Lớp bóng bàn miễn phí của ông Ngô Văn Quý

20 năm qua, tiếng 'ping-pong' vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày ở câu lạc bộ (CLB) bóng bàn của ông Ngô Văn Quý, tổ dân phố 3, thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút. Điều đặc biệt, phần lớn người tham gia câu lạc bộ này lại là trẻ em trong vùng.

Niềm đam mê với trái bóng bàn

Ông Ngô Văn Quý (SN 1947) biết đến bóng bàn rất tình cờ. Ngày còn nhỏ, gần nhà có 1 phòng tập bóng bàn nên ông Quý thường tới đó theo dõi. Yêu thích với môn thể thao mới lạ này, ông Quý dùng bảng viết cá nhân rồi tự mày mò, tập đánh.

Ông Quý đang hướng dẫn cho một em học viên trong CLB bóng bàn

Sau đó, ông Quý được cử lên tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là 1 phần tỉnh Yên Bái- PV) công tác. Dù hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn nhưng ông Quý vẫn cố gắng dựng một chỗ chơi bóng bàn, nuôi dưỡng niềm đam mê của mình.

Cuối thập niên 90, ông Quý chuyển vào Đắk Nông sinh sống. Thời điểm này, bóng bàn vẫn còn xa lạ với người dân địa phương, thế nên ông đã tự tay thiết kế một chiếc bàn nhỏ, tập luyện với một số người bạn của mình.

“Những năm đó còn khó khăn, tôi đi nhiều nơi nhưng không tìm ra một chỗ nào bán bàn. Sau này tình cờ biết tôi đam mê môn thể thao này, một người bạn đã giúp tôi tìm mua một chiếc bàn chuyên nghiệp, với giá 90.000 đồng. Số tiền này là tiền lương tôi tích cóp, bởi lúc ấy lương của tôi chỉ có 17.000-18.000 đồng/tháng”, ông Quý kể.

Có bàn, ông Quý mở một lớp dạy bóng bàn cho trẻ em trong vùng. Số tiền “học phí” 100 đồng/tháng, ông Quý gom góp lại để làm phần thưởng cho học viên trong những lần cọ xát, thi đấu.

Học viên ở CLB bóng bàn của ông Quý ở nhiều độ tuổi, nghề nghiệp khác nhau

“Tôi chơi bóng bàn nghiệp dư, nhưng từ khi thành lập câu lạc bộ, nhận dạy trẻ em chơi bóng bàn thì mình cũng phải nghiên cứu, tìm hiểu sách vở. Để chơi bóng thành thạo, đam mê thôi chưa đủ, yếu tố kỹ thuật rất quan trọng”, ông Quý chia sẻ kinh nghiệm.

Truyền tình yêu bóng bàn tới thế hệ trẻ

Không chỉ ông Quý, các thành viên trong gia đình đều là rất đam mê với môn bóng bàn. Thậm chí, cô con gái thứ 2 của ông Quý - chị Ngô Thị Phương Thảo từng giành HCV Giải Bóng bàn tỉnh Đắk Nông khi mới chỉ học lớp 5. Đây cũng là tấm huy chương giúp ông Quý có thêm động lực và niềm đam mê với môn thể thao này.

Ông Quý kể, vài năm trước, ông được phân công nhiệm vụ phát triển phong trào thể dục, thể thao của địa phương. Cũng từ đây, ông lão 76 tuổi nhen nhóm ý tưởng thành lập CLB bóng bàn.

CLB sau đó được thành lập, thu hút nhiều học viên trên địa bàn tham gia. Không chỉ người đã đi làm, nhiều phụ huynh còn tin tưởng, gửi gắm con em để ông Quý hướng dẫn, chỉ bảo môn thể thao này.

Theo ông Quý, đến hiện tại, câu lạc bộ đã trở thành nơi ươm mầm đam mê, tài năng cho nhiều thế hệ. Có thời điểm, số lượng học viên tới học bóng bàn tại CLB của ông Quý lên đến 30 người. Bóng bàn trở thành một trong số những môn thể thao thế mạnh của huyện Cư Jút trong các kỳ đại hội thể dục thể thao của địa phương.

Ông Ngô Văn Quý, tổ dân phố 3, thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút

Được biết, từ nhiều năm qua, CLB của ông Quý duy trì hoạt động đều đặn vào buổi chiều mỗi ngày. Học viên tham gia học tại CLB đều được miễn học phí. Để nâng cao chất lượng và thúc đẩy tinh thần học tập, ông Quý và vợ thường xuyên tổ chức các buổi thi đấu giao lưu, qua đó góp phần định hình chỗ đứng cho môn bóng bàn tại huyện Cư Jút.

Hoàng Dương

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/lop-bong-ban-mien-phi-cua-ong-ngo-van-quy-157874.html