Lộ cái kết của Thanh Sơn - Khả Ngân trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình: Không đẹp như mong đợi?

Khán giả chuyền tay nhau cảnh quay chưa được công bố của phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình.

Tính đến tối 5/5, phim truyền hình Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình đã lên sóng được 18 tập. Diễn biến của phim những tập gần đây xoay quanh câu chuyện của gia đình Danh (Thanh Sơn) - con trai út trong nhà bà Cúc (NSND Lan Hương). Mới đây, khán giả chuyền tay nhau khoảnh khắc hạnh phúc chưa được lên sóng của Danh - Trâm Anh (Khả Ngân). Như vậy, phải chăng cặp đôi sẽ có “happy ending”?

Theo thông tin từ nhà sản xuất, phim dự kiến khép lại sau 26 tập. Phim được yêu thích bởi nội dung nhẹ nhàng, ý nghĩa về đề tài gia đình, mang đến phút giây chữa lành tâm hồn người xem. Khán giả xem đài đặt kỳ vọng vào cái kết đẹp dành cho tất cả các nhân vật.

Ai cũng buồn khi biết Danh sắp đi ở rể.

Chuyện Công với “tiểu tam” xem như đã ổn thỏa thì sự chú ý của cả gia đình lại chuyển hướng sang Danh. Sau khi thông báo sẽ về ở rể vào đầu tuần tới, ai trong nhà Danh cũng cảm thấy đau lòng. Có vẻ như Danh cũng có chút tiếc nuối khi phải tạm biệt bố mẹ, anh chị em để ra ở riêng, sau ngần ấy năm gắn bó. Chuyện tình tưởng chừng như êm đẹp của Danh nay đã gặp những sóng gió đầu tiên. Khán giả đặt nghi vấn rằng liệu anh và Trâm Anh có “happy ending”?

Cảnh phim chưa lên sóng của Danh - Trâm Anh vừa được netizen lan truyền.

Giữa lúc khán giả đang bàn luận xôn xao về cái kết của phim, trên mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc đẹp của vợ chồng Danh. Trong đó, Trâm Anh ôm chầm lấy Danh, dường như cả hai vừa nhận một tin vui lớn.

Tại phần bình luận, khán giả dự đoán Trâm Anh đã mang thai, Danh sắp lên chức bố. Còn số khác lại nghĩa Trâm Anh vừa đậu casting vai diễn cho phim mới, ước mơ lớn nhất đời cô đã trở thành hiện thực. Hiện, khán giả vẫn đang bàn luận về những cảnh quay được “leak” ra từ phim.

Tôn Nghệ Trân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/gia-dinh-minh-vui-bat-thinh-linh-lo-cai-ket-cua-thanh-son-va-kha-ngan-202305051654171908.html