Lễ hội Vu Lan Báo hiếu quận Ngũ Hành Sơn 2023: Nhắc nhớ đạo hiếu làm con

Ngày 25-8,tại động Âm Phủ (nằm trong khuôn viên Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn) Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Vu Lan Báo hiếu năm 2023. Lễ hội đã thu hút hàng vạn đồng bào Phật tử, du khách trong và ngoài nước tham gia.

Ông Ngô Xuân Thắng-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng lễ hội.

Theo Thượng tọa Thích Tâm Châu - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Q. Ngũ Hành Sơn, Vu Lan là ngày lễ lớn của Đạo Phật, mang ý nghĩa thiêng liêng cao cả, nhắc nhớ con cháu khắc ghi công ơn trời biển của cha mẹ. Tổ chức lễ Vu Lan hàng năm là một trong các pháp môn thực hành hạnh nguyện Tri ân, báo ân. Với truyền thống văn hóa hiếu nghĩa "uống nước nhớ nguồn", mùa Vu Lan Báo hiếu đã trở thành nét truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đây là thời gian để mỗi người thực hành và khắc sâu hạnh báo hiếu với cha mẹ, ông bà…

Mở đầu Lễ hội Vu Lan Báo hiếu năm 2023 là lễ thỉnh an Anh linh các Anh hùng liệt sĩ gợi nhớ về các bậc tiền nhân đã không tiếc công sức, xương máu để chúng ta có được thành quả như ngày hôm nay. Trong không khí trang nghiêm thành kính đó, ông Nguyễn Anh V.- du khách đến từ TP Hồ Chí Minh xúc động bày tỏ: "Với con người Việt Nam, đạo hiếu thuận luôn đặt lên hàng đầu. Và Mùa Vu Lan là để nhắc nhở chúng ta về công ơn trời biển của cha mẹ đã hy sinh vì con cái. Ngoài sự tìm tòi về văn hóa, đến dự Lễ hội Vu Lan Báo hiếu Q.Ngũ Hành Sơn năm này còn là dịp để tôi tưởng nhớ về người mẹ đã quá cố của mình".

Một nghi thức vô cùng ý nghĩa mà chỉ đến lễ Vu Lan mới có, đó chính là nghi thức "Bông hồng cài áo". Người Việt ta có một quy ước: Nếu ai đó còn cha mẹ sẽ được cài một bông hoa màu hồng lên áo. Ai đã mất cha mẹ thì cài hoa trắng. Dù không biết bao lần được thực hiện nghi thức ấy vào mùa lễ Vu Lan, nhưng khi được Ban Tổ chức cài lên ngực áo một bông hồng, dù còn cha mẹ hay đã mất, mỗi đại biểu, Phật tử cùng du khách dự lễ vẫn trào dâng một tình cảm rưng rưng khó tả, biết ơn cha mẹ vô ngần, tự dặn lòng sống hết lòng với bổn phận của đạo làm con.

Bà Cao Thị Huyền Trân-Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn đánh trống khai mạc lễ hội.

Phát biểu tại lễ khai hội, ông Tạ Tự Bình - Phó Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn, xúc động bày tỏ: "Mỗi lần thấy mưa ngâu trên xác hoa Phượng, ta lại nhớ đến mùa Vu Lan Báo hiếu. Đó cũng là thời khắc để sống chậm lại, để nhớ về tổ tiên, ông bà, cha mẹ và là dịp để mỗi người chúng ta tự nhìn lại mình… Hy vọng, thời gian đến sẽ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ các sở, ban ngành cấp thành phố để Lễ hội Vu Lan Báo hiếu Q. Ngũ Hành Sơn được diễn ra thường niên". Phó Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn Tạ Tự Bình nhấn mạnh, Lễ Vu lan Báo hiếu ngày nay không chỉ gói gọn trong chốn thiền môn mà đã trở thành ngày hội chung của toàn thể những tâm hồn hướng thiện về cội nguồn thiêng liêng cao quý mà gần gũi nhất là hình ảnh của Cha của Mẹ…

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm - Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng, biểu dương, ghi nhận Ban trị sự Phật giáo Q.Ngũ Hành Sơn đã tổ chức lễ hội Vu Lan báo hiếu với nhiều hình thức thiết thực và ý nghĩa, thể hiện truyền thống hiếu đạo tốt đẹp, mang đậm nét đạo đức của Phật giáo. Hòa Thượng Thích Từ Nghiêm nhấn mạnh thêm: Theo đạo lý, con người sống trên đời phải biết đến tứ ân, gồm: Ân quốc gia xã hội, Ân Tam bảo, Ân cha mẹ và Ân đồng loại chúng sanh. Lễ Vu lan báo hiếu là lễ hội mang tính truyền thống để mỗi con người chúng ta nhớ đến những ân đức ấy và có những việc làm thiết thực để cuộc sống ngày càng tươi đẹp…

Trong hai ngày diễn ra Lễ hội (25, 26-8), các Phật tử, khách thập phương và du khách được nghe các Hòa thượng, chư tăng ni thuyết giảng về công ơn cha mẹ, được thưởng ngoạn không gian trà đạo, viết thư pháp tặng khách du lịch, triển lãm ảnh nghệ thuật Ngũ Hành Sơn, văn hóa ẩm thực chay, dự lễ cầu siêu anh linh chiến sĩ trong động Âm Phủ, thắp hoa đăng cầu nguyện quốc thái, dân an… Nhân dịp này, Ban tổ chức đã tổ chức lễ mừng thọ cho 20 người cao tuổi, trao 20 suất học bổng tiếp sức đến trường cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn…

Một mùa Vu Lan nữa lại về, nhắc nhở chúng ta: "Uống nước nhớ nguồn/ Làm con phải hiếu/…/Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" (Ơn nghĩa sinh thành)

M.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/le-hoi-vu-lan-bao-hieu-quan-ngu-hanh-son-2023-nhac-nho-dao-hieu-lam-con-post282491.html