Lỗi luôn là ở vợ - Bộ ảnh khiến ai xem cũng rơi nước mắt vì "làm vợ khổ quá!"

Mọi việc có không được như ý đều là vì vợ chưa tốt, chưa đủ cố gắng... Làm vợ sao mà khó thế...

Người ta thường nói, con gái sau khi đi lấy chồng rồi sẽ trở thành mồ côi. Bởi lẽ ngôi nhà nơi các cô gái sinh ra và lớn lên từ đây sẽ chẳng còn là nhà của họ nữa còn nhà chồng thì lại chẳng lại coi con dâu thực sự là con cái trong nhà.

Bộ ảnh "Cái gì cũng là lỗi của vợ" này khiến bất cứ ai xem cũng rơi nước mắt bởi nó đã chạm đúng những điều thầm kín mà bất kỳ người vợ nào cũng phải trải qua mỗi ngày.

Ở nhà chồng, vợ lúc nào cũng phải CỐ GẮNG. Ai cũng có thể soi mói, tìm kiếm lỗi sai của vợ, từ bố mẹ chồng, anh chị em ruột cho đến cô em họ 8 đời của chồng. Vợ cũng mệt mỏi lắm chứ...

Nhưng về đến nhà vợ, chồng lúc nào cũng là "thượng khách". Ai cũng muốn làm chồng vui vẻ, cho chồng được thoải mái.

Rồi người ta lại thương xót vì chồng vất vả chăm lo gia đình

Vợ cũng muốn lắm chứ... muốn được chăm sóc bản thân mình như xưa. Muốn váy đẹp, mỗi ngày đều được đi spa chăm sóc da mặt. Nhưng... ai cho vợ TỰ DO?

Mà dù chẳng ai nói, vợ cũng đã bao giờ dám nghỉ. Nằm nghỉ rồi, cơm nước ai lo, con cái ai chăm, nhà cửa ai dọn? Có bao giờ chồng nghĩ không...

Người ta bảo: Đàn ông là phải biết nhậu, biết giao lưu...

Còn vợ thì sao? Vợ cũng cần có những mối quan hệ thân tình chứ...

Chồng đi làm là chăm chỉ, là thương vợ, thương con

Vợ cũng đi làm, cũng bị áp lực công việc, áp lực hoàn thành trọng trách của mình cơ mà...

Từ bao giờ, mọi trọng trách trong nhà đều nghiễm nhiên là của vợ? Mọi lỗi lầm đều bởi vợ chưa đủ cố gắng, chưa làm được tốt... Vì sao mọi lỗi lầm đều thuộc về người vợ?

Theo Mayny, Tranh vẽ: Làm ba mẹ (Khám Phá)

Theo Mayny, Tranh vẽ: Làm ba mẹ (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/eva-tam/loi-luon-la-o-vo-bo-anh-khien-ai-xem-cung-roi-nuoc-mat-vi-lam-vo-kho-qua-c66a309987.html