Lớp học xóa mù chữ trong đêm

Từ nhiều tháng nay, cứ vào các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần, tại bản Ón, xã Tam Chung, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) lại vang lên những tiếng đánh vần giữa núi rừng thanh vắng.

Đó là lớp học xóa mù chữ của hơn 70 học viên người dân tộc Mông, độ tuổi 15-60 do cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 5, Quân khu 4 tổ chức và đứng lớp. Ngoài học con chữ, bà con còn được cán bộ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 5 tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế...

Lớp được chia thành hai phòng học, một phòng do trí thức trẻ tình nguyện Hà Công Thuyên phụ trách.

Hướng dẫn bà con viết chữ.

Phòng học do Thiếu tá Vũ Văn Hải, Phó đội trưởng Đội sản xuất 5 phụ trách.

Một phụ nữ có con nhỏ nhưng vẫn khắc phục khó khăn, đi học đầy đủ.

HUY CƯỜNG (thực hiện)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/lop-hoc-xoa-mu-chu-trong-dem-762373