Liverpool chìm sâu xuống nhóm cuối BXH

Được chơi trên thánh địa Anfield nhưng Liverpool đã gây thất vọng ghê gớm khi gục ngã 1-2 trước tân binh Blackpool. Kết quả tệ hại này khiến The Kop tụt xuống vị trí thứ 18 trên BXH.

Dẫu biết Liverpool giờ không còn là “đại gia” của bóng đá Anh nhưng không ai có thể ngờ họ lại chơi tệ đến vậy. Trên thánh địa Anfield, được sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, nhưng thầy trò Roy Hodgson lại đá vô cùng tệ hại, để đội bóng vừa chân ướt chân ráo lên chơi tại Premier League Blackpool cho phơi áo. Sau 7 vòng đấu, Liverpool mới chỉ có được vỏn vẹn 6 điểm, tụt xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Đây là khởi đầu tệ hại nhất của The Kop từ mùa giải Firsst Division 1953/1954. Bước vào cuộc thư hùng với Blackpool, Liverpool gặp tổn thất lớn về mặt nhân sự ở hàng thủ: cả Konchesky, Aurelio và Agger đều không thể ra sân nên vạn bất đắc dĩ HLV Roy Hodgson phải đưa Carragher ra đá hậu vệ trái, nhường vị trí trung vệ cho bộ đôi Kyrgiakos và Skrtel. Tuy nhiên The Kop không thể vin vào sự mất mát này để đổ lỗi cho thất bại trước Blackpool bởi họ vẫn còn đó hàng tá danh thủ như Gerrard, Torres, Joe Cole, Kuyt… Liverpool rất muốn có một chiến thắng để xua tan đám mây mù đang bao phủ Anfield, tuy nhiên, sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài M. Jones , đội chủ nhà không thể giành quyền kiểm soát thế trận. Thậm chí trong những phút đầu, khung thành của Reina còn liên tục bị chao đảo trước những pha tấn công đầy tự tin của tân binh Blackpool. Mọi chuyện càng khó hơn với Liverpool khi Torres phải rời sân sau vỏn vẹn 10 phút thi đấu vì tái phát chấn thương. Dường như đây là điềm báo không lành cho thầy trò Roy Hodgson và quả thực sau đó chẳng lâu, The Kop đã gặp hạn. Phút 28, Johnson phạm lỗi với Varney trong vòng cấm và trọng tài M. Jones ngay lập tức cho Blackpool được hưởng một quả penalty. Trên chấm 11m, thủ thành Reina đã không thể cứu thua cho đội nhà dù anh đã đoán đúng hướng dứt điểm của Charlie Adam. Bàn thua khiến lòng tự trọng của Liverpool bị tổn thương và họ vùng lên tấn công dữ đội. Liverpool liên tiếp triển khai tấn công, uy hiếp khung thành Blackpool nhưng đáng tiếc là các pha dứt điểm cuối cùng của Gerrard, Ngog, Joe Cole hay Dirt Kuyt lại thiếu một chút chuẩn xác và hiểm hóc để có thể xuyên thủng được mành lưới của Gilks. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Liverpool còn phải trả giá bằng bàn thua thứ hai đúng ở thời điểm mà tiếng còi kết thúc hiệp một sắp vang lên. Taylor-Fletcher thực hiện một pha chuyền bóng cực kỳ tinh tế để Varney phá bẫy việt vị băng xuống lạnh lùng dứt điểm tung lưới Reina. Sau quãng thời gian nghỉ giữa hiệp, Liverpool chơi có phần khởi sắc hơn.Tia hi vọng được nhen nhóm lên cho The Kop ở phút 53 khi Gerrard thực hiện một pha đá phạt chuẩn xác, tạo điều kiện cho trung vệ Kyrgiakos bật cao đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Có được chút hi vọng, các cầu thủ Liverpool chơi hay hơn hẳn, liên tục dồn ép Blackpool. Đáng tiếc là các pha dứt điểm cuối cùng của cầu thủ chủ nhà lại quá thiếu chuẩn xác, không thể xuyên thủng khung thành của Gilks lần thứ hai. Ngay cả khi HLV Roy Hodgson tung Jovanovic và Maxi Rodriguez vào sân, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn. Thua mất mặt trước Blackpool, Liverpool chìm sâu xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Nếu không nhanh chóng cải thiện tình hình, The Kop khó có thể hoàn thành mục tiêu trở lại với sân chơi Champions League, thậm chí là có thể bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng. Đội hình thi đấu: Liverpool: Reina; Johnson, Kyrgiakos, Skrtel, Carragher; Gerrard, Poulsen (Jovanovic 60'); Kuyt, Meireles, Cole (Maxi Rodriguez 89'); Torres (N'Gog 10') Blackpool: Gilks; Eardley (Matthew Phillips 46'), Evatt, Cathcart (Keinan 20'), Crainey; Grandin (Southern 63'), Adam, Vaughan; Taylor-Fletcher, Campbell, Varney.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/15/2DBE45/Liverpool-chim-sau-xuong-nhom-cuoi-BXH