Lời khai của kẻ mang kíp nổ giả đi cướp ngân hàng ở Sài Gòn

Tại CQĐT, thanh niên 9x khai đã đọc nhiều thông tin về các vụ cướp ngân hàng trót lọt, nghĩ rằng sau khi gây án trốn về Bắc thì khó bị phát hiện nên đã nuôi ý định thực hiện 'vố lớn' kiếm tiền.

Liên quan đến vụ việc nhân viên chi nhánh Ngân hàng Viettinbank ở quận Tân Phú (TP HCM) nhấn chuông báo động đã kịp thời ngăn chặn hành vi cướp ngân hàng của nghi can Nguyễn Huy Vũ (SN 1998), ngày 14/10, Công an quận Tân Phú cho biết, bước đầu, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo báo Kiến thức, đối tượng Vũ khai nhận, quê ở huyện Hải Hà (Quảng Ninh). Vũ cho biết từ miền Bắc vào TP HCM để tìm việc làm. Tuy nhiên, do không có tay nghề nên suốt 2 tháng lang thang vẫn thất nghiệp.

Mới đây, đọc tin trên internet thấy thời gian qua có nhiều vụ cướp ngân hàng trót lọt, nghĩ rằng sau khi gây án sẽ trốn về Bắc thì sẽ khó bị phát hiện, Vũ đã nuôi ý định sẽ thực hiện “vố lớn” để kiếm tiền.

Đối tượng Vũ gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn nhưng bị ngăn chặn kịp thời. Ảnh: Kiến thức

Trước khi thực hiện vụ cướp, Vũ mày mò chế tạo “lựu đạn” giả với kíp nổ bằng sợi dây điện màu đỏ. Sau khi dạo qua các tuyến đường, đối tượng 9x này đã chọn cướp chi nhánh Ngân hàng Viettinbank quận Tân Phú.

Cuối giờ giao dịch chiều ngày 12/10, khi các nhân viên Ngân hàng nói trên đang hoàn thành nốt các công việc để đóng cửa thì tên Vũ mặc áo khoác có mũ trùm đầu, mang khẩu trang che mặt, tay cầm “lựu đạn” xông vào ngân hàng.

Tại đây, Vũ đã đe dọa, buộc mọi người đứng im và gom hết tiền cho vào túi balô của y. Tuy nhiên, lợi dụng lúc tên cướp ném chiếc balô về phía nhân viên, lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng bấm chuông báo động.

Hoảng sợ, tên cướp cầm theo “lựu đạn” tung cửa bỏ chạy thì gặp phải lực lượng trinh sát đặc nhiệm bao vây phía trước.

Như tin đã đưa, chiều 12/10, Vũ đi qua nhiều tuyến đường ở quận Tân Phú để thăm dò các ngân hàng có hệ thống an ninh kém. Sau hơn 1 giờ tìm địa điểm, tại đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, anh ta phát hiện chi nhánh Ngân hàng Vietinbank không có người qua lại nên quyết định thực hiện kế hoạch.

Vào bên trong ngân hàng, Vũ cầm trên tay vật giống kíp nổ và đe doạ với khách cùng nhân viên ngân hàng. Hắn yêu cầu nhân viên nhà băng phải gom hết tiền bỏ vào túi.

Tuy nhiên, bảo vệ ngân hàng đã kịp thời nhấn chuông báo động nên Vũ hoảng loạn, bỏ chạy ra ngoài và gặp lực lượng công an, Tri thức trực tuyến đưa tin.

Qua đấu tranh, Vũ khai cũng là thủ phạm của một vụ trộm xe gắn máy vào tháng 9 vừa qua trên địa bàn quận Tân Bình.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/loi-khai-cua-ke-mang-kip-no-gia-di-cuop-ngan-hang-o-sai-gon-212152.htm