Lò rèn 12 ở Biên Hòa vẫn đỏ lửa
Lò rèn 12, trên đường Nguyễn Tri Phương (P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) là thương hiệu nghề rèn thủ công nổi tiếng ở TP.Biên Hòa từ hàng chục năm về trước. Gọi Lò rèn 12 là bởi ông tổ lập ra lò rèn này có tới... 12 ngón tay.
Anh Phạm Hoàng Lâm, thế hệ thứ 4 của Lò rèn 12 cho biết, hiện nay ở quanh khu vực P.Bửu Hòa còn 3 lò rèn mang thương hiệu Lò rèn 12 đều do cháu, chắt của ông Mười Hai được truyền lại nghề. Tuy nhiên, hiện chỉ có 2 cơ sở thường xuyên đỏ lửa mỗi ngày chuyên làm các công cụ lao động đến dụng cụ bếp núc như: dao, kéo, rựa, cuốc, xẻng…
Theo nghề rèn thủ công truyền thống của gia đình nhiều năm, anh Phạm Hoàng Lâm chia sẻ, muốn trụ được với nghề, người thợ phải có sức khỏe, yêu nghề, kiên nhẫn, tỉ mỉ... mới cho ra những sản phẩm đạt chất lượng, đúng theo yêu cầu khách hàng. Cứ như vậy, Lò rèn 12 luôn giữ được thương hiệu, được nhiều người ưa chuộng và vẫn đỏ lửa suốt hàng chục thập kỷ qua.
Một số hình ảnh Lò rèn 12 ở Biên Hòa vẫn đỏ lửa