Lời khai nghi phạm đâm chết dân quân tự vệ ở TP.HCM

Mâu thuẫn với nam dân quân tự vệ trong lúc đến trường đón con, Tuấn dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Ngày 6/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tạm giữ Lương Quốc Tuấn (50 tuổi) để điều tra việc dùng hung khí đâm chết anh Nguyễn Thành Huy (21 tuổi, dân quân tự vệ phường 14, quận Gò Vấp).

Tuấn khai chiều 4/4, anh ta chạy xe máy đến Trường THCS Phạm Văn Chiêu để đón con gái.

Thời điểm đó mưa to, Tuấn dừng xe trước quán nước để mở cốp xe lấy áo mưa. Lúc này, anh Huy đang làm nhiệm vụ phân luồng xe tới nhắc nhở, yêu cầu Tuấn dời đi để tránh kẹt xe.

Vụ việc khiến 2 bên mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Tuấn sau đó dùng dao bấm đâm anh Huy nhiều nhát. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện nhưng không quả khỏi.

Tuấn dắt xe máy đến tiệm photocopy bên cạnh và gọi vợ đến đón con gái. Nghi phạm sau đó rời khỏi hiện trường, đến rạng sáng hôm sau thì ra đầu thú.

Người thân, bạn bè đang tổ chức tang lễ cho anh Nguyễn Thành Huy tại Nhà tang lễ quận Gò Vấp. Ảnh: Lê Trai.

Liên quan đến vụ án mạng, hiện gia đình và người thân đang tổ chức tang lễ cho anh Nguyễn Thành Huy tại Nhà tang lễ quận Gò Vấp.

"Huy sẽ được đưa đi hỏa táng vào sáng ngày mai. Sau đó, tro cốt của Huy sẽ được gia đình gửi vào chùa", thượng tá Trần Văn Quyết, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Gò Vấp thông tin.

Theo ông Quyết, UBND quận Gò Vấp đã truy tặng bằng khen cho Huy về thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tham gia điều tiết giao thông. Đồng thời, UBND các cấp đang lập hồ sơ đề nghị Thủ tướng truy tặng bằng khen cho Huy. Trên cơ sở đó, các ban ngành liên quan sẽ lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với trường hợp này.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loi-khai-nghi-pham-dam-chet-dan-quan-tu-ve-o-tphcm-post1307796.html