Lễ tri ân đặc biệt dành cho sự hy sinh, cống hiến đặc biệt

Sáng nay (2/1), tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Lễ tri ân nhằm tôn vinh những người đã hiến xác cho y học và cảm ơn thân nhân những gia đình có người hiến thi thể, đồng thời tôn vinh đối với những người đang làm việc và học tập tại Học viện Quân y đã đăng ký hiến xác cho y học.

Trong những năm qua, Học viện Quân y đã nhận được hàng trăm tiêu bản và thi thể của những người đã hiến xác cho y học, phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. Sự hy sinh âm thầm này đã góp phần giúp Học viện đào tạo được hàng nghìn thầy thuốc và nhân viên y tế, với hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học được ra đời, ứng dụng trong điều trị, mang lại cuộc sống cho người bệnh.

Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y khẳng định, có một sự hy sinh hết sức cao cả, vượt qua mọi rào cản, đó chính là sự hy sinh thầm lặng to lớn của những người đã hiến thi hài cho sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu y học.

“Như chúng ta đã biết, để trở thành bác sỹ, sinh viên y khoa cần nắm vững cấu tạo cơ thể người, phải hiểu thấu đáo về cấu tạo, vị trí của từng cơ quan, bộ phận cơ thể. Vậy làm thế nào để chúng ta biết được nhiều như vậy? Có thể khẳng định rằng, một phần rất lớn và không thể thiếu, đó là nhờ chúng ta học tập trên các xác của những người đã hiến thân xác, bộ phận cơ thể mình. Cho đến nay, các mô hình nghiên cứu giải phẫu cũng đã có sự phát triển hiện đại hơn trước, song dù là chi tiết nhất vẫn không thể thay thế hoàn toàn cho việc học trực tiếp trên thi thể người. Điều này cho thấy việc nhận được các thi thể hiến cho mục đích giảng dạy, nghiên cứu khoa học luôn là nhu cầu không thể thiếu và rất cần thiết của các trường y”, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Kiên nhấn mạnh.

Tập thể Học viện Quân y đã tiến hành dâng hương, dâng hoa ở phòng Tưởng niệm những người đã hiến xác tại Bộ môn Giải phẫu

Đến nay, đã có hàng trăm thầy thuốc, giảng viên, nhân viên y tế và các học viên, sinh viên của Học viện quân y đã đăng ký hiến thi thể sau khi qua đời. Điều này càng khẳng định nghĩa cử cao đẹp của những người đã hiến xác cho y học, đang được lan tỏa mạnh mẽ. Câu chuyện cảm động về cụ Phạm Ngọc Bội hiến toàn bộ thân xác cho y học cách đây hơn 10 năm được kể lại tại Lễ tri ân năm nay.

Dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng niệm những người đã hiến xác cho y học

Ông Phạm Khắc Khoan ở Thái Nguyên, là con trai cả của cụ Phạm Ngọc Bội chia sẻ: “Từ ngày bố tôi hiến thân xác cho Bộ môn Giải phẫu Học viện Quân y, gia đình chúng tôi thật sự yên tâm về công tác bảo quản và sử dụng thi thể của người hiến, cũng tại đây tất cả những người như bố tôi, cứ vào dịp ngày mồng một âm lịch và ngày rằm hàng tháng, Bộ môn Giải Phẫu luôn rất trang trọng, chu đáo, tổ chức thắp hương tưởng niệm tại bàn thờ riêng thật ấm lòng cho các chân linh. Trải qua gần 10 năm thân xác bố tôi được lưu giữ tại học viện Quân y để phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy, đến ngày 29/4/2023, theo nguyện vọng của gia đình, chúng tôi muốn đưa cụ về quê hương yên nghỉ nơi chốn mộ phần. Trong quá trình làm mọi công tác chuẩn bị cho lễ tang, đưa đi hỏa thiêu và để đưa cụ về quê hương tổ chức lễ an táng cho cụ yên nghỉ nơi chốn mộ phần tại quê nhà, gia đình đã được các cơ quan chức năng của Học viện Quân y, làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức tốt chức lễ tang, đưa đi hỏa thiêu và tổ chức lễ an táng cụ tại quê nhà rất trang trọng và chu toàn”.

Văn Hải/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/le-tri-an-dac-biet-danh-cho-su-hy-sinh-cong-hien-dac-biet-post1069218.vov