luyện căng thẳng ngoài trời trong điều kiện thời tiết thất thường. Đến nay bài toán ấy đã được cơ quan chính trị lữ đoàn cùng các cơ quan, đơn vị tìm ra lời giải với cách làm sáng tạo.

Đến Tiểu đoàn 881 (Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân) vào ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi được chứng kiến không khí hoạt động sôi nổi đầy hứng khởi. Trên mảnh đất rộng, tiếng reo hò, cổ vũ vang một góc đơn vị. Lúc này, Trung úy Lê Anh Đức, Trung đội trưởng của Đại đội 1 trở thành “quản trò” và là trọng tài cho trò chơi đẩy gậy.

Tiếp theo trò này, Trung úy Lê Anh Đức chuyển sang kéo co. Sự phấn khởi hiện rõ trong nụ cười, ánh mắt và khuôn mặt của những chiến sĩ mới.

Rời không khí sôi động, háo hức của chiến sĩ trẻ, chúng tôi đến câu lạc bộ quân nhân, cách nơi diễn ra các trò chơi tập thể không xa. Lúc này, Đại úy Ngô Văn Thắng, Chính trị viên Tiểu đoàn 881 (Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân) đang bận mải với việc trang trí, chuẩn bị cho buổi sinh nhật đồng đội tối nay. Anh cởi mở chia sẻ, sau khi tuyển lựa các hạt nhân văn nghệ, cả tuần nay anh phải theo dõi, chỉ đạo các đơn vị tổ chức luyện tập sau giờ huấn luyện. Rất mừng là các hạt nhân rất hào hứng, nhiệt tình và sáng tạo nên hứa hẹn buổi sinh nhật tập thể này sẽ rất ý nghĩa.

Hoạt động vui chơi của chiến sĩ mới trong ngày nghỉ cuối tuần ở Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân.

Chia tay Tiểu đoàn 1, sang đến Đại đội 8, Tiểu đoàn 883, chúng tôi chứng kiến Trung úy Chu Văn Chiến, Trung đội trưởng Trung đội 2 tổ chức cho bộ đội học khiêu vũ. Khi chúng tôi đến gần, Binh nhì Phạm Huy Sơn mạnh dạn làm động tác mời nhảy rất điệu nghệ.

Sơn chia sẻ: “Hằng ngày chúng tôi huấn luyện với cường độ cao, có lúc cũng mệt mỏi. Ngày nghỉ, giờ nghỉ được học nhảy, học hát, vui với các trò chơi quân sự đó chính là món ăn tinh thần quý giá”.

Đại úy Bùi Trọng Yên, Chính trị viên Đại đội 8, Tiểu đoàn 883 (Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân) tâm tình: “Những ngày qua, tổ tư vấn tâm lý của đơn vị luôn hoạt động nhiệt tình. Nhận thấy chiến sĩ nào có biểu hiện và thái độ công tác chưa tích cực là anh em tiến hành giúp đỡ, động viên, tìm nguyên nhân sau đó định hướng họ lấy lại trạng thái tinh thần”.

Anh kể, gần đây anh em trong tổ thấy Binh nhì Trần Khôi Nguyên có biểu hiện buồn chán, e ngại tham gia vào hoạt động tập thể, lơ là trong công việc. Qua tìm hiểu thì biết mẹ của Nguyên mắc bệnh nan y. Ngay sau đó, tổ tư vấn đã lên kế hoạch giúp đỡ Nguyên, đồng thời cử cán bộ về gia đình thăm. Việc đó giúp Nguyên tin tưởng vào đồng đội, vào chỉ huy đơn vị và vươn lên trong huấn luyện, sống hòa hợp, vui vẻ với đồng đội.

Ngày nghỉ, chiến sĩ mới Lữ đoàn 131 lên thư viện để tìm đọc, bồi dưỡng tâm hồn.

Đại úy Bùi Trọng Yên tâm sự rằng, thời gian hai ngày nghỉ cuối tuần rất dài, nhưng nếu lạm dụng tổ chức hoạt động vui chơi tập thể sẽ dễ dẫn đến nhàm chán. Thế nên, đơn vị cũng linh hoạt tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức về chính trị, pháp luật cho chiến sĩ mới, qua đó nhân rộng và đẩy mạnh thực hiện mô hình “Mỗi tuần học một điều luật”.

Binh nhì Ngô Việt Cường ở Trung đội 2, Đại đội 2, Tiểu đoàn 883 tâm tình với chúng tôi rằng, chưa khi nào Cường tiếp xúc và nghiên cứu các điều trong các luật một cách bài bản và có hệ thống như hiện nay. Tuy nhiên, điều hứng thú nhất với Cường và đồng đội là được thảo luận các điều luật thông qua các ví dụ thực tiễn. Theo Cường, đó là những bài học bổ ích với mỗi công dân trong cuộc sống. Học những điều luật và tình huống từ thực tế sẽ giúp có hành vi đúng, không bị lôi kéo vào các việc làm phạm pháp.

Hoạt động vui chơi của chiến sĩ mới trong ngày nghỉ cuối tuần ở Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân.

Tìm hiểu những chủ trương, giải pháp của Lữ đoàn 131 qua Trung tá Hoàng Đình Phương, Phó chủ nhiệm Chính trị, được biết, những năm huấn luyện trước, đội ngũ cán bộ các cấp trong lữ đoàn luôn quán triệt phương châm lấy chiến sĩ làm trung tâm. Quá trình tổ chức luôn coi trọng công tác rút kinh nghiệm.

Mùa huấn luyện năm nay, việc coi chiến sĩ là trung tâm được thực hiện sâu hơn một bước. Ngoài tuân thủ nghiêm ngặt chương trình huấn luyện theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam thì lữ đoàn cũng chủ động chỉ đạo các đơn vị xây dựng và tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nâng cao nhận thức cả về văn hóa, pháp luật.

“Mục đích của lữ đoàn là bồi dưỡng cho chiến sĩ có thêm kiến thức cơ bản để không chỉ làm tốt cương vị, chức trách và nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ mà còn có những kỹ năng tốt hơn khi trở về với cuộc sống đời thường, đặc biệt là ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh khó khăn để sống đẹp, sống có ích”, Trung tá Hoàng Đình Phương nói.

Để biến các mục tiêu ấy thành hiện thực, hiện nay việc tổ chức ngoại khóa cho chiến sĩ mới ở Lữ đoàn 131 không khoán trắng cho tổ chức đoàn mà có sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan chính trị và hệ thống chỉ huy các đơn vị.

Thế nên, ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi thấy các trợ lý của Phòng Chính trị, trợ lý Phòng Tham mưu lữ đoàn cũng có mặt để góp phần làm cho không khí ngày nghỉ cuối tuần sôi động hơn. Chúng tôi cho rằng, đây chính là liều thuốc bổ tinh thần rất mới mẻ, giúp các chiến sĩ mới vượt nắng, thắng mưa, rèn luyện và huấn luyện giỏi.

Bài và ảnh: NGUYỄN XUÂN DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lu-doan-cong-binh-131-hai-quan-lay-chien-si-lam-trung-tam-722058