Lĩnh án tù vì dùng súng thị uy đối phương

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt Lê Tất Thành (SN 1987, trú tại phố Cảm Hội, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mức án 3 năm 10 tháng tù về tội 'Gây rối trật tự công cộng'.

Theo cáo trạng, ngày 6-10-2014, Lê Tất Thành đến uống bia tại quán bia hơi của Hoàng Lại Nam, biệt danh Nam “ ngọ” (SN 1978, trú tại tập thể Đại học Dược, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ở số nhà 41-43, phố Thi Sách, Hà Nội.

Khi Nam, Thành cùng Nguyễn Hữu Cường (SN 1981, trú tại phố Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Lại Tuấn Anh (SN 1983, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và nhiều người khác đang uống bia ngoài vỉa hè thì thấy Phạm Hồng Quân đến quán.

Lê Tất Thành bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Trước đó, chị Đỗ Thiện Phương, là vợ Nam có vay tiền của chị Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1985, trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) số tiền 300 triệu đồng. Ngày 6-10-2014, chị Ngọc nhờ anh Quân đến lấy hộ tiền lãi và chị Phương nhờ anh Lại Viết Thao, nhân viên quán bia trả tiền hộ.

Khi anh Quân đến quán thì Nam hỏi “Tìm ai”, anh Quân đáp “Em lấy tiền cho chị Ngọc’’, rồi đi thẳng vào trong quán bia gặp nhân viên quán để lấy 4 triệu đồng.

Lấy tiền xong, lúc quay ra thì Nam gọi hỏi anh Quân: đi lấy tiền cho ai, đây là tiền gì? Nam còn bảo không biết chị Ngọc là ai, “một là mày gọi chị Ngọc lên đây, hai là tao đưa mày lên Công an”.

Do hoảng sợ nên anh Quân gọi điện cho chị Ngọc thông báo tình hình. Biết sự việc, chị Ngọc gọi điện nhờ bạn là anh Đàm Quang Hải (SN 1982, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đến nói chuyện với Nam. Sau đó, anh Hải rủ thêm một nhóm bạn nữa cùng đến quán bia.

Lúc này, do biết sắp có chuyện xảy ra nên Lại Tuấn Anh đưa cho Lê Tất Thành một khẩu súng ngắn màu đen và dặn “cầm cho nó cẩn thận”. Thành nhận khẩu súng rồi giấu vào cạp quần phía trước bụng.

Một lúc sau, nhóm của anh Hải đi xe ô tô đến nơi, tất cả xuống xe đi vào trong quán nói chuyện với Nam. Hai bên lời qua tiếng lại thì anh Hải đứng dậy định bỏ đi.

Lúc này, Lê Tất Thành từ vỉa hè phố Thi Sách theo cửa ngách vào nhà cầm theo dao phay. Thấy nhóm anh Hải đông người và mang dao bầu nên Thành lùi lại, bỏ dao xuống khu vực bếp, đồng thời rút súng ngắn chĩa về nhóm anh Hải.

Thấy Thành cầm súng nên nhóm anh Hải lùi lại và nói: “Nam ngọ, mày nhớ tao đấy’’ và quay người bỏ chạy.

Cùng thời điểm, Nguyễn Hữu Cường chạy tới hô “mày để tao” và giằng lấy súng của Thành, hướng về nhóm Hải bắn 2 phát nhưng không trúng ai. Nhóm anh Hải bỏ chạy tán loạn, còn Cường và Thanh bỏ đi. Trên đường bỏ đi, Cường vứt bỏ khẩu súng.

Giám định kết luận vỏ đạn thu tại hiện trường là vỏ đạn quân dụng, dùng cho súng ngắn quân dụng Colt 45.

Sau khi phạm tội, Lê Tất Thành, Nguyễn Hữu Cường đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tháng 12-2020, Cường đến CQĐT đầu thú. Đến ngày 4-2-2020, Thành bị bắt theo quyết định truy nã.

Tại CQĐT, bị cáo Thành xuất trình bệnh án điều trị tâm thần. Do đó, CQĐT đã trưng cầu giám định. Viện Pháp y tâm thần trung ương kết luận: “trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội, Thành không có bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định, Thành bị bệnh trầm cảm…, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi… cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh’’.

Sau đó, bị cáo được đưa đi điều trị. Đến tháng 4-2023, bị cáo được xác định ở giai đoạn khỏi bệnh.

Tại CQĐT, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Về nguồn gốc khẩu súng, bị cáo khai không nhất quán, lúc khai do Nguyễn Hữu Cường đưa, lúc khai do Lại Tuấn Anh đưa. Trong khi, Lại Tuấn Anh đã chết năm 2019 do tai nạn giao thông, CQĐT cũng không thu giữ được khẩu súng nên chưa làm rõ được nguồn gốc.

Đối với Nguyễn Hữu Cường, giám định pháp y kết luận bị can này bị tâm thần phân liệt và phải điều trị bắt buộc. CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Cường về tội “Gây rối trật tự công cộng”, khi nào khỏi sẽ phục hồi điều tra xử lý sau.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/linh-an-tu-vi-dung-sung-thi-uy-doi-phuong-post557316.antd