Linh Rin: 'Tôi chuẩn bị chu đáo cho Tết đầu đời của con gái'

Người đẹp Linh Rin háo mức mong Tết, tự tay sắm sửa, bày biện nhà đầy không khí xuân để đón năm mới cùng mẹ đẻ, chồng và con gái.

Mùng 4, cựu hot girl Linh Rin có cuộc trò chuyện ngắn với Ngôi Sao về năm đầu đón Tết sau khi kết hôn và đón con gái đầu lòng.

- Tròn một tháng trải nghiệm cuộc sống 'mẹ bỉm sữa', chị cảm nhận thế nào?

- Rất tuyệt vời. Hiện cuộc sống của tôi khác trước rất nhiều nhưng tôi thấy thú vị, vừa vặn với mình.

Vợ chồng Linh Rin - Phillip Nguyễn đi chúc Tết.

- Chị yêu nhất khoảng thời gian nào trong ngày từ khi làm mẹ?

- Yêu nhất có lẽ là khi con thức dậy vào mỗi sáng sau giấc ngủ. Tôi thích cùng con bắt đầu ngày mới, được cho bé chơi đùa, tạo thói quen tốt.

- Chị và ông xã Phillip Nguyễn phối hợp chăm con thế nào?

- Tôi chăm con còn Phillip sẽ đi làm. Khi về nhà, anh ấy muốn chơi cùng bé. Nếu lúc đó mệt, tôi thường tranh thủ nghỉ ngơi còn không, hai vợ chồng sẽ cùng dành thời gian cho con.

Thời gian đầu, mẹ đẻ từ Hà Nội vào TP HCM giúp tôi có thời gian cân bằng và làm quen với việc chăm con. Tuy vậy, tôi luôn quan niệm nuôi dạy em bé Caroline là trách nhiệm của hai vợ chồng. Nếu được gia đình hỗ trợ, điều đó rất tốt nhưng không vì thế mà phụ thuộc.

- Chị thấy con gái thay đổi thế nào trong một tháng đầu đời?

- Caroline vẫn lạ lẫm với mọi thứ nên con dành nhiều thời gian để ngủ và khám phá thế giới theo từng cột mốc. Giờ thì con đã biết hóng chuyện rồi và rất mê được ba Phillip bế đi vòng vòng.

Bé còn nhỏ xíu nên tôi chưa nhận ra con giống ai nhiều hơn, nhưng chắc ngoan thì giống tôi rồi (cười).

- Bên cạnh việc nuôi con, chị chăm sóc bản thân thế nào?

- Ban ngày, khi con ngủ, tôi thường tranh thủ chợp mắt cùng bé. Thời gian rảnh khác, tôi chăm sóc da, dưỡng tóc, thư giãn và làm việc. Tôi vẫn chưa tập thể dục trở lại vì muốn cơ thể hồi phục hoàn toàn sau ba tháng. Hiện tôi chỉ tập một số bài vật lý trị liệu sau sinh.

Buổi tối, tôi thảnh thơi hơn nên có thể đọc sách, xem phim vì khoảng 19-20h là em bé đã ngủ. Còn tôi kết thúc một ngày lúc 23h, sáng hôm sau thức giấc lúc 6h.

Linh Rin quây quần người thân chụp ảnh, gói bánh chưng hôm 29 tháng Chạp.

- Năm nay, chị đón Tết đặc biệt hơn với nhiều vai trò: nàng dâu, vợ và mẹ. Cảm xúc chị ra sao?

- Tôi thấy Tết thật đáng yêu, kiểu: "À, đây là gia đình nhỏ của mình, có một bé con đang nằm ê a, có một người đồng hành, yêu thương, cùng mình 'xây tổ'. Vì thế, năm nay tôi mong Tết và cũng chuẩn bị Tết chu đáo, nghiêm túc dù bận rộn hơn hẳn mọi năm.

- Chị làm gì cho cái Tết đầu tiên của gia đình nhỏ?

- Như mọi năm, tôi chuẩn bị áo dài, áo bà ba cho cả nhà. Trước đây, tôi còn tò mò Tết miền Nam nên năm nào cũng qua nhà ba mẹ chồng ăn Tết. Năm nay, tôi có mẹ ở Sài Gòn nên tôi tổ chức gói bánh chưng, bày biện, trang trí Tết ở nhà. Cành đào, hoa, đồ ăn Tết miền Bắc, bộ bài, câu đối đỏ... trang trí cho nhà cửa tương bừng, ấm áp mừng mùa xuân đầu tiên của Caroline.

- Nhìn lại năm cũ, chị mong điều gì cho năm mới Giáp Thìn?

- Tôi nghĩ năm qua thực sự rất may mắn và hạnh phúc. Tôi có những trải nghiệm mới và cả nhiệm vụ mới. Mong rằng năm tới, tôi lại có thêm nhiều kỷ niệm đẹp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/linh-rin-toi-chuan-bi-chu-dao-cho-tet-dau-doi-cua-con-gai-172240215113818005.htm