Leicester City rũ bỏ ngai vàng NHA, ôm mộng trời Âu

Có lẽ “nhà vua” Leicester đã chính thức “băng hà” sau những trận thua liên tiếp tại NHA và giờ đây là lúc đoàn quân Ranieri xác định mục tiêu chính ở mùa giải năm nay.

Từ bỏ vương miện

Ở giải Ngoại hạng năm nay, Leicester đã chẳng thể tiếp tục viết thêm một câu chuyện thần kỳ nào nữa, thế nên họ gần như đã chính thức từ bỏ cuộc đua bảo vệ ngai vàng sau khi để thua Chelsea trên sân Stamford Bridge với ba bàn không gỡ.

Leicester City coi như đã từ bỏ vương miện NHA

Sau 8 vòng đấu, đây đã là trận thua thứ 4 của thầy trò Ranieri và hiện tại nhà ĐKVĐ đang đứng ở vị trí thứ 13 trên BXH, một thành tích có thể nói là đầy cay đắng và ngay cả HLV Ranieri cũng không lý giải được chuyện gì đang xảy ra với đội bóng của mình. “Thật chẳng thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra mùa này” – “Thợ hàn” Ranieri phát biểu.

Sau Liverpool, đến Manchester United rồi Chelsea, tất cả đều ghi từ 3 bàn trở lên vào lưới Leicester. Vậy điều gì đang xảy ra với nhà đương kim vô địch nước Anh? Mới chỉ mùa trước, "Bầy cáo" còn khiến cả nước Anh bàng hoàng, sửng sốt. Còn vào những ngày giữa tháng 10, Leicester lại trình diễn một lối chơi quá tầm thường và hèn kém.

Hàng loạt các trụ cột, những ngôi sao từng tỏa sáng mùa trước như Jamie Vardy, Riyad Mahrez, Wes Morgan hay Robert Huth giờ đây chỉ còn là “cái bóng” của chính mình.

Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Leicester hiện tại xứng đáng với những gì người ta sẽ kỳ vọng. Thậm chí người duy nhất giữ được phong độ đến lúc này lại là… N’golo Kante, một người cũ của Leicester nhưng ở mùa này đã chuyển đến Chelsea. Quả là nghiệt ngã với nhà vô địch.

Giấc mộng Champions League

Coi như chiếc vương miện tại Premier League sau mùa giải này Leicester sẽ phải nhường lại cho một cái tên khác và họ sẽ phải tính đến những mục tiêu xa hơn, cụ thể là Champions League.

Đấu trường châu Âu tưởng như còn quá tầm với Leicester mùa này thế nhưng họ vẫn đang thi đấu với niềm cảm hứng tuyệt vời trên đấu trường châu Âu, cụ thể bằng hai chiến thắng trước những đối thủ “khó gặm” nhất bảng là Porto và Club Brugge.

HLV Ranieri cười tươi trước lượt trận Champions League

Nếu cần một sự dũng cảm, Leicester phải tỏ rõ sự quyết tâm và ý chí chiến đấu giống như họ từng làm được ở mùa giải trước. Mặc dù hiện chẳng ai dám nghĩ chuyện cổ tích Leicester có thể tiến xa ở cúp C1. Tuy vậy tính đến thời điểm này, thầy trò Ranieri vẫn chưa làm bất cứ CĐV nào phải thất vọng ở đấu trường lớn nhất châu Âu cấp CLB.

Sắp tới Leicester sẽ tiếp tục hành trình của mình tại trời Âu, nơi mà HLV Ranieri và các học trò sẽ tiếp đón Copenhagen trên sân nhà King Power. Một chiến thắng sẽ giúp họ gỡ lại thể diện theo một cách khác, bởi lúc này “Bầy cáo” vẫn đang là niềm tự hào của nước Anh tại đấu trường mà cả Chelsea, Man Utd, Liverpool mùa này cũng không được tham dự.

Video Leicester đại bại trước Chelsea:

G.T (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/leicester-city-ru-bo-ngai-vang-nha-om-mong-troi-au-c9a458629.html