Lời thú tội làm nhiều người cay khóe mắt của kẻ trộm cắp vặt

Bản chất siêng ăn nhác làm, Lực từ quê vào Bình Dương nhiều năm nhưng vẫn sống trong cảnh lo từng bữa ăn. Mỗi lần “bí” tiền tiêu, gã lại đi trộm vặt tài sản của người dân tại các khu công nhân trọ. Khi bị công an bắt, gã đổ lỗi cho hoàn cảnh nghèo. Bị tuyên án tù, gã xin giảm nhẹ để mong được hoàn lương.

Trần tình rất chuyên nghiệp

Là một thanh niên to cao khỏe mạnh nhưng không thích phải lao động nặng, khổ, Lê Văn Lực (SN 1992, quê ở Thanh Hóa, tạm trú thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã quyết định hành nghề trộm cắp vặt để sống. Khi bị bắt, đối tượng vẫn thản nhiên kể về những chiến tích của mình trong quá trình vi phạm pháp luật trước đó.

Gần đây nhất, vào 15h chiều ngày 4/10, đội Phòng chống tội phạm Bình Dương nhận được tin báo của người dân tại khu trọ đường D6 KDC Việt-Sing (phường An Phú, thị xã Thuận An) về việc có một thanh niên lạ mặt xuất hiện tại khu trọ với nhiều biểu hiện trộm cắp. Ngay lập tức, các thành viên của đội phòng chống tội phạm hóa trang làm người dân xuất hiện theo dõi đối tượng. Lúc này, gã thanh niên mắt le mày liếc quan sát các phòng trọ rất tỉ mỉ. Khi thấy phòng trọ của anh Nguyễn Tấn Anh (20 tuổi, làm công nhân) mở cửa, gã liền lẻn vào lục đồ lấy trộm chiếc điện thoại Samsung Galaxy.

Các khu trọ công nhân - nơi Lực thường tới để trộm

Vừa trộm đồ xong và bước ra ngoài, đối tượng tiếp tục tìm tới 1 phòng trọ khác gần bên để tiếp cận nhằm thực hiện hành vi trộm cắp thì bị bắt quả tang. Do trên người vẫn còn chiếc điện thoại vừa lấy được của anh Tấn Anh nên gã không thể chối tội. Sau đó, gã được áp tải về trụ sở Công an phường An Phú làm việc. Tên trộm đã khai ra tên Lực cùng bản lý lịch bất hảo. Lực cho biết, gã không có công ăn việc làm, sắp tới tháng đóng tiền nhà trọ mà không có tiền nên đi trộm.

Trước đó, gã từng sống tạm trú ở nhiều nơi khác nhau trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cứ ở vài tháng phải chuyển chỗ ở một lần do đổi chỗ “làm ăn”. Ban ngày, gã chỉ quanh quẩn ở phòng, ra quán cà phê ngồi chơi, tối đến thì tụ tập một số thanh niên siêng ăn nhác làm đồng cảnh nhậu nhẹt. Những khi túng thiếu, kẹt tiền thì rủ nhau đi ăn trộm. Do gã nghĩ đơn giản, trộm những món đồ nhẹ nhàng như điện thoại, tiền, ví... tẩu tán, tiêu thụ được và nhanh có tiền. Còn những vật dụng lớn như xe máy, ti vi... Lực “chê” không lấy.

Trong quá trình viết lời khai với cơ quan điều tra, Lực tỏ ra khá bình tĩnh. Nghe lời giải thích của cán bộ công an về việc cần phải khai trung thực hành vi, có sự hối lỗi ăn năn thì pháp luật sẽ tạo điều kiện cho bản án khoan hồng sớm được tự do, lúc này Lực đã dốc lòng... tâm sự. Gã khai, động cơ ăn trộm là hết tiền và túng quẫn.

Mỗi lần đi ăn trộm, Lực đều theo dõi cẩn thận từng nơi và lên kế hoạch để trộm đồ. Như kịch bản định sẵn, ngày thì Lực sẽ đi tới các khu trọ có công nhân đi làm ca đêm về phải ngủ ngày để “tiền trạm”. Tối đến gã chuẩn bị đồ nghề đi “đột kích” các phòng trọ. Hoặc có những đêm gã đi vất vưởng lượn lờ các hẻm nhà trọ giả làm người đi làm về khuya tìm bạn nhưng thực tế là theo dõi những phòng có công nhân đi làm đêm. Khi nắm bắt giờ giấc sinh hoạt của nạn nhân, Lực sẽ tìm cách đột nhập vào phòng trọ với thời gian thích hợp chôm đồ.

Ước mơ được ra tù để hoàn lương

Khi PV đặt rất nhiều câu hỏi với Lực về hoàn cảnh và ước mơ trong tương lai, gã tâm sự: “Em là đứa con bất hiếu, bằng này tuổi đầu đi làm mưu sinh nuôi thân không nổi, giờ còn làm ảnh hưởng tới danh dự gia đình khi mang tiếng là tù tội. Bản thân thấy hối hận nhiều nhưng không thể thay đổi được gì ở hiện tại. Nếu được nói ước mơ, em chỉ mong sớm được ra tù để hoàn lương. Em sẽ cố gắng đi làm thuê kiếm tiền học cái nghề gì đó phù hợp với khả năng nuôi sống được chính mình. Thực sự, bây giờ tâm trí em hoang mang lo lắng lắm, chưa khi nào rơi vào cảnh tù tội”.

Khi được hỏi, đi trộm hoài sẽ có ngày bị công an bắt hoặc người dân phát hiện họ đánh thì sao? Lúc này, Lực im lặng một lúc rồi trả lời: “Em đã canh gác kỹ càng từng lần đi trộm nên nghĩ khó mà bị phát hiện”. Tuy nhiên, Lực vẫn biện minh: “Những thứ em trộm rất gọn nhẹ, vẫn có thể tẩu tán được nếu bị phát hiện nhưng lần này em xui quá, mấy anh ấy đông (các chiến sỹ phòng chống tội phạm – PV) nên em không thoát được”.

Theo tìm hiểu, Lực sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ đều đã già, lại lao động vất vả từ nghề nông nên đang mang bệnh nặng. Trong số các anh chị em của Lực, không ai được học hết cấp ba mà chỉ dừng lại ở tiểu học, đủ biết con số đếm rồi lớn lên mỗi người tự tìm việc mưu sinh. Cách đây vài năm, Lực theo bạn bè trong làng vào Bình Dương làm công nhân, nhưng do ham chơi nên gã bị đuổi việc. Từ đó, Lực cũng không muốn phải về quê làm lại hồ sơ lý lịch đi xin công việc mới mà sống lang thang nay đây mai đó.

Để có cơm ăn qua ngày, gã đi làm công nhật cho một số quán cơm, quán nhậu và cả bốc vác các kho bãi hàng công nghiệp tư nhân. Mỗi khi làm được dăm bữa nửa tháng, lấy lương xong Lực lại xin nghỉ vài ngày ở nhà nghỉ dưỡng, ăn chơi đến hết tiền rồi mới đi làm tiếp. Chính vì thói quen thích thì làm, không thích thì nghỉ mà các ông chủ dần không nhận gã vào làm việc nữa. Khi thất nghiệp dài dài, gã lại loanh quanh vào các quán internet để giải trí và giết thời gian bằng các trò game ảo. Dần dà, Lực lại nghiện game dẫn đến túng quẫn bủa vây.

Khi nghiện game, mỗi ngày Lực phải chi ít nhất 100 ngàn đồng cho việc mua cơm hộp ăn ba bữa để cày game. Để có tiền nhanh nhất, Lực nảy sinh ý định trộm cắp vặt. Ban đầu, gã tính chỉ lấy vài thứ lặt vặt của người quen. Do suy nghĩ nông cạn, những người quen mất đồ sẽ khó có thể nghi ngờ cho Lực vì cả nề. Nhưng rồi Lực đã lựa chọn việc đi trộm của nhiều người lạ tại những khu trọ xa. Muốn mở rộng địa bàn, Lực tranh thủ những giờ nghỉ giải lao khi chơi game rồi lên mạng làm quen với nhiều thanh niên, công nhân sống quanh khu vực các khu công nghiệp.

Sau đó, gã xin địa chỉ khu trọ với lý do có dịp cần thuê phòng ở thì tìm tới. Bằng cách này, Lực có nhiều địa chỉ khu nhà trọ để tiếp cận khi đói thiếu. Đến thời điểm bị bắt, Lực khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm vặt, không nhớ rõ địa chỉ và nạn nhân. Những thứ trộm được chủ yếu là điện thoại, tiền mặt. Tiền thì Lực dành để ăn nhậu, cày game. Còn điện thoại gã đến các tiệm mua bán điện thoại trên địa bàn để bán lại với giá bằng một nửa hoặc 1/3 giá trị.

Chuyển đối tượng về công an thị xã xử lý

Trao đổi với PV ngày 5/10, Đại úy Lê Đình Hùng – Phó trưởng Công an phường An Phú (thị xã Thuận An) cho biết: “Trên địa bàn phường có nhiều khu nhà trọ xảy ra tình trạng mất trộm vặt. Cho nên khi bắt được Lực, công an đã cho lấy lời khai làm rõ hành vi phạm tội. Đây là đối tượng không công ăn việc làm, có dấu hiện hành nghề trộm chuyên nghiệp. Dù các vật đối tượng lấy lặt vặt nhưng lấy rất nhiều lần. Do vậy, bà con ai từng xảy ra tình trạng mất đồ đạc trong nhà, tài sản cá nhân… hãy đến công an trình báo để có thêm cơ sở phục vụ điều tra. Hiện, chúng tôi đã chuyển đối tượng về Công an thị xã Thuận An xử lý”.

Huệ Trần

Xem thêm video:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/loi-thu-toi-lam-nhieu-nguoi-cay-khoe-mat-cua-ke-trom-cap-vat-a165499.html