Lễ hội hoa hồng lớn nhất Việt Nam: 'Chỉ đáng giá 20k cho chiếc vé 120k'
Lễ hội hoa hồng Bulgaria - đảo hoa hồng lớn nhất Việt Nam đã thu hút hàng ngàn du khách đến thưởng ngoạn trong ngày đầu tiên khai mạc. Tuy nhiên...
Sáng nay (03/03), Lễ hội hoa hồng Bulgaria đã được khai mạc tại công viên Thống Nhất, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Quy mô tổ chức được quảng cáo là khá hoành tráng cùng với khung cảnh như thiên đường trong mơ với rất nhiều loại hoa hồng đã thu hút rất nhiều du khách thập phương đến thưởng ngoạn.
Toàn bộ đảo công viên Thống Nhất đã được dùng để trưng bày 300 loại hoa hồng trên khắp thế giới với tổng diện tích lên tới 6000m2. Tuy nhiên, sự thật hơi phũ phàng - ngoài một số giống hồng có giá trị thì hơn 1/2 số hoa nơi đây là hoa giả và một số đã bị héo.
Giá vé vào cửa của lễ hội hoa hồng là 120k/ người vào ngày thường và 150k/ người cuối tuần/ ngày lễ. Đây là một cái giá nhìn chung hơi “chát” so với giá trị thực tế vì có khá nhiều hoa giả/ hoa héo. Cũng như công tác tổ chức còn khá yếu kém về nhiều mặt.
Khu vực khiến du khách dừng chân lâu nhất có lẽ là chiếc cổng tạo kiểu mái vòm Châu Âu cổ kính được trang trí toàn bộ bằng hoa hồng (giả). Ngoài ra, cũng rất đông người tập trung vui chơi, chụp ảnh bên những tòa lâu đài bên “thung lũng” hoa hồng Kazanluk. Đến đây, nhiều người không quên lựa chọn những món đồ lưu niệm độc đáo và mỹ phẩm chiết xuất từ tinh dầu hoa hồng.
Bạn Trịnh Ngọc Linh (sinh viên) vui vẻ cho biết: “Mình được hội bạn rủ rê đi lễ hội hoa hồng từ nửa tháng trước cơ. Hoa không nhiều như mình tưởng tượng nhưng cũng đẹp và đủ phục vụ cho bọn mình “sống ảo”.”
Một vị khách khác là bạn Xuân Hoàng (nhân viên văn phòng) lại tỏ vẻ thất vọng ra mặt: “Vé 120k/ ngày thường là quá đắt. 1/2 hoa là hoa giả, số hoa thật còn lại chỉ một ít là đẹp còn đa số đều héo. Nói thật lễ hội này giá 20k là hết ga.”
Bên trong khuôn viên lễ hội hoa hồng Bulgaria quy tụ rất nhiều loại hoa hồng quý hiếm, trong đó có cả những bụi hồng cổ có tuổi thọ vài chục năm.
Nhưng ý nghĩa nhất của lễ hội là mang tới Thủ đô một không gian đầy cảm hứng cho tất cả phụ nữ yêu hoa hồng khi ngày Quốc tế Phụ nữ sắp tới, đây cũng là dịp gặp mặt quý giá của nhiều cựu du học sinh Việt Nam - Bulgaria một thời.
Cô Triệu Thị Hà ở quận Đống Đa chia sẻ: “Cô thật sự rất yêu hoa hồng và đất nước xinh đẹp ấy. Lên facebook thấy thông tin về Lễ hội này là cô muốn đi ngay, khung cảnh ở Lễ hội hôm nay tuy không thể bằng những thung lũng hoa Bulgaria nhưng nó cũng là một sự cố gắng rất lớn của ban tổ chức”.
Trong khuôn khổ lễ hội, du khách không chỉ được ngắm hoa, chụp ảnh mà còn được tham gia vào nhiều hoạt động thú vị thuộc chuỗi sự kiện văn hóa như: Trao gửi ước mơ bên giếng Nguyện ước, Cuộc thi bình chọn Queen of Rose - Nữ hoàng Hoa Hồng, Lễ hội âm nhạc, ẩm thực đường phố đặc sắc của Bulgaria & các quốc gia trên Thế giới…
Lễ hội hoa hồng Bulgaria được tổ chức bởi Đại sứ quán Bulgaria tại Hà Nội phối hợp cùng các cơ quan hai nước. Đây là lễ hội văn hóa - ngoại giao với quy mô lớn, có thể xem là một trong những Lễ hội đáng nhớ nhất trong năm 2017.