Lối hành xử sai lầm của hai bà mẹ trong cách thương con

Con phạm khuyết điểm hết lần này đến lần khác mà không sửa chữa khiến mẹ buồn chán, mang cái chết để dọa con rồi… làm thật. Con trai đi học về kể bị bạn đánh, không cần biết đúng sai, bà mẹ gọi người đến trường dằn mặt cậu bé dám đánh con mình… Lối hành xử vì thương con, muốn con nhận được điều tốt đẹp nhưng không đúng cách của hai bà mẹ này đã mang đến hậu quả đau buồn…

Những ngày trước, mạng xã hội facebook chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một cậu bé bị 2 người lớn gồm 1 nam, 1 nữ chửi bới, hành hung, bắt quỳ ngay tại cổng trường. Cậu bé van xin thế nào, 2 người kia cũng không dừng lại; chỉ đến khi mệt, họ mới bỏ đi…. Cậu bé đó tên Bùi Đoàn Quang H, học sinh lớp 8A, trường THCS Âu Lâu, xã Âu Lâu, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điều đau buồn hơn, sau khi bị đánh, cậu bé nhập viện điều trị rồi về nhà nhưng vài ngày sau, H đã tự tìm đến cái chết.

Khu vực em H bị đánh. Ảnh tư liệu

Được biết, vụ việc trên xuất phát từ mâu thuẫn giữa H với Trần Văn Đ, học sinh lớp 7, cùng trường từ trước đó và Đ có kể lại sự việc với phụ huynh. Đến ngày 19-9, phụ huynh em này đã cùng người nhà đến cổng trường và có hành vi đánh đập H như clip đã đăng tải trên mạng xã hội. Do bị chấn thương, H phải nhập viện điều trị 1 tuần thì về nhà nhưng không dám đi học. Khi vụ việc không ngờ tới xảy ra, gia đình H cho rằng, việc con mình bị phụ huynh bạn đánh, làm nhục, rồi clip vụ việc được đăng lên mạng khiến H hoảng loạn, lo sợ, xấu hổ dẫn đến hành động dại dột là tìm đến cái chết. Có phải vụ việc xảy ra theo cách nghĩ của gia đình H hay không, lực lượng chức năng, CATP Yên Bái đang tích cực điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, nhìn những hình ảnh trong clip thì việc đánh H có sự tham gia của mẹ Đ là điều bản thân chị này phải thừa nhận.

Vì thương con, bất lực với con, quá buồn chán và muốn con thay đổi, có bà mẹ đã cầm chai xăng đổ lên người rồi tự thiêu. Vụ việc xảy ra vào khoảng 13g ngày 3-10 tại cánh đồng trồng rau ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị V. Tuy địa điểm chị V tự thiêu cách ngôi nhà tạm của gia đình vài chục bước chân và thời điểm chị có hành vi dại dột đó, trong nhà có chồng và người con thứ 2 của chị nhưng đã không can thiệp được gì vì ngọn lửa bốc quá nhanh. Chị V sau đó được đưa đi cấp cứu tại BV E và Viện Bỏng quốc gia. Do vết thương quá nặng, chị đã tử vong sau 2 ngày nằm viện điều trị.

Thời điểm CQCA lấy lời khai, chị V vẫn tỉnh táo nói mình tự thiêu cộng lời khai của các nhân chứng và người nhà chị, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn tới hành vi của chị này là bởi trước đó, con trai chị đã mang chiếc xe máy của gia đình đi cầm cố. Người mẹ này nhiều lần nhắc nhở con mang xe về để gia đình có phương tiện đi lại nhưng không có tiền nên xe không thể lấy ra. Chiều 3-10, chị V lại một lần nữa nói với chồng con về việc này và dọa nếu không mang xe về thì chị sẽ tự đốt mình. Đến chiều cùng ngày, chị V đã âm thầm mua xăng, đổ lên người rồi châm lửa.

Xử lý học sinh đã đánh con mình ngay tại cổng trường; dùng cái chết để gây áp lực, một phần mong muốn con ngoan, không phạm phải sai lầm… Cách hành xử của hai bà mẹ trong hai vụ việc kể trên đã mang đến hậu quả đau lòng cho mình, cho người và cho nhiều người khác. Giờ đây, cậu bé H đã không còn được cắp sách đến trường; chị V cũng không có cơ hội nhìn con thay đổi… Hậu quả nghiệt ngã từ lòng thương con và ý muốn con thay đổi của hai bà mẹ là điều không ai mong nhưng rất đáng để những phụ huynh suy ngẫm về lối hành xử cảm tính, bột phát của mình…

Linh Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/doi-song/loi-hanh-xu-sai-lam-cua-hai-ba-me-trong-cach-thuong-con-119968