Lời thú tội của kẻ cuồng sát

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, Dụng đã ra tay sát hại vợ chồng anh Chính cùng mẹ con người hàng xóm. Hung thủ bị bắt nhưng nỗi đau của những gia đình mất người thân là quá lớn.

>>Bắt hung thủ cuồng sát ở Phú Thọ >>4 người thiệt mạng dưới dao của kẻ cuồng sát Kẻ thủ ác là Nguyễn Công Dụng (46 tuổi, khu 10, xã Bình Lộ, huyện Phù Ninh, Phú Thọ). Ba người chết tại chỗ gồm anh Nguyễn Công Chính (47 tuổi), chị Cao Thị Thơm (36 tuổi), và cháu Ngô Đức Thịnh (14 tuổi, con chị Thơm). Chị Hán Thị Chi (45 tuổi, vợ anh Chính) bị đâm trọng thương và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, hung thủ trốn trên một quả đồi thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, cảnh sát đã tóm gọn gã này. Trong lúc di lý về trụ sở cảnh sát, hắn một mực đòi tự sát và không "hé răng" khai một từ. Đến ngày hôm qua, kẻ cuồng sát đã bước đầu khai nhận hành vi dã man của mình. Dụng khai, do mâu thuẫn từ trước, sáng ngày 23/6, hắn tìm đến nhà anh Chính để giải quyết. Sau đó, hai người xô xát. Bị anh Chính cầm dao dọa, Dụng liền rút dao đâm anh hai nhát. Khi đó, chị Chi thấy chồng bị đâm liền vào can. Đang điên cuồng, tên này nói: "mày thích chết, tao cho mày chết luôn" và đâm nạn nhân nhiều nhát. Thấy anh Chính đã bỏ chạy, Dụng liền đuổi theo. Lên đến triền đê, đuổi kịp người, hắn dùng dao cứa cổ khiến anh Chính gục chết tại chỗ. Giết người xong, gã chạy về nhà nạn nhân châm lửa đốt. Lúc đó, tên giết người nghĩ đến còn mối hận thù với chị Thơm nên "giải quyết nốt, đằng nào cũng chết". Mâu thuẫn với chị Thơm nguyên nhân từ bức tường rào. Trước đó, gia đình chị Thơm thuê máy xúc về đổ đất từ trên đê xuống để lấy lối vào nhà, người lái làm đổ tường nhà Dụng. Gã bắt đền chị Thơm. Dụng không đồng ý xây lại tường mà đòi 5 triệu đồng. Sau khi sát hại vợ chồng anh Chính, gã tìm đến hàng xóm làm đổ bức tường. Mẹ con chị Thơm cũng chết dưới lưỡi dao của Dụng. Ông Trần Quang Ninh, chủ tịch UBND xã Bình Lộ, cho biết, anh Chính và Dụng, là anh em họ với nhau. Cả hai từng bị vào tù cùng nhau về tội trộm cắp tài sản của người nước ngoài. Sau khi thụ án 7 năm, họ ra tù năm 1992 trở về quê huơng làm ăn. Trong đống đổ nát của căn nhà vợ chồng anh Chính, Tuấn con trai thứ hai của họ vẫn còn bàng hoàng. Em vừa đi lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp khoảng 20 phút thì nghe tin dữ. Về đến nhà, mẹ bị thương nặng, máu chảy xối xả còn bố nằm chết trên triền đê. Toàn bộ ngôi nhà gỗ 3 gian cháy rụi. Con trai lớn của chị Thơm thì thổn thức vì hai ngày trước vụ án, mẹ còn gọi điện khoe đã xây xong chuồng lợn mới. "Lúc đó em đang ở trên tàu chở cát. Mẹ bảo sẽ mua một lứa lợn về nuôi trong thời gian tới, vậy mà...", cậu khóc rưng rức. Chiều ngày 25/6, Thượng tá Hà Minh Tân, Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, bị can Nguyễn Công Dụng về hành vi giết người. Phía cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ động cơ cuồng sát của hung thủ. Hoàng Việt

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/hinh-su/2010/06/3b9d011a/