Liên hợp quốc xác nhận ít nhất 11.300 người chết do lũ lụt ở Libya

Báo cáo của Liên hợp quốc cho biết số người chết trong thảm họa lũ lụt ở Derna đã tăng lên ít nhất 11.300 người, trong khi ít nhất 10.100 người vẫn mất tích chỉ riêng tại thành phố này.

Theo một báo cáo được Liên hợp quốc công bố ngày 16/9, số người chết do thảm họa lũ lụt tàn khốc ở Derna, thành phố ven biển phía đông của Libya, đã tăng lên ít nhất 11.300 người, trong bối cảnh những nỗ lực tìm kiếm dự kiến sẽ phát hiện thêm nhiều nạn nhân. Chỉ riêng ở Derna, ít nhất 10.100 người vẫn mất tích.

Lũ lụt đã để lại thảm cảnh ở Derna.

Lũ lụt đã để lại thảm cảnh ở Derna.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc cho biết đã xác nhận thêm 170 người chết ở ngoại ô Derna do lũ lụt. “Những con số này dự kiến sẽ tăng lên khi các đội tìm kiếm và cứu hộ làm việc không mệt mỏi để tìm kiếm những người sống sót”, cơ quan này cho biết thêm.

Liên hợp quốc cho biết hơn 40.000 người đã phải di dời trên khắp vùng đông bắc Libya do thảm họa lũ lụt gây ra bởi lượng mưa cực lớn mà cơn bão Daniel mang đến.

Các chuyên gia cho biết tác động của cơn bão đã trở nên trầm trọng hơn do sự kết hợp chết người của các yếu tố bao gồm cơ sở hạ tầng xuống cấp, cảnh báo không đầy đủ và ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng khí hậu đang gia tăng.

Rủi ro với bom mìn sót lại và nguy cơ bệnh dịch

Derna, "tâm chấn" của thảm họa, bị chia cắt thành hai phần sau khi nước lũ cuốn trôi toàn bộ khu vực lân cận. Nơi này có dân số khoảng 100.000 người trước thảm kịch. Liên hợp quốc cho biết ít nhất 30.000 người đã phải di dời chỉ riêng ở Derna.

Báo cáo của OCHA cho biết: “Với hàng nghìn người phải di dời hiện đang di chuyển, nguy cơ tiếp xúc với bom mìn và vật liệu nổ chiến tranh còn sót lại sau nhiều năm xung đột đang gia tăng, vì nước lũ hiện đã làm lộ ra nhiều bom mìn và vật nổ".

Chưa hết, gần 300.000 trẻ em hứng chịu hậu quả lũ lụt do bão Daniel đang phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tả, suy dinh dưỡng, tiêu chảy và mất nước ngày càng tăng. Báo cáo cho biết thêm, trẻ em cũng phải đối mặt với “nguy cơ bạo lực và bóc lột ngày càng gia tăng”.

Nhiều thi thể phân hủy trên biển

Lực lượng cứu hộ lúc này tiếp tục rà soát các tòa nhà bị sập và tìm kiếm trên biển để vớt thi thể nạn nhân khi hy vọng tìm thấy người sống sót tiếp tục giảm dần.

Các cơ quan cứu hộ quốc tế cho biết hầu hết các thi thể đều ở dưới nước, đồng thời kêu gọi thêm thiết bị và giúp trục vớt xác nạn nhân từ Địa Trung Hải.

“Các thi thể đang phân hủy nghiêm trọng và có khi không thể trục vớt được", đại diện phái bộ Tunisia cho biết trong cuộc gặp với những người đồng cấp từ Nga, các nước Arab, Thổ Nhĩ Kỳ và Italy.

Người đại diện phái bộ trên nói thêm: “Chúng tôi cần được hỗ trợ để sự can thiệp của chúng tôi hiệu quả hơn”.

Các đại diện phái đoàn khác từ Ai Cập và UAE mô tả việc tìm thấy thi thể ở các vịnh và vịnh nhỏ ở Địa Trung Hải, nhiều thi thể ở những khu vực chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền.

Một đại diện của phái bộ Algeria cho biết các đội đã phát hiện khoảng 50 thi thể từ một vách đá cách cảng Derna khoảng 10km, nhưng nói thêm rằng khu vực này chỉ có thợ lặn và thuyền mới có thể tiếp cận được. Đại diện Ai Cập cho biết: “Nếu có được thuyền phù hợp, chúng tôi có thể vớt được 100 thi thể mỗi ngày”.

Các nhóm cảnh báo, các thi thể cũng bị mắc kẹt dưới đống bùn tại các khu dân cư vẫn còn đông người ở Derna và có thể gây ra một cuộc khủng hoảng sức khỏe nếu các khu vực này không được sơ tán.

Theo TTXVN

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/the-gioi/411851/lien-hop-quoc-xac-nhan-it-nhat-11-300-nguoi-chet-do-lu-lut-o-libya.html