Loạt phim Hàn Quốc 'làm mưa làm gió' năm 2024

Tiếp nối sự thành công vang dội của nhiều phim truyền hình Hàn Quốc năm 2023, ngay từ đầu năm nay, các 'mọt phim' đã được đắm chìm trong loạt tác phẩm với hương vị mới lạ, đa dạng.

Nữ hoàng nước mắt đang là tựa phim thu hút khán giả toàn cầu trong thời gian gần đây. (Nguồn: tvN)

Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt)

Dù mới ra mắt đầu tháng 3 nhưng Nữ hoàng nước mắt đang là tựa phim thu hút khán giả và nhận về cơn mưa lời khen nhờ công thức đi ngược phim tình cảm Hàn Quốc.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện hôn nhân giữa Hong Hea In (Kim Ji Won), nữ tài phiệt đời thứ ba và Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun), giám đốc pháp lý. Chuyện tình đẹp như cổ tích của cả hai dần xuất hiện những vết nứt sau ba năm họ về chung một nhà.

Với kịch bản mới lạ, hấp dẫn, bộ phim hứa hẹn sẽ trở thành cơn sốt toàn cầu trong thời gian ngắn.

Đặc biệt, phim quy tụ dàn sao đình đám như Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon

Chuyên trang Forbes nhận xét: “Không chỉ có một dàn diễn viên vững chắc, bộ phim còn có biên kịch và đạo diễn tài năng. Đây là tác phẩm đánh dấu màn hợp tác nổi bật giữa hai biên kịch và đạo diễn đã có nhiều tác phẩm truyền hình thành công”.

Tiệm chụp ảnh ma quái sẽ mang lại những trải nghiệm khác biệt cho khán giả. (Nguồn: Bazaar)

The midnight sutdio (Tiệm chụp ảnh ma quái)

Tiệm chụp ảnh ma quái là bộ phim truyền hình thuộc thể loại lãng mạn, kỳ ảo, chữa lành do đài ENA sản xuất với kỳ vọng sẽ cán mốc rating 20%.

Phim kể về một tiệm chụp ảnh chuyên nghiệp chỉ tồn tại dành riêng cho người đã khuất. Nam diễn viên Joo Won vào vai nhiếp ảnh gia Seo Ki Joo gai góc sánh đôi cùng nữ luật sư đầy nhiệt huyết Han Bom (Kwon Nara), người cuối cùng đưa ra lời khuyên pháp lý cho những hồn ma ghé thăm.

Đề tài ma quái giữa người dương - kẻ âm, những hồn ma phiêu bạt không quá xa lạ với những mọt phim Hàn. Nhưng chính cốt truyện có buồn, có vui, có hồi hộp, có bứt rứt của bộ phim Tiệm chụp ảnh ma quái sẽ mang lại những trải nghiệm khác biệt cho khán giả.

Sau tuần đầu lên sóng, bộ phim nhận được nhiều phản ứng tích cực, thậm chí nhiều khán giá còn cho rằng, họ “kiệt sức vì khóc quá nhiều" khi xem Tiệm chụp ảnh ma quái.

Nốt trầm đời bác sĩ là câu chuyện về những con người nỗ lực không ngừng để chạm đến thành công, nhưng rồi một ngày bỗng nhận ra bản thân chưa từng hạnh phúc. (Nguồn: JTBC)

Doctor Slump (Nốt trầm đời bác sỹ)

Bộ phim đánh dấu màn tái hợp của Park Shin Hye và Park Hyung Sik sau 10 năm kể từ phim Những người thừa kế.

Trong phim, hai diễn viên hóa thân vào hai sinh viên ngành y từng là đối thủ của nhau. Sau khi đạt được những thành công trong lĩnh vực của mình, những biến cố không may đã đẩy họ xuống cảm giác cô đơn và bế tắc cùng cực. Đó là lúc cả hai cùng hợp tác và bắt đầu bước vào một mối tình lãng mạn.

Điều làm nên sự khác biệt của Nốt trầm đời bác sĩ giữa hàng loạt bộ phim cùng đề tài y khoa là câu chuyện về góc tối trong thế giới hậu trưởng thành của con người, là hành trình tìm thấy cuộc sống lý tưởng khi vượt qua thất bại, là để chứng minh con người chỉ thực sự thành công khi họ sống một cuộc đời hạnh phúc.

Qua những thước phim dịu dàng, Nốt trầm đời bác sĩ giúp sưởi ấm tâm hồn và nhắc nhở người xem hãy học cách cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày.

Mê hoặc quân vương là một bộ phim cổ trang kịch tính. (Nguồn: Motphim.vin)

Captivating the King (Mê hoặc quân vương)

Lấy bối cảnh ở thời đại Joseon, bộ phim kể về câu chuyện tình nghiệt ngã giữa vua Yu In - người đang mắc kẹt trong cuộc tranh giành quyền lực và Kang Mong Woo - nữ kỳ thủ cờ vây tài năng, đang cố gắng quyến rũ vua để trả thù nhưng cuối cùng lại phải lòng anh.

Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của tài tử Jo Jung Suk sau sự thành công của Những bác sĩ tài hoa 2. Chia sẻ về lý do chọn bộ phim trên My Daily, nam diễn viên không ngần ngợi bày tỏ những lời khen ngợi cho kịch bản có diễn biến nhanh đến mức ngay lập tức khiến anh bị cuốn hút.

Ngoài ra, anh nhận thấy cảm xúc và mối quan hệ giữa các nhân vật nổi bật hơn bất kỳ tác phẩm nào.

Mê hoặc quân vương là một bộ phim cổ trang kịch tính với hàng loạt những âm mưu tranh quyền đoạt lợi, đồng thời khơi gợi nhiều cảm xúc trong lòng khán giả nhờ cuộc tình hứa hẹn sẽ ngọt ngược đan xen của hai nhân vật chính.

Poster phim Cô đi mà lấy chồng tôi. (Nguồn: tvN)

Marry My Husband (Cô đi mà lấy chồng tôi)

Được chuyển thể từ tiểu thuyết web nổi tiếng cùng tên, Marry My Husband đã tạo được tiếng vang lớn trong thời gian vừa qua với thị trường điện ảnh toàn cầu.

Phim xoay quanh câu chuyện của Kang Ji Won, một người phụ nữ bị bệnh nan y. Chứng kiến chồng mình là Park Min Hwan ngoại tình với chính người bạn thân Jung Soo Min. Kang Ji Won cảm thấy suy sụp hoàn toàn.

Kang Ji Won bất ngờ có cơ hội làm lại cuộc đời khi được quay trở lại quá khứ 10 năm trước. Từ đây, cô lên kế hoạch trả thù chồng bằng cách kết hợp với Yoo Ji Hyuk (Na In Woo) - trưởng phòng làm việc cùng công ty với cô.

Khép lại 16 tập phim với cái kết có hậu dành cho cặp đôi chính, bộ phim đạt chiến thắng toàn diện khi không chỉ ghi nhận mức rating 2 chữ số mà còn là phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử 4 lần đứng Top 1 bảng xếp hạng chương trình truyền hình hàng ngày toàn cầu của nền tảng trực tuyến Amazon Prime Video.

(tổng hợp)

Thùy Trang

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/loat-phim-han-quoc-lam-mua-lam-gio-nam-2024-264606.html