Liverpool thua thảm, chờ phục hận ở FIFA Club World Cup

Ở trận đấu sớm nhất vòng tứ kết Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup), câu lạc bộ (CLB) Liverpool đã để thua với tỷ số 0-5 trong chuyến làm khách của Aston Villa. Với thất bại này, The Kop chính thức phải nói lời chia tay với giải đấu. Sau thất bại đậm của đội nhà, dù cách xa nghìn dặm nhưng huấn luyện viên Jurgen Klopp đã lên tiếng trấn an các học trò.

Liverpool (trắng) phải sử dụng đội hình U23 để đấu Aston Villa tại tứ kết Cúp Liên đoàn Anh. Ảnh: Reuters

Sau chiến thắng 2-0 trong trận tiếp đón Watford trên sân nhà ở vòng 17 Premier League cuối tuần vừa qua, Liverpool đối diện với lịch thi đấu vô cùng khắc nghiệt khi cùng lúc góp mặt ở 2 mặt trận là vòng tứ kết Cúp Liên đoàn Anh và bán kết FIFA Club World Cup. Theo đó, chỉ sau 20 giờ thi đấu trên sân Villa Park ở tứ kết Cúp liên đoàn Anh (Carabao Cup), thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ bước vào trận bán kết FIFA Club World Cup với CLB Monterrey tại Qatar. Do thời gian giữa 2 trận đấu quá ngắn khiến các cầu thủ Liverpool không có khả năng hồi phục nên huấn luyện viên Jurgen Klopp đã quyết định “buông” tại Cúp Liên đoàn Anh và vị chiến lược gia người Đức đã quyết định để đội hình U23 Liverpool làm khách sân Villa Park của Aston Villa rạng sáng nay (18-12). Còn mình dẫn dắt đội 1 của Liverpool tới Qatar chuẩn bị cho trận bán kết tại FIFA Club World Cup.

Ở trận đấu rạng sáng nay, các cầu thủ U23 Liverpool được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Neil Critchley. Với một đội hình non trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu, The Kop đã nhận trái đắng ngay phút 14. Từ tình huống đá phạt chếch bên cánh phải, tiền vệ Conor Hourihane thực hiện pha đưa bóng rất khó chịu vào vòng cấm. Bóng xuyên qua hàng thủ của Liverpool và bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Kelleher. Chưa kịp trấn tĩnh sau bàn thua đầu tiên, đội trẻ của Liverpool đã phải nhận bàn thua thứ 2 chỉ sau đó 3 phút. Trong nỗ lực ngăn cản cú căng ngang của Ahmed El Mohamady bên phía đội chủ nhà, hậu vệ Morgan Boyes đã khiến bóng đổi hướng bay thẳng vào lưới.

Với 2 bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Aston Villa thi đấu khá thoải mái. Trong khi, các cầu thủ Liverpool nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhưng lại tỏ rõ sự non kém về kinh nghiệm trước Aston Villa. Tới phút 37, tận dụng sai lầm để mất bóng của hậu vệ Liverpool, tiền đạo Jonathan Kodjia của đội chủ nhà đã thực hiện cú bứt tốc trước khi dễ dàng đánh bại thủ thành Kelleher ở tình huống đối mặt nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-0 cho Aston Villa. Vào phút thi đấu chính thức của hiệp 1, đội chủ sân Villa Park còn ghi thêm 1 bàn thắng nữa khi tiền đạo Jonathan Kodjia hoàn tất cú đúp của mình trong trận đấu.

Aston Villa đã nhấn chìm đội trẻ của The Kop để giành vé đầu tiên vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Ảnh: Reuters

Mặc dù để thua 4 bàn ngay trong hiệp 1 nhưng các cầu thủ trẻ của Liverpool không xuống tinh thần ở hiệp 2. Thậm chí, họ còn vùng lên dữ dội, đẩy Aston Villa lùi sâu về phần sân nhà. Phút 54, các vị khách đã có cơ hội tốt để ghi bàn danh dự nhưng tiền vệ Herbie Kane lại không thể đánh bại thủ thành Nyland trong thế đối mặt. Trong khi đó, các cầu thủ của Aston Villa tiếp tục thể hiện được kinh nghiệm với nhiều pha phản công sắc nét. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà đã có bàn thắng thứ 5 ở phút bù giờ thứ 2 nhờ pha lập công của Wesley.

Với chiến thắng này, Aston Villa dành cho mình tấm vé đầu tiên vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Còn Liverpool phải chính thức rời sân chơi đầu tiên ở mùa giải năm nay. Sau thất bại của đội nhà, huấn luyện viên Neil Critchley của U23 Liverpool tiết lộ: “Chúng tôi đã nhận được lời nhắn từ huấn luyện viên trưởng ở thời gian nghỉ giữa 2 hiệp. Ông ấy nói rằng chúng tôi hãy tiếp tục thi đấu như vậy và phải thật can đảm. Ở Qatar, Klopp đã xem chúng tôi thi đấu cùng với các cầu thủ và nhân viên của đội. Tôi chắc chắn rằng, ông ấy cảm thấy rất tự hào khi chứng kiến màn trình diễn của cả đội ngày hôm nay”.

Các cầu thủ U23 Liverpool đã nhận được lời động viên từ HLV Jurgen Klopp. Ảnh: Reuters

Huấn luyện viên Critchley cũng cho biết: “Việc chia đôi đội hình là phương án giải quyết tốt nhất mà CLB đã đưa ra. Có thể sau trận đấu này, 1 hay 2 cầu thủ trẻ sẽ lên máy bay sang Qatar hội quân cùng đội 1”.

Vào rạng sáng mai (19-12), vòng tứ kết Cúp Liên đoàn Anh sẽ diễn ra 3 trận đấu còn lại. Trong đó, Everton tiếp đón Leicester City trên sân nhà, Man City có chuyến làm khách trên sân của CLB Oxford United. Trận đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa Man United và đối thủ hạng dưới Colchester United trên sân nhà Old Trafford. Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ thi đấu bán kết FIFA Club World Cup gặp Monterrey vào lúc 0 giờ 30 tại Qatar. Thất bại 0-5 của U23 Liverpool trước Aston Villa tại Cúp Liên đoàn Anh sẽ sớm được quên đi nếu The Kop giành vé vào chung kết FIFA Club World Cup.

Trong trường hợp giành vé vào chơi trận chung kết giải đấu, Liverpool sẽ đối mặt với CLB Flamengo - đội bóng đã vượt qua Al-Hilal ở trận bán kết 1 FIFA Club World Cup. Giới phân tích đánh giá, với Salah, Mane, Firmino và hàng loạt ngôi sao lớn trong đội hình, thầy trò Klopp có thể sẽ không gặp nhiều khó khăn để tiếp nối chuỗi phong độ ấn tượng trong năm 2019.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/liverpool-thua-tham-cho-phuc-han-o-fifa-club-world-cup/