LĐLĐ quận Hai Bà Trưng thăm và tặng quà cho các bệnh nhân 'xóm chạy thận'

Mới đây, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã tổ chức đến thăm và tặng quà cho 120 bệnh nhân đang trọ tại 'xóm chạy thận', ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho 120 bệnh nhân trú tại “xóm chạy thận”. Trong đó, mỗi suất gồm 200.000 đồng và các phần quà.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Dung, món quà tuy nhỏ nhưng ấm áp tình cảm yêu thương sẻ chia của Liên đoàn Lao động quận, mong muốn các bệnh nhân đang điều trị ở đây sẽ có thêm niềm tin, niềm hy vọng trong cuộc sống, yên tâm điều trị để sớm trở về bên gia đình, người thân.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng (thứ 4 từ trái qua) và bà Trần Thị Thoa (ngoài cùng bên phải) - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng trao quà cho các bệnh nhân “xóm chạy thận” .

Sinh sống tại “xóm chạy thận” là những bệnh nhân bị suy thận đến từ nhiều địa phương và ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ những người trẻ mới ngoài 20 tuổi đang phơi phới sức xuân và đầy hoài bão đến những ông, bà già đã ngoài 70 tuổi. Có người mới điều trị bệnh 4-5 năm, nhưng cũng nhiều người có “thâm niên” điều trị tới hơn 30 năm.

Số phận không may mắn đưa họ đến sống cùng nhau trong một dãy trọ. Hơn 100 con người là hơn 100 hoàn cảnh khác nhau, chỉ có sự nghèo khó, bệnh tật và phải chạy thận 3 lần/tuần là điểm chung của những bệnh nhân sống trong xóm trọ này.

Dù phải sống xa gia đình, người thân, tuy nhiên, những bệnh nhân trong “xóm chạy thận” không cảm thấy cô độc nơi “đất khách quê người”, bởi họ luôn đón nhận được sự quan tâm, thăm hỏi của lãnh đạo phường Đồng Tâm, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn quận, điển hình như Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng. Món quà mà các tổ chức đem đến chia sẻ với các bệnh nhân là quần áo ấm, chăn, nhu yếu phẩm, bánh kẹo,... Tất cả đến đây với mong muốn, làm được việc gì đó để các bệnh nhân cảm nhận được sự ấm áp, sẻ chia trong lúc khó khăn, bệnh tật.

Món quà tuy nhỏ nhưng ấm áp tình cảm yêu thương sẻ chia của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng.

Chị Đinh Thị Dung (sinh năm 1990, quê ở Giao Thủy, Nam Định) bị suy thận và phải “chạy” thận suốt 13 năm nay. Từng ấy thời gian chạy thận cũng là từng ấy năm chị luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm.

Còn ông Trần Văn Tặng (Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định) có “thâm niên” chạy thận tròn 20 năm. Ông gắn bó với “xóm chạy thận” 11 năm nay và cũng 11 năm ấy ông không hề đơn độc.

Đón nhận món quà tuy nhỏ nhưng nặng nghĩa tình, chị Đinh Thị Dung cho biết: “Tôi cảm thấy rất xúc động khi năm nào cũng được đón nhận những món quà từ chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể và các nhà hảo tâm hay các tổ chức thiện nguyện. Món quà tuy nhỏ nhưng với chúng tôi có ý nghĩa vô cùng. Đây chính là sự động viên để chúng tôi vượt qua được khó khăn trước mắt và tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục chiến đấu với bệnh tật”.

Ông Mai Anh Tuấn, Trưởng “xóm chạy thận” chia sẻ: “Ở đây là những bệnh nhân đến từ nhiều tỉnh, thành và đang chạy thận tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội như Bạch Mai, Bưu Điện, Xanh Pôn,… nhưng cùng trọ tại “xóm chạy thận”. Do hoàn cảnh khó khăn, nhiều bệnh nhân trong “xóm chạy thận” vẫn phải tìm việc làm để có thêm thu nhập, tuy nhiên đa số bệnh nhận ở đây sức khỏe yếu không làm được việc nặng, một số ít làm công việc lao động tự do nhẹ nhàng để kiếm sống nên cuộc sống rất khó khăn”.

“Được đón nhận những món quà ý nghĩa từ Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng, các bệnh nhân cảm thấy rất xúc động. Một thứ tình cảm vô cùng ấm áp trong những ngày mưa, lạnh. Thay mặt cho các bệnh nhân, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng”, ông Mai Anh Tuấn bày tỏ.

Hà Phong

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ldld-quan-hai-ba-trung-tham-va-tang-qua-cho-cac-benh-nhan-xom-chay-than-167513.html