Lo cho Công Vinh

SGTT.VN - Hôm qua 26.9, huấn luyện viên Calisto đã có mặt ở TP.HCM để nắm bắt tình hình đội Olympic, tất nhiên ông cũng đã không giấu giếm đưa một số cầu thủ Olympic lên đội tuyển. Và hôm qua, chuyện Lê Công Vinh sẽ được triệu tập ở đợt tập trung sắp tới cũng được tái khẳng định như một phần của chiến dịch bảo vệ AFF Cup 2010.

Có dịp nói chuyện với Công Vinh, anh cho hay việc lùi ngày về Việt Nam tới ngày 10.10 chứ không phải là tháng 8.2010 như dự định ban đầu bởi Công Vinh muốn chắc chắn rằng quá trình hồi phục chấn thương của mình tốt nhất. Không chỉ vậy, ở lần về lại Việt Nam, Công Vinh sẽ mời luôn vị bác sĩ chăm lo phục hồi chấn thương của anh sang để tiếp tục quá trình phục hồi. Vinh nói rất thật: “Giờ em phải tự lo cho mình bởi chỉ cần sơ sểnh là sự nghiệp cầu thủ đi đứt đấy anh ạ”. Thế nhưng, đội tuyển Việt Nam ở cúp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội đã bộc lộ điểm yếu chết người ở hàng phòng ngự. Và ở hàng tiền đạo, ngoài Việt Thắng đôi khi được “châm chước” vì có trách nhiệm “làm tường” là chính, cả Sỹ Mạnh, Quang Hải đều chưa thể hiện được mình. Ngặt nỗi Văn Quyến đã chấn thương, các tiền đạo đang “cư ngụ” ở đội Olympic như Đình Tùng, Ngọc Anh hay Anh Đức lại cũng chẳng thể hiện sự vượt trội trong khoản ghi bàn nên gọi lên tuyển cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề. Ngay sau khi kết thúc cúp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, chẳng cần suy nghĩ nhiều huấn luyện Calisto tuyên bố, ông sẽ có những bổ sung cho đội tuyển nhưng trước mắt, Sỹ Mạnh sẽ ra về và Công Vinh sẽ tập trung cùng đội tuyển ngay sau khi anh về nước. Vui cho Công Vinh bởi với việc ông Calisto lẫn người hâm mộ vẫn nhớ đến anh và điều đó chứng tỏ anh vẫn là tiền đạo đẳng cấp. Nhưng lo cho Vinh bởi nếu mọi người chưa quên thì cả mùa giải năm nay, Vinh gần như không thi đấu vì chấn thương. Không chỉ thế, giờ mới chỉ là giai đoạn bắt đầu hồi phục của anh. Bác sĩ Phan Vương Huy Đổng đã nói, quá trình phục hồi sau chấn thương mới thật sự quan trọng và nó ảnh hưởng đến phong độ của cầu thủ ở chặng đường còn lại. Còn nhớ, Việt Thắng đã mất một thời gian dài chỉ được tung vào sân ở những trận đấu ít quan trọng để tìm cảm giác thi đấu, để gạt bỏ đi nỗi sợ hãi ở các pha vào bóng của đối thủ. Bây giờ, Công Vinh khát khao thể hiện mình, đội tuyển cũng cần người nhưng gọi một cầu thủ mới lành chấn thương để trông mong sẽ là trụ cột, đó chưa chắc là điều tốt cho cả hai.

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/the-thao/130069/lo-cho-cong-vinh.html