Lễ rước diều cổ hàng trăm năm tuổi

Sáng 25-1, nghi lễ rước diều cổ hơn 300 năm tuổi diễn ra tại di tích Hoàng thành Thăng Long (quận Ba Đình) thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế tham gia, chiêm ngưỡng.

Khoảng 10h, các thành viên của đoàn rước đã sẵn sàng phục vụ cho nghi lễ rước diều cổ.

Sau khi hoàn thành lễ dâng hương, diều cổ được ban tổ chức rước từ điện Kính Thiên đến khu vực sân khấu chính của sự kiện tại trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Đây là con diều cổ có từ thời Lê, được bảo tồn tại đền Song An, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình).

Diều có chiều dài khoảng 1m, được làm hoàn toàn bằng tre, giấy…

… sáo và dây diều dài khoảng 100m cũng được làm bằng tre.

Từ thời Lê, lễ hội Sáo Đền (lễ hội thả diều đền Song An) được diễn ra vào đầu Xuân năm mới.

Trong những ngày Tết cổ truyền, vua cho quân lính thả diều để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Ngày này, lễ hội vẫn được bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống.

Qua đó nhằm tưởng nhớ những vị tướng thời Lê, trở thành nét đẹp của địa phương.

Đoàn rước trên đường di chuyển về sân khấu chính ở trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Diều Việt Nam Hoàng Văn Điệp cho biết: “Lễ rước nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi và cầu cho năm mới mưa thuận, gió hòa, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Đoàn rước của chúng tôi đến từ nhiều câu lạc bộ và gồm 3 niên đại diều cách nhau hàng trăm năm tuổi”.

“Thông qua lễ rước, chúng tôi muốn gửi đến mọi người hình ảnh đẹp của những cánh diều, sáo và thú chơi diều xưa”, ông Điệp cho hay.

Những vị khách quốc tế ghi lại hình ảnh đẹp của đoàn rước và con diều cổ.

Con diều cổ được trưng bày để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Nhóm bạn trẻ thích thú khám phá những cánh diều.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/le-ruoc-dieu-co-hang-tram-nam-tuoi-656804.html