Lũ chạm nóc nhà, hàng chục học sinh dỡ mái cầu cứu

Em Tô Văn Thương (học sinh lớp 11) nhớ lại: 'Khoảng 5h ngày 27/9, mực nước lên nhanh, chạm đến mái nhà. Chúng em hốt hoảng dỡ mái ngói, trèo lên phía nóc nhà để chờ người ứng cứu'.

Sáng nay (28/9), dãy nhà trọ gần 10 phòng của gia đình bà Nguyễn Thị Vinh (SN 1945, trú khối 4, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) vẫn ngổn ngang bùn đất, sách vở, đồ đạc...

Trước đó, trận mưa lớn vào đêm 26/7 đến rạng sáng 27/9 khiến thị trấn Tân Lạc và một số địa phương ở Quỳ Châu bị ngập nặng.

Dãy nhà trọ ngổn ngang, ngập bùn đất sau trận lũ dữ.

Dãy nhà trọ ngổn ngang, ngập bùn đất sau trận lũ dữ.

Nước sông dâng lên quá nhanh khiến dãy phòng trọ của bà Vinh bị ngập sâu. Khi phát hiện sự việc, nhiều học sinh ở trọ đã di chuyển lên khu vực nhà đa năng của Trường THPT Quỳ Châu để tạm trú.

“Khi nước dâng, tôi hô hoán các cháu nhanh chóng di dời lên khu vực trường cao ráo hơn để tạm trú. Kể từ năm 2007 đến nay mới lại có một trận lũ khủng khiếp đến vậy”, bà Vinh chia sẻ.

Học sinh dọn dẹp bùn đất, đồ đạc.

Học sinh dọn dẹp bùn đất, đồ đạc.

Đồ dùng sinh hoạt

Đồ dùng sinh hoạt

Sách vở hư hỏng, lấm lem bùn đất

Sách vở hư hỏng, lấm lem bùn đất

Em Lương Thị Thủy tiếc nuối với đống sách vở mới mua bị bùn đất vùi lấp.

Em Lương Thị Thủy tiếc nuối với đống sách vở mới mua bị bùn đất vùi lấp.

Đến gần trưa, cả dãy trọ vẫn còn ngổn ngang. Học sinh tập trung dọn dẹp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo còn sót lại. Những thứ gì còn tận dụng được, các em đem lên khu vực nhà đa năng của trường để tạm.

Nhiều phụ huynh lo lắng nên cũng đến đây thu dọn cùng với con em. Bố mẹ đi làm ăn xa, em Lương Thị Thủy (SN 2008, học sinh lớp 10C11, Trường THPT Quỳ Châu) đến thuê trọ cùng với một người bạn cùng khóa.

Dọn dẹp đống sách vở mới mua lấm lem bùn đất, em Thủy buồn bã cho biết: “Mực nước lên quá nhanh khiến em và các bạn trở tay không kịp. Mọi người cùng nhau di tản lên khu vực trường học để tạm trú, toàn bộ đồ đạc, sách vở không kịp chuyển lên nơi cao ráo”.

Bà Nguyễn Thị Vinh (chủ dãy trọ) dọn dẹp bùn đất với các học sinh.

Bà Nguyễn Thị Vinh (chủ dãy trọ) dọn dẹp bùn đất với các học sinh.

Căn phòng trọ của em Tô Văn Thương ngổn ngang đồ đạc, mái ngói dỡ tung.

Căn phòng trọ của em Tô Văn Thương ngổn ngang đồ đạc, mái ngói dỡ tung.

Còn em Tô Văn Thương (SN 2007, học sinh lớp 11C11, Trường THPT Quỳ Châu) nhớ lại: "Khi phát hiện nước lên quá nhanh, chúng em cùng nhau kê sách vở, đồ đạc lên cao phía sát mái. Đến khoảng 5h ngày 27/9, mực nước càng lên nhanh, chạm ngang với mái nhà. Chúng em hốt hoảng dỡ mái ngói, trèo lên phía nóc nhà để chờ người ứng cứu”.

Nước dâng lên tận nóc nhà, học sinh phải dỡ ngói leo lên mái nhà chờ ứng cứu

Nước dâng lên tận nóc nhà, học sinh phải dỡ ngói leo lên mái nhà chờ ứng cứu

Bùn đất còn lại sau khi lũ rút

Bùn đất còn lại sau khi lũ rút

“Nước càng dần dâng lên nên em và các bạn dỡ mái ngói để trèo lên phía trên, một số bạn đi men theo bờ tường để vào trường. Một số bạn được lực lượng chức năng giúp đỡ. Khi nước dâng, thấy nhiều rắn, rít nên chúng em cũng vô cùng hốt hoảng”, em Thương kể lại.

Đến khoảng 5h30, hàng chục học sinh mắc kẹt ở khu vực nhà trọ đã được lực lượng chức năng giải cứu, đưa lên khu vực trường học để tá túc an toàn.

Dãy nhà trọ xiêu vẹo, hư hỏng sau trận lũ

Dãy nhà trọ xiêu vẹo, hư hỏng sau trận lũ

Mái nhà bị dỡ ngói, là nơi các em thoát lên mái tránh lũ.

Mái nhà bị dỡ ngói, là nơi các em thoát lên mái tránh lũ.

Ghi nhận tại khu vực, nhiều phòng trọ bị dỡ mái ngói, một đoạn bờ tường phía sau bị nước xô đổ, đồ đạc, bàn, giường ngổn ngang, ngập ngụa bùn đất. Mọi đồ đạc cá nhân, quần áo và sách vở của khoảng 30 em học sinh lớp 10 đến 12 đều bị ướt, hư hỏng.

Anh Lô Văn Hải (SN 1981, trú bản Chiềng Nong, xã Châu Thuận), chia sẻ gia đình anh có 2 con năm nay đang học lớp 10, 11 và đang ở trọ tại đây.

“Rất may khi nước nước ngập các con được hỗ trợ, di dời lên nơi cao ráo để tạm trú an toàn. Trước mắt tôi sẽ chở các cháu về nhà, ít hôm nữa sẽ lên thị trấn tìm phòng trọ mới cho các cháu”, anh Hải nói.

Ông Cao Thanh Lưu, Hiệu trưởng Trường THPT Quỳ Châu, cho biết sau khi nắm thông tin, khoảng 3h ngày 27/9, nhà trường đã tìm cách thông báo cho các em ở trọ nơi khả năng bị ngập sâu trở về trường để tạm trú.

Một học sinh vớt vát số sách vở còn lại chưa bị ướt

Một học sinh vớt vát số sách vở còn lại chưa bị ướt

Phụ huynh lên dọn dẹp, chở con em về nhà.

Phụ huynh lên dọn dẹp, chở con em về nhà.

Đến khoảng 5h cùng ngày, một số học sinh (chủ yếu là nam) quay lại lấy đồ áo, sách vở rồi bị mắc kẹt. Ban giám hiệu nhà trường nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng hỗ trợ các em đến nơi cao ráo, đảm bảo an toàn.

“Toàn trường có gần 280 học sinh đang ở trọ nhiều khu vực khác nhau. Nước lũ dâng cao khiến sách vở, đồ áo, tư trang của em đa phần bị hư hỏng. Nhà trường đang kêu gọi, vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân... hỗ trợ sách vở, quần áo để các em tiếp tục công việc học tập”, ông Lưu chia sẻ.

Việt Hòa

Việt Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mua-lu-cham-noc-nha-hoc-sinh-do-mai-cau-cuu-o-nghe-an-2195405.html