Loạt trận giao hữu quốc tế ngày 9-2: Nhiều cuộc đại chiến

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi mang cuộc đối đầu “kinh điển” của mình ra trường quốc tế khi Bồ Đào Nha và Argentina chạm trán nhau trong loạt trận giao hữu giữa tuần này. Trong đêm thứ tư, người hâm mộ còn được theo dõi nhiều cuộc tranh tài đỉnh cao khác khi Pháp đối đầu với Brazil hay Đức đụng độ Italia.

Tây Ban Nha sẽ gặp Colombia với hy vọng cải thiện thành tích giao hữu bết bát của mình sau khi lên ngôi vô địch thế giới. Tuyển Anh của HLV Fabio Capello sẽ có một đợt sát hạch quan trọng khi gặp Đan Mạch tại Copenhagen. Trong tất cả những trận đấu đáng chú ý nêu trên, trận Bồ Đào Nha - Argentina tại Geneva đáng chú ý hơn cả vì nó quy tụ 2 cầu thủ hàng đầu thế giới hiện nay là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Một điều thú vị là kết thúc vòng 22 La Liga cuối tuần rồi, Messi và Ronaldo đều có 24 bàn và đang cùng dẫn đầu danh sách dội bom lẫn cuộc đua giành Chiếc giày vàng châu Âu. Tại World Cup 2010, Argentina của Messi cũng như Bồ Đào Nha của Ronaldo đều bị loại từ sớm và làm gia tăng những hoài nghi về việc 2 ngôi sao này không thể tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Sự thú vị càng tăng cao khi sau World Cup, Argentina và Bồ Đào Nha đều đánh bại nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha rất đậm trong các trận giao hữu. Và trận đấu này chính là lúc người ta được dịp đánh giá một cách tương đối về cuộc đổi đời của 2 đội tuyển hàng đầu dưới sự dẫn dắt của 2 tân HLV Bento và Sergio Batista. Với Argentina, đây là dịp để HLV Batista thử nghiệm những nhân tố mới trước khi bước vào hành trình chinh phục Copa America trên sân nhà vào tháng 7. Những nhân tố ấy bao gồm: Javier Pastore của Palermo, Juan Manuel Martinez của Velez Sarsfield hay Ezequiel Lavezzi của Napoli. Pháp tiếp Brazil tại Stade de France sẽ gợi lại ký ức của trận chung kết World Cup 1998 đầy tranh cãi, nơi siêu sao Ronaldo đã thi đấu kém một cách “bí ẩn”. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau, Pháp cũng hạ Brazil 1-0 để loại đối thủ này ra khỏi vòng tứ kết World Cup 2006. HLV Laurent Blanc nói: “Với tôi, Brazil là quê hương bóng đá, là nơi sản sinh ra những cầu thủ hàng đầu. Chúng tôi không có nhiều cơ hội chạm trán với một đối thủ hàng đầu như thế nên các cầu thủ của tôi ý thức được tầm quan trọng của trận đấu này. Nếu có thể hạ Brazil trước khán giả nhà, đó là một cú hích tinh thần quan trọng”. Đức tiếp Italia trên sân nhà với hy vọng báo thù việc bị đối thủ này loại khỏi bán kết World Cup 2006. Quá khứ đang chống lại Mannshaft khi 29 lần gặp nhau, họ chỉ thắng Italia đúng 7 lần, hòa 8 và thua đến 14 trận. Yên Thanh Kẻ nhút nhát và tên kiêu hãnh Barcelona đã bỏ xa Real Madrid 7 điểm và cuộc đua đến chức vô địch coi như đã được định đoạt. Vì thế cuộc cạnh tranh các danh hiệu cá nhân giữa Messi và Ronaldo lại càng trở nên đáng chú ý. Họ sẽ có cơ hội chứng minh mình giỏi hơn người kia trong trận giao hữu đêm nay. Messi, 23 tuổi và Ronaldo, 26 tuổi khác nhau trên mọi phương diện. Messi khép kín và khiêm nhường, rất ngại xuất hiện trước micro, là một cầu thủ vì tập thể và hạnh phúc khi kiến tạo cũng như khi ghi bàn. Ronaldo, ngược lại, luôn thích thu hút mọi sự chú ý về mình, có một lối sống ồn ào đầy những scandal và thường tỏ ra khiêu khích. Thế nhưng bất chấp sự khác biệt ấy, có vẻ như họ sinh ra là để làm địch thủ của nhau. Sau 22 vòng họ đã có đến 24 bàn. Cuối tuần rồi, Messi lập hattrick vào lưới Atletico, Ronaldo hùng hổ vào trận và cũng nã vào lưới Sociedad 2 bàn. Sau trận ấy, Giám đốc điều hành Jorge Valdano của Real bảo ông sẽ không đổi Ronaldo lấy bất kỳ ai. Tất nhiên, cũng chẳng một CĐV Barca nào muốn đổi Messi lấy bất kỳ ai. Trong cuộc trưng cầu dân ý trên tờ Marca, 50,6% tin Messi sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới, 49,4% bỏ phiếu cho Ronaldo. Đấy là vì Messi đã thắng Ronaldo trong cả 3 trận siêu kinh điển, Messi cũng thắng Ronaldo trong cuộc đua đến danh hiệu dội bom năm ngoái cũng như Quả bóng vàng 2010. Lần này, lại một chiến thắng nữa cho kẻ nhút nhát? Anh Thiên

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/bongdaquocte/2011/2/250215/