Lễ Tình nhân 14/2 của các cặp đôi sinh viên: Bên nhau là đủ!

Không quá phô trương, ồn ào hay đặt nặng vật chất, đối với nhiều cặp đôi sinh viên trong ngày Valentine, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ở bên cạnh nhau.

Khi thời gian gặp nhau chỉ tính bằng giây, phút

Trong một lần vào thăm bạn tại trường ĐH Sĩ quan Chính trị, Quỳnh Như (trường Cao đẳng Y tế Hà Nội) đã tình cờ gặp gỡ và quen biết Hữu Nam. Mặc dù Nam lớn hơn Như hai tuổi nhưng giữa Nam và Như có điểm chung là đều sinh ra và lớn lên ở cùng một huyện, đều xa quê đến Hà Nội học tập. Vì vậy, cả hai dễ dàng thấu hiểu và cảm thấy gắn bó với nhau hơn.

Tuy nhiên, vì học tập trong môi trường quân đội nên Nam không được ra khỏi trường thường xuyên. Điều này đôi khi cũng khiến Như cảm thấy tủi thân và buồn lắm, bởi là con gái ai mà chẳng muốn được người mình yêu che chở, cưng chiều. Nhưng Như cũng hiểu rằng tình yêu của mình khác với những người con gái khác một chút, vì người Như yêu là quân nhân nên bản thân càng thêm cố gắng vun đắp và luôn sắp xếp thời gian chủ nhật hằng tuần để có thể đến trường thăm Nam.

Đây là mùa Valentine đầu tiên bên nhau của Nam và Như, nhưng ngày 14/2 năm nay lại rơi vào thứ ba nên cả hai đã hẹn gặp nhau trước vào chủ nhật như thường lệ. Dù không thể cùng nhau ra ngoài dạo chơi đó đây hay dành trọn ngày lễ Tình nhân cho nhau như bao cặp đôi khác, nhưng Nam cũng đã chuẩn bị một món quà nhỏ bất ngờ để đáp lại tình cảm của Như.

Thời gian gặp nhau chỉ được tính từng giây, từng phút khiến Nam và Như càng thêm trân trọng những khoảnh khắc gặp gỡ. Cả hai hy vọng những tháng ngày sau này sẽ bên nhau thật bình yên qua nhiều mùa Valentine nữa.

Làm gì cũng được, miễn là cùng nhau

Tình cờ quen nhau qua Facebook nhưng Hương Thảo (trường Cao đẳng Truyền hình) và Việt Anh (trường ĐH Kinh tế Quốc dân) đều cảm thấy nửa kia là bản sao của chính mình, chỉ khác mỗi giới tính.

Hương Thảo chia sẻ: “Tụi mình cùng chung sóng não, hay cùng nghĩ đến một vấn đề, gửi tin nhắn cho nhau cùng một lúc, nhiều khi cùng thèm một món ăn, muốn đi chơi cùng một nơi. Bạn ấy cũng là người đầu tiên đi đu idol với mình nữa. Rào cản lớn nhất của tụi mình có lẽ là khoảng cách địa lí: hai đứa tuy cùng thành phố nhưng lại cách nhau gần 20km nên số lần đi hẹn hò cũng không nhiều, gần như chỉ một tuần một lần thôi. Nhưng mà khi ở xa nhau tụi mình sẽ bày nhiều trò như gọi video này, chơi game hay chia sẻ màn hình cùng xem phim,...”

Là mùa Valentine đầu tiên cả hai bên nhau nên Hương Thảo mong muốn sẽ có một ngày thật ý nghĩa để cùng nhau vun đắp tình cảm. “Bạn ấy kém mình hai tuổi nhưng bạn ấy luôn cố gắng bao bọc và cho mình cảm giác an toàn, cảm giác được làm em bé. Tuy nhiên bạn vỗ béo mình hơi quá đà nên mình dính “ngải heo” luôn rồi. Mình thấy người ta bảo yêu đúng người thì sẽ tăng cân, nhưng mà tăng nhiều quá làm mình thấy lo ngại lắm nên có thể Valentine này tụi mình sẽ cùng nhau đi bộ hoặc đạp xe để giảm cân” - Hương Thảo bày tỏ.

Ngoài ý tưởng trên thì dự định của cặp đôi này vào dịp 14/2 tới là sẽ ở bên nhau cả ngày. Dù chưa tính cụ thể sẽ đi đâu, làm gì nhưng cả hai đều cảm thấy làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau.

Valentine năm nay hạnh phúc nhất là được ở gần nhau

Điểm chung của Phương (ĐH Kinh tế Quốc dân) và Tâm (ĐH Công nghệ - ĐHQGHN) là đều đặc biệt yêu thích chương trình Đường lên đỉnh Olympia nên cơ duyên quen biết cũng bắt nguồn từ đó.

Phương chia sẻ: “Chúng mình biết nhau qua giải Olympia do một người bạn chung của cả hai tổ chức. Mình vẫn thường hay nói vui anh Tâm là thầy của mình - người đồng hành cùng mình trên con đường chinh phục đỉnh núi Olympia. Có lẽ là chúng mình gắn kết với nhau hơn từ lúc mình tham gia sân chơi này, đó cũng là tâm huyết của hai đứa ở khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ.”

Ban đầu, bản thân Phương cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ này lắm vì cả hai đến với nhau khá nhanh sau đổ vỡ tình cảm trước đó, quen qua mạng và còn yêu xa nữa. Nhưng dần dần, nhờ sự bao dung, thấu hiểu và thông cảm cho nhau, hiện tại Phương và Tâm đã bên nhau được hơn hai năm.

Vì yêu xa, những năm trước Phương cũng có chút tủi thân khi không có người yêu bên cạnh vào ngày lễ Tình nhân, nhưng “nửa kia” lại rất cưng chiều và chuẩn bị không thua kém gì những cặp đôi yêu gần khiến Phương cảm động lắm.

Ngày 14/2 năm nay đặc biệt hơn cả với Phương và Tâm vì đây là lần đầu tiên cặp đôi được đón Valentine bên cạnh nhau. Phương bộc bạch: “Không may là ngày hôm ấy lại trùng với kỳ thi kết thúc học phần của mình. Nhưng mà yêu nhau khá lâu rồi nên chúng mình cũng không đặt nặng vấn đề lắm, miễn là chúng mình biết cả hai vẫn đang yêu nhau thôi. Có thể hôm ấy chúng mình sẽ có một bữa cơm đơn giản để vui vẻ bên nhau là đủ rồi. Vì một đứa bận học, một đứa bận làm nên chúng mình cũng không đòi hỏi đối phương điều gì cả. Mình nghĩ là Valentine năm nay hạnh phúc nhất là được ở gần nhau, còn món quà lớn nhất vẫn là tình cảm đong đầy và cùng cố gắng vì tương lai của cả hai.”

Uyên Nhã

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/le-tinh-nhan-142-cua-cac-cap-doi-sinh-vien-ben-nhau-la-du-post1509460.tpo