Lễ truy điệu hai cán bộ BĐBP Thanh Hóa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Ngày 23-10, tại TP Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa đã tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu hai đồng chí cán bộ BĐBP Thanh Hóa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống lũ lụt vừa qua. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP; đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng ghi sổ tang Thượng tá Cao Đăng Cường. Ảnh: Lê Đồng

Từ sáng sớm, nhiều đoàn đại biểu, đại diện cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương, trong và ngoài Quân đội, các đồng chí, đồng đội và thân nhân hai đồng chí hy sinh đã có mặt tại Nhà tang lễ TP Thanh Hóa. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đoàn đến viếng đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh của hai đồng chí trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống lũ lụt.

Đến viếng còn có đông đảo đại diện nhiều đơn vị thuộc các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh BĐBP, các đơn vị trong và ngoài Quân đội, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương…

Ghi nhận thành tích của hai đồng chí đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã truy tặng Bằng khen cho Thượng tá Cao Đăng Cường và Đại úy Nguyễn Thành Chủng về thành tích trong công tác phòng chống lũ lụt, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Tại lễ truy điệu, thay mặt Ban tổ chức, Đại tá Lê Khắc Quang, Chính ủy BĐBP Thanh Hóa, đọc điếu văn nêu bật những công lao, đóng góp của hai đồng chí trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ở mỗi cương vị công tác, hai đồng chí luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sáng tạo, chủ động trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

Bài điếu văn khẳng định: “Sự ra đi của hai đồng chí đã để lại niềm tiếc thương, nỗi đau vô hạn đối với đơn vị, gia đình và bạn bè không có gì có thể bù đắp được. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và tất cả chúng ta có mặt trong buổi lễ hôm nay xin gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình hai đồng chí; mong gia đình và tất cả chúng ta nén nỗi đau thương này thành hành động cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phấn đấu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Lễ truy điệu được tổ chức trọng thể, trang nghiêm theo nghi thức lễ tang Quân đội.

Đoàn cán bộ của Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Ban lễ tang và gia đình đưa thi hài đồng chí Cường về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Lê Đồng

Sau lễ truy điệu, Ban lễ tang và gia đình đã làm lễ di quan, đưa thi hài đồng chí Cao Đăng Cường về an táng tại nghĩa trang TP Sầm Sơn và đưa di ảnh đồng chí Nguyễn Thành Chủng về gia đình ở thôn Thái Hòa 2, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, như Báo Biên phòng đã đưa tin, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 10-10-2017, Đại úy Nguyễn Thành Chủng, Đội trưởng đội Tổng hợp đảm bảo và Thượng tá Cao Đăng Cường, Chính trị viên Đồn BP Yên Khương, BĐBP Thanh Hóa trong khi đi làm nhiệm vụ phòng chống lụt bão theo chỉ đạo của cơ quan và chính quyền huyện Lang Chánh đã bị lũ cuốn trôi.

Thượng tá Cao Đăng Cường, sinh ngày 5-10-1972, tại phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tháng 9-1990, đồng chí nhập ngũ vào lực lượng BĐBP, trải qua nhiều cương vị, trọng trách, từ tháng 4-2015 đến tháng 10-2017 đồng chí được tổ chức điều động, phân công về làm Chính trị viên Đồn BP Yên Khương.

Đại úy Nguyễn Thành Chủng, sinh ngày 16-5-1977, tại xã Trường Minh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Tháng 3-1996, đồng chí nhập ngũ vào Quân đội; tháng 3-1996 là chiến sĩ, Trung đội 5, Đại đội 4, Tiểu đoàn 29, Sư đoàn 9, Trung đoàn 550, Quân khu 4. Quá trình công tác, đồng chí đã trải qua nhiều cương vị khác nhau và đến tháng 9-2009, đồng chí nhận nhiệm vụ tại BĐBP Thanh Hóa. Từ tháng 9-2017 đến tháng 10-2017, đồng chí đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng Tổng hợp đảm bảo, Đồn BP Yên Khương.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/le-truy-dieu-hai-can-bo-bdbp-thanh-hoa-hy-sinh-trong-khi-lam-nhiem-vu/