Lộ diện kẻ thủ ác từ hình xăm trên cổ nạn nhân

Chìa khóa trong quá trình phá án đôi khi chỉ là một sợi tóc, một mẩu thuốc lá hay một nguồn tin từ quần chúng nhân dân. Nhưng quá trình CAQ Hà Đông (Hà Nội) truy tìm hung thủ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào cuối năm 2015, kẻ thủ ác lại lộ diện bởi một hình xăm ở… trên cổ nạn nhân.

Nông Văn Mạnh tại thời điểm bị bắt và trong phiên tòa xét xử

Vụ án mạng lúc rạng sáng

Cách đây 8 năm, rạng sáng một ngày giữa tháng 10, những người đi tập thể dục nhìn thấy 2 thanh niên đuổi đánh nhau trên đường Lê Trọng Tấn (phường Dương Nội, quận Hà Đông), trong đó 1 người đã dùng gậy gỗ vụt liên tiếp vào người còn lại khiến đối thủ gục tại chỗ. Khi được can ngăn, người cầm gậy cho hay, đối phương chính là kẻ trộm mà anh truy đuổi mãi mới bắt được. Sau khi đã hả cơn tức giận, thanh niên này lên xe máy đi về hướng Đại lộ Thăng Long. Kiểm tra thanh niên bị đánh, người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong liền báo cho CAQ Hà Đông.

Ngay lập tức, CAQ Hà Đông một mặt cử cán bộ đến hiện trường, một mặt báo cáo sự việc về Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ để phối hợp điều tra, làm rõ. Qua khám nghiệm, nạn nhân trong độ tuổi từ 18 đến 25, cao 1,63m, vùng cổ trái có xăm hình mạng nhện, trên người không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Trong số các thương tích trên cơ thể thì vết nặng nhất là vùng đầu do một lực tác động mạnh gây vỡ hộp sọ. Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, kẻ tấn công có nói nạn nhân là kẻ trộm. Liệu đây có phải là một chi tiết chính xác?

Thiếu tá Nguyễn Việt Anh - Đội phó Đội Cảnh sát hình sự, CAQ Nam Từ Liêm (khi đó mới là Trung úy, cán bộ Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết, đối với những vụ trọng án, có những vụ chỉ 1 - 2 ngày là tìm ra đáp án, nhưng có những vụ kéo dài ròng rã hàng tháng trời mà không thấy manh mối. Vụ nam thanh niên tử vong trên đường Lê Trọng Tấn chính là một trong những vụ việc dai dẳng, phức tạp nhất mà anh từng theo đuổi.

“Thông thường, khi một người mất tích thì gia đình thường sốt sắng đi tìm. Tuy nhiên, trong vụ này, chúng tôi gần như không thu thập được bất cứ thông tin gì. Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, điện thoại bị lấy mất, CAQ Hà Đông đăng tin tìm danh tính bị hại nhiều ngày nhưng không có ai đến nhận khiến công tác điều tra như đi vào ngõ cụt. Thậm chí, các mũi trinh sát của CAQ Hà Đông đã mang ảnh nạn nhân đến hơn 20 tỉnh, thành để xác minh nhưng vô hiệu” - Thiếu tá Nguyễn Việt Anh nhớ lại.

Sau hơn 40 ngày ròng rã, mọi hướng điều tra tưởng như bế tắc thì ban chuyên án nhận được nguồn tin của Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay, một người dân trú tại xã Kim Phượng, huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) đã trình báo về việc người thân là anh Trần Văn Trọng (SN 1990) nhiều ngày không liên lạc với gia đình.

Lần cuối anh Trọng gọi điện thoại về cho mẹ là ngày 1-11-2015 với mục đích mượn xe máy mang lên Hà Nội làm phương tiện di chuyển. Anh Trọng còn dặn mẹ đưa xe cho một người bạn tên là Mạnh. Đáng chú ý, anh Trọng cũng có hình xăm mạng nhện ở cổ giống nạn nhân tử vong trên đường Lê Trọng Tấn.

Các trinh sát của Đội Điều tra trọng án (Phòng Cảnh sát hình sự) đã yêu cầu người nhà gửi ảnh, căn cước công dân của anh Trọng để xác minh. Ngày 29-11-2015, đối chiếu các đặc điểm nhận dạng, các điều tra viên khẳng định nạn nhân chính là anh Trần Văn Trọng.

Anh Trọng vốn là lao động tự do, thường xuyên không về nhà. “Khi nạn nhân được nhận diện, con đường tìm kiếm kẻ thủ ác như được rút ngắn lại. Chỉ 2 ngày sau đó, chúng tôi đã bắt được kẻ thủ ác là Nông Văn Mạnh (SN 1994), bạn cùng quê với anh Trọng. Thời điểm bị bắt, Mạnh vẫn sinh hoạt bình thường tại nhà trọ như không hề có chuyện gì xảy ra” - Thiếu tá Nguyễn Việt Anh kể.

Lưới trời lồng lộng

Ngày 26-5-2017, hơn 1 năm sau khi bị bắt về hành vi giết người, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, TAND TP Hà Nội đưa Nông Văn Mạnh ra xét xử. Cáo trạng của Viện Kiểm sát cho thấy rõ sự hung bạo của đối tượng này.

Theo đó, trưa 16-10-2015, Mạnh và anh Trọng (khi ấy là công nhân ở một công trường xây dựng tại phố Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm) cùng 2 người bạn ngồi uống nước ở khu vực Bến xe Nam Thăng Long. Là bạn bè thân nên trước khi trở lại công trường làm việc, anh Trọng hẹn Mạnh tối cùng ngày ra chỗ làm việc của mình uống bia.

Đúng hẹn, Mạnh có mặt rồi cùng anh Trọng và 2 đồng nghiệp đi uống bia. Ngồi nhậu một lúc, Mạnh nhận được điện thoại của một người bạn khác mời đi hát karaoke nên rủ cả nhóm đi cùng. Tuy nhiên, 2 người bạn của anh Trọng từ chối và về công trường ngủ.

Khoảng 0h30 ngày 17-10-2015, Mạnh và anh Trọng lại cùng nhau tới một quán rượu trên đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông để nhậu thêm 3 tiếng đồng hồ mới ra về. Đi đến khu vực cầu La Khê thì anh Trọng ngồi sau xe máy hỏi: “Về đâu ngủ đây”. Đáp lại, Mạnh dứt khoát: “Về ngủ với vợ”. Muốn bạn cùng về công trường ngủ cùng cho vui, anh Trọng ra sức nài nỉ nhưng Mạnh vẫn nhất quyết từ chối nên anh bèn bông đùa: “Vợ mày đang ngủ với trai rồi”.

Chuyện chỉ có vậy nhưng Mạnh lập tức nổi khùng, đỗ xe vào lề đường. Vừa chửi, Mạnh vừa lao vào đấm đá, vật lộn với người bạn. Anh Trọng cố sức vùng chạy sang phần đường bên kia nhưng Mạnh tiếp tục phóng xe đuổi theo.

Thấy một thanh gậy gỗ, Mạnh bèn nhặt làm hung khí và khi đuổi kịp anh Trọng, gã đã tấn công liên tục khiến nạn nhân tử vong tại chỗ bất chấp sự can ngăn của nhiều người. Trước khi bỏ mặc bạn tại hiện trường, Mạnh còn lục soát lấy đi chiếc điện thoại di động, ví da bên trong có 120.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân.

Không dừng lại ở hành vi phạm tội nêu trên, ngày 18-10-2015, qua báo chí, Mạnh biết anh Trọng đã tử vong, song cơ quan chức năng vẫn chưa thể làm rõ được danh tính nạn nhân. Từ đó, đối tượng nảy ra ý đồ lừa đảo để chiếm đoạt nốt chiếc xe máy của người bạn xấu số đang để ở quê nhà.

Ngày 1-11-2015, Mạnh giả giọng anh Trọng gọi điện về cho mẹ nạn nhân nói rằng đang cần xe máy để đi lại tại Hà Nội. Tiếp đến, đối tượng dặn bà mẹ là khi nào Mạnh đến lấy xe thì giao cho hắn. Vì thế nên cùng ngày, hung thủ đã dễ dàng chiếm đoạt nốt chiếc xe máy của anh Trọng. Ngày 24-11-2015, Mạnh mang chiếc xe máy này ra đi thì bị Cảnh sát 141 kiểm tra hành chính và tạm giữ phương tiện…

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội. Các hành vi ấy thể hiện rõ sự côn đồ, hung hãn, quỷ quyệt và mất hết tính người. Vì thế, khép lại phiên xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nông Văn Mạnh mức án chung cho cả 3 tội danh là tử hình.

Ngày 26-5-2017, hơn 1 năm sau khi bị bắt về hành vi giết người, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, TAND TP Hà Nội đưa Nông Văn Mạnh ra xét xử. Cáo trạng của Viện Kiểm sát cho thấy rõ sự hung bạo của đối tượng này. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội. Các hành vi ấy thể hiện rõ sự côn đồ, hung hãn, quỷ quyệt và mất hết tính người. Vì thế, khép lại phiên xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nông Văn Mạnh mức án chung cho cả 3 tội danh là tử hình.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lo-dien-ke-thu-ac-tu-hinh-xam-tren-co-nan-nhan-post549331.antd