Lính đảo đón tết

Xuân về tết đến trong sắc mai vàng, nắng gió mơn man sóng nước. Trên các đảo tiền tiêu, những người lính hải quân rộn ràng đón tết và nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ, yêu thương từ đất liền. Trong bất kỳ thời điểm nào, người lính luôn vững vàng trên tuyến đầu, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước.

Trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam, các cán bộ, chiến sĩ hải quân cũng đang rộn ràng đón tết, đón xuân nhưng không một phút lơ là nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Báo Phú Yên xin giới thiệu một số hình ảnh đón tết của lính hải quân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam.

Một người lính hải quân làm nhiệm vụ tại Trạm Ra đa 615 trên đảo Hòn Chuối trang trí phòng đón xuân. Hòn Chuối là đảo có địa hình rất phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, cách đất liền gần 32km về phía tây, thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Cán bộ đang công tác tại Trạm Ra đa 625 thuộc Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân (bìa phải) đón Chuẩn đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Vùng 5 Hải quân cùng đoàn công tác đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và Nhân dân trên đảo Hòn Đốc

Lính hải quân trên đảo Hòn Đốc trang trí khuôn viên Trạm Ra đa 625 bằng những chậu hoa vạn thọ. Hòn Đốc cách đất liền khoảng 20km, thuộc xã đảo Tiên Hải, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Canh nồi bánh chưng là một nhiệm vụ thú vị của lính đảo

Quân và dân cùng gói bánh chưng tại Trạm Ra đa 600 trên đảo Nam Du - nơi cách TP Rạch Giá khoảng 100km về phía đông bắc, thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Lính trẻ vui đón tết

Các chiến sĩ hải quân ở Trạm Ra đa 595 trên đảo Hòn Khoai chuẩn bị món ăn cho buổi liên hoan. Hòn Khoai ở phía đông nam mũi Cà Mau, cách đất liền khoảng 14km, thuộc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

YÊN LAN (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/313044/linh-dao-don-tet.html