Lợi dụng 'cửa xanh' sân bay để nhập lậu đồng hồ Thụy Sỹ về Việt Nam

Lô đồng hồ Thụy Sỹ nhập lậu gồm nhiều nhãn hiệu khác nhau đã bị lực lượng Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện và bắt giữ.

Ngày 15/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với Sở Tài chính TP.HCM để xác định trị giá, hoàn tất hồ sơ và chuyển đến Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để xử lý theo quy định đối với vụ việc nam hành khách 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đã cất giấu lô hàng gồm 21 đồng hồ và mặt đồng hồ nhãn hiệu Omega Seamaster, Corum, Zenith, Pequigne, Longines, Jean Seiko Lasalle, Movado… có xuất xứ Thụy Sỹ bằng cách bó trong ống quần nhằm qua mặt sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan hải quan.

Lô đồng hồ giá trị có xuất xứ Thụy Sỹ nhập lậu về Việt Nam (Ảnh: Hải quan TSN)

Trước đó, các công chức Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu – Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong lúc làm nhiệm vụ giám sát tại “Cửa xanh”, đã phát hiện nam hành khách L.D.T có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu hành khách này chuyển luồng qua “Cửa đỏ” để kiểm tra và phát hiện vi phạm.

Thời gian gần đây, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai thực hiện phân luồng theo “Cửa xanh” và “Cửa đỏ” nhằm tạo thuận lợi tối đa, rút ngắn thời gian thông quan cho hành khách nhập cảnh; phù hợp với thông lệ quốc tế; hướng đến mục tiêu thu hút đầu tư, thương mại và du lịch.

Lô hàng được cất giấu tinh vi bằng cách bó chặt vào chân, hòng qua mặt lực lượng chức năng (Ảnh: Hải quan TSN)

Tuy nhiên, hành khách lại lợi dụng sự thông thoáng về thủ tục hiện nay của cơ quan hải quan để thực hiện hành vi gian lận thương mại.

Cách đây chưa lâu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã phát hiện và tạm giữ hành khách mang theo số lượng lớn nanh báo, móng vuốt sư tử khi đi qua “Cửa xanh” để trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan hải quan.

Hoàng Anh

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/loi-dung-cua-xanh-san-bay-de-nhap-lau-dong-ho-thuy-sy-ve-viet-nam-d62279.html