Lính trinh sát trên thao trường ngày xuân

Những ngày gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên thao trường huấn luyện, các trinh sát viên Đại đội Trinh sát (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) vẫn miệt mài với những bài tập cường độ cao, triển khai các phương án sẵn sàng chiến đấu để góp phần bảo đảm cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Tại thao trường huấn luyện, sương mù dày đặc buổi sáng sớm kèm theo những hạt mưa bụi càng làm cho cái lạnh cuối đông, đầu xuân thêm giá buốt. Ngay sau phần khởi động với bài tập 35 thế liên quyền, nhận lệnh từ Đại đội trưởng, Trung đội trinh sát Bộ đội 1 tập hợp đội hình bước vào huấn luyện bài “Kỹ thuật khắc phục vật cản”. Các trinh sát viên được chia thành tổ 3 người. Với những đôi chân trần, ống quần vén cao, bộ đội mang đầy đủ vũ khí trang bị khéo léo thực hiện động tác kiểm tra, dò gỡ các loại bom, mìn vướng nổ, mìn đè nổ, vừa luồn sâu qua hàng rào chằng chịt thép gai.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát huấn luyện trên thao trường.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát huấn luyện trên thao trường.

Với những dụng cụ thô sơ, các vật cản lần lượt được hóa giải, những người lính nhanh chóng tiến về mục tiêu mà không để lại tiếng động hay dấu vết. Đại úy Nguyễn Văn Mười chia sẻ: “Những lúc thời tiết khắc nghiệt nhất như sương mù trong đêm tối, nắng buổi trưa hay mưa bão là thời điểm chúng tôi tiến hành huấn luyện nhằm bảo đảm sát với thực tế. Trong mỗi nội dung huấn luyện, đòi hỏi trinh sát viên phải có sự tập trung, chính xác, đặc biệt phải bảo đảm yếu tố bí mật, chỉ cần sai sót một chút là hậu quả khó lường”.

Bên cạnh khu vực luyện tập đội hình khắc phục vật cản, các trinh sát viên luyện tập đánh đối kháng nhằm duy trì khả năng phản xạ trong đánh bắt địch. Sau màn đánh đối kháng là nội dung đánh bắt địch có trang bị. Trung úy Dương Văn Hạnh tập luyện phương án một mình chiến đấu tay không với 3 đối tượng có trang bị côn, đao và dao.

Bị công kích từ nhiều phía nhưng với phản xạ nhanh, ra đòn chính xác, anh hạ gục từng đối tượng. Để có được những kỹ năng đó, anh đã trải qua quá trình khổ luyện với cường độ cao. Vừa qua trong hội thao võ chiến đấu tay không cấp Quân khu, Trung úy Dương Văn Hạnh vượt qua nhiều đối thủ mạnh, tiến vào trận chung kết và giành Huy chương Bạc. “Do chấn thương không thể thi đấu trong trận chung kết, tôi rất tiếc nuối. Trong hội thao tới, tôi quyết tâm luyện tập và nỗ lực thi đấu để mang về thành tích cao nhất cho đơn vị”, Trung úy Hạnh chia sẻ.

Trong mỗi nội dung huấn luyện, độ khó được nâng dần lên nhưng với người lính trinh sát, càng khó khăn, gian khổ thì bản lĩnh, tài năng càng khẳng định. Theo Đại úy Vi Văn Hưng, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát, người lính trinh sát luôn đi đầu, thực hiện các nhiệm vụ khó, vì vậy, trinh sát viên phải giỏi toàn diện. Muốn trở thành trinh sát viên giỏi, mỗi người phải trải qua quá trình rèn luyện, tập luyện khắc nghiệt, gian khổ.

Vì vậy, một trong những yếu tố đầu tiên đòi hỏi chiến sĩ trinh sát là phải có sức khỏe tốt, tinh thông võ thuật. Để nâng cao sức khỏe, hằng tuần, Đại đội đều tổ chức huấn luyện thể lực, như chạy dài 10 km, xà đơn, xà kép, tập tạ, hành quân mang vác nặng, luyện võ thuật. Cùng đó, tập luyện thuần thục các động tác kỹ thuật cơ bản như đi khom, bò, trườn, lê…

Ngày cuối năm trôi qua nhanh, những hạt mưa càng lúc càng nặng hạt, báo hiệu một mùa xuân đang tới. Thời điểm này là lúc cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát rời thao trường để tranh thủ chỉnh trang doanh trại, trang trí phòng đón xuân, chuẩn bị tổ chức các hoạt động đón Tết “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao”.

Bài, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/418656/linh-trinh-sat-tren-thao-truong-ngay-xuan.html