Long An mến khách, thân thiện, nghĩa tình English Edition

Không chỉ là địa phương nổi tiếng với 8 chữ vàng 'Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc' được phong tặng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Long An còn được biết đến với những người dân mến khách, thân thiện, nghĩa tình. Những yếu tố đặc biệt trên đang góp phần không nhỏ để Long An ngày càng được nhiều bạn bè quốc tế, nhất là các tổ chức phi chính phủ, các nhà đầu tư biết đến.

Những nghĩa cử ấm áp…

Là cửa ngõ nối liền các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam bộ nên Long An giữ vị trí đặc biệt quan trọng về nhiều mặt. Trong những dịp lễ, tết, lượng người và phương tiện đi qua Long An từ các tuyến Quốc lộ 1, N2, cao tốc TP.HCM - Trung Lương rất lớn. Khi lượng người quá đông thường xảy ra ùn tắc tại một số điểm. Những lúc như thế, càng dễ thấy được sự thân thiện, ấm áp của người dân tại huyện Bến Lức, Đức Hòa và TP.Tân An,... Người dân những nơi đó tự tổ chức những điểm phát khăn lạnh, nước uống đóng chai miễn phí cho người đi đường, có cả những điểm phát bánh mì, xôi, sữa,... miễn phí cho trẻ nhỏ. Những việc làm tuy nhỏ nhưng chất chứa biết bao tình cảm của người dân Long An.

Hoạt động phát nước miễn phí tiếp sức người đi đường ngang qua địa phận Long An trong dịp lễ, tết

Hoạt động phát nước miễn phí tiếp sức người đi đường ngang qua địa phận Long An trong dịp lễ, tết

Còn nhớ, những ngày đầu mới về công tác tại Long An, khi ở tại khu nhà trọ thuộc địa bàn phường 5, TP.Tân An, tôi càng hiểu thêm về sự ấm áp, tử tế của người dân nơi đây. Quãng đường từ nhà trọ đến điểm bán cơm khá xa, vả lại "lạ nước, lạ cái" nên tôi thường nhịn đói hoặc chỉ ăn qua loa. Thấy vậy, vợ chồng chủ nhà trọ đã hâm cơm, thịt kho tàu, cá chiên và rau sống mời tôi dùng nhiệt tình đến mức không thể từ chối. Giữa nơi xa lạ, không một người thân thì những bữa cơm như thế thật ấm áp vô cùng. Sự quan tâm của chủ nhà trọ làm tôi có cảm giác thân thiện như đang ở chính quê hương của mình.

Không khó để bắt gặp những nghĩa cử chân tình như thế tại Long An, để rồi ai đó có dịp đến vùng đất này đều muốn được nhiều lần quay lại. Cùng cảm xúc và suy nghĩ đó, anh Nguyễn Thanh Hùng chia sẻ: "Đúng là Long An thân thiện. Người Long An thật thà, chất phác. Đất Long An ấm áp, nghĩa tình".

Từ lúc Công ty Billions Colors (Bình Dương, nơi anh Thanh Hùng công tác) có quan hệ thân thiết với một đơn vị đối tác là Công ty Long Way tại huyện Đức Hòa, đến nay, anh Thanh Hùng đã có gần 50 lần tới lui Long An để quan hệ công việc, giao lưu. Có lần, tôi có dịp tháp tùng anh Thanh Hùng dự tiệc tất niên tại huyện Đức Hòa, ấn tượng khi đó là người dân rất nhiệt tình, gần gũi và mến khách. Nhà có món gì ngon là mang ra đãi khách. Những món như ốc kho sả, lươn nướng bóp gỏi rau răm, rau dừa cạn chấm mắm kho nhấp với ly rượu đế Gò Đen, hòa quyện cùng bài vọng cổ Dòng sông quê em càng khiến cho những anh chị em trong đoàn đến từ Bình Dương nhớ mãi cái nghĩa, cái tình, cái chất của người Long An...

Long An - điểm đến ân tình…

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh - Nguyễn Hữu Ngọc kể: “Nhiệm kỳ 2014-2023, chúng tôi vẫn nhớ lần ông bà Allan và Dana McMakin - chuyên gia phúc lợi của Tổ chức phi chính phủ Latter-Day Saint Charities (LDSC) của Hoa Kỳ, khi đến Long An thăm, khảo sát, nhận được sự tiếp đón nồng hậu, ấm áp của người dân, chính quyền địa phương và Liên hiệp, sau khi trở về, ông bà đã gửi email cảm ơn". Với những ấn tượng tốt đẹp về quê hương Long An, LDSC đã tài trợ gần 500 triệu đồng, phần nào giúp đỡ người dân địa phương còn khó khăn và nhất là góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài”.

Chủ tịch tổ chức Les Enfants du Dragon (Pháp) - Marc De Muynck (thứ 2, phải qua) và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh - Nguyễn Hữu Ngọc tại lễ trao nhà và quà tặng cho một hộ dân tại xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa

Chủ tịch tổ chức Les Enfants du Dragon (Pháp) - Marc De Muynck (thứ 2, phải qua) và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh - Nguyễn Hữu Ngọc tại lễ trao nhà và quà tặng cho một hộ dân tại xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa

Nhấp thêm ngụm trà, ông Nguyễn Hữu Ngọc kể tiếp: “Cũng với cách làm việc thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần hợp tác vì lợi ích của nhân dân 2 nước, vì sự hữu nghị, thấu hiểu lẫn nhau, chú trọng về sự thân thiện, ấm áp, nhân văn, tính hiệu quả mà trung bình mỗi năm, Liên hiệp đón tiếp từ 20-30 đoàn khách quốc tế từ trên 30 tổ chức phi chính phủ có giấy phép đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh. Qua đó, mang về gần 20 tỉ đồng/năm, góp phần đầu tư cho giáo dục, y tế, nông nghiệp, phát triển nông thôn (nuôi trồng thủy sản, xây cầu nông thôn tại các huyện vùng Đồng Tháp Mười; các dự án chống biến đổi khí hậu, tạo sinh kế cho người dân,...). Quan trọng hơn là hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên mặt trận ngoại giao nhân dân do Đảng và Nhà nước giao phó”.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh - Bùi Đức Tâm chia sẻ: "Trong ngoại giao nhân dân mà Liên hiệp đang thực hiện dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành liên quan, hòa vào mặt trận ngoại giao chung của cả tỉnh, cả nước, chúng tôi chú trọng đến tính kết nối, duy trì liên lạc với những chủ thể là bạn bè quốc tế có quan hệ ngoại giao với địa phương để họ gia tăng thiện chí, tình cảm với người dân Long An. Qua đó, sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao là công tác thu hút nguồn lực từ bên ngoài, góp phần giảm thiểu sự khó khăn của người dân. Vào những dịp lễ Quốc khánh, Tết Cổ truyền, sự kiện văn hóa, lễ hội của nước bạn hay dịp kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao hoặc ngày ký kết thỏa thuận hợp tác song phương, đa phương cũng đều được chúng tôi nhớ đến, gửi thư, gọi điện thoại chúc mừng. Những điều này dù là nhỏ nhưng bạn bè quốc tế rất cảm động và không quên một Long An ấm áp, nghĩa tình, trách nhiệm”.

Người dân tại huyện Cần Đước nhận nhà tình thương từ tổ chức thiện nguyện của Pháp

Người dân tại huyện Cần Đước nhận nhà tình thương từ tổ chức thiện nguyện của Pháp

Từ nghĩa tình của nhân dân, đoàn thể cho đến các tổ chức ngoại giao của tỉnh được trao nhiệm vụ cùng với sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị góp phần giúp Long An đứng thứ 2 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về quan hệ ngoại giao quốc tế (chỉ sau TP.Cần Thơ). Nhờ vậy, Long An trở thành một trong những điểm sáng về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đứng trong tốp 10 cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)./.

Trong quá trình làm việc tại Long An, tôi cảm nhận được rất nhiều tình cảm tốt đẹp, ấm áp từ người dân nơi đây. Họ rất đơn thuần, mộc mạc, giản dị và gần gũi. Còn những cán bộ, các vị lãnh đạo thì rất thân thiện, nghĩa tình, nhiệt tình, luôn quan tâm và hỗ trợ tôi rất nhiều trong các công việc, dự án mà tôi đang thực hiện tại Long An. Đó là lý do giữ chân, gắn bó tôi với Long An trong nhiều năm qua.

Chủ tịch tổ chức Les Enfants du Dragon tại Việt Nam,
Giám đốc Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em mồ côi
(đóng tại huyện Cần Giuộc) - Marc De Muynck

Người Long An xưa nay rất nghĩa tình, gần gũi. Xuất phát từ truyền thống đó, năm 2022, các cấp Hội Thân nhân kiều bào trong tỉnh đã vận động kiều bào ta và thân nhân kiều bào, các doanh nghiệp,... tích cực thực hiện công tác xã hội, nhân đạo - từ thiện, đóng góp hỗ trợ người nghèo, học sinh nghèo vượt khó, khám bệnh cho người thuộc các hộ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn, khoan giếng nước, xây nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền 8 tỉ đồng.

Chủ tịch Hội Thân nhân kiều bào tỉnh - Đoàn Minh Thành

Nguyễn Chí Thanh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/long-an-men-khach-than-thien-nghia-tinh-a159891.html