Lấy chồng hà nội

Tròi các bác. Em chủ top vào vất 2 dòng chẳng đâu vào đâu rồi lặn tăm mà các bác lôi hết so sánh zai hn với không hn, thật là hãi hùng. Zai nào cũng có cái này cái kia, quan trọng là zai em chủ top thế nào, chứ cứ áp đặt thế này chắc em ý sợ tái mặt chả dám cưới chồng hn nữa đâu.

các bác ơi ! em chuẩn bị lấy chồng hn, em lo quá cơ.em là dân tỉnh lẻ thui,hem bít có hợp với bố mẹ chồng hem?lo lo,sợ về bị mắng hoài thui ,ai cũng từng như em cho em tí kinh nghiệm nào? Chả hiểu các mác HN có gì ghê gớm haha, đọc hết 3 trang chưa có trường hợp như mình. Mình là dân SG "chính gốc" (dùng từ cho vui thôi đừng ai bắt bẻ nha) lấy chồng HN nè. Thế là mình suốt ngày chê lên chê xuống cứ dụ chồng vào SG ở thôi. Gái tỉnh lẻ lấy chồng HN đây. Bỏ qua những lăn tăn về nhà chật, về chuyện làm dâu, về mặc cảm tỉnh lẻ, về đi lại xa xôi mỗi lần về quê... Trai HN nói chung và chồng mình nói riêng, nhìn chung thế này: - Ga lăng, lịch sự, thanh lịch đúng chất Tràng An. - Hiểu biết về mọi mặt (chứ ko lu đù mấy khoản ăn đâu chơi đâu như phần đông giai tỉnh lẻ). Nhưng: - Phong cách sống kiểu "cậu ấm", ko chịu khó làm ăn tích cóp như giai tỉnh (chắc vì ko có động lực, haixxx). - Chi tiêu có phần hơi phóng tay (có vợ thì đỡ hơn). - Lười làm việc nhà (có con thì mới đỡ hơn). - Nhiều khi thấy hơi bị "an phận" quá, haizzzz.... TB: Hồi mình mới yêu chồng, cũng bị mc ca bài "chỉ lấy vợ trong vòng bán kính 5km". CŨng tức, cũng nóng mắt lắm đấy vì nhà chồng cũng chả phải HN gốc. Bản thân bmc cũng từ quê ra đây lập nghiệp thôi. Nhưng chẳng chấp :) Mỗi nhà một vẻ thôi. Khó tính hay không cũng còn tùy mà . Em có quen chị này cũng ngoại tỉnh lấy chồng HN . Bố chồng làm giám đốc của một công ty. Anh chồng là con một, nhà điều kiện thế nên ông bố muốn cậu ấm lấy vợ cũng phải môn đăng hộ đối. Khi anh này xin cưới , ông bố nhất quyết ko cho và phản đối đến cùng. Nhưng sau anh này vẫn quyết tâm và rồi cũng lấy được chị này . Được cái mẹ chồng cũng quý con dâu nết na , hiền thục nên giúp con dâu lấy lòng bố chồng . Thế nên sau khi có cố vấn ,bây giờ bố chồng quý ra mặt . Đi đâu cũng khoe con dâu tôi thế này , thế kia . Vậy nên ko hẳn 10 nhà đều như nhau và cũng còn tùy cách con dâu cư xử nữa. à. :Worried: @:Mình thì chỉ có mỗi ý kiến là không nên lấy chồng, lấy vợ ở quá xa, không nên quá 10 km đó là mục tiêu số 1, được cái gần thì tốt, còn nếu không thì phải là hợp tính... @bác gái mình có nói và khuyên mình: nên lấy em nào ở Hà Nội, chứ đừng lấy em nào ở quê... rồi rất nhiều câu ko hay ho mình xin phép ko nói ( bác ấy là hà nội xịn đấy nên tinh tướng và khinh người lắm, còn mình chỉ 1 nữa là zai Hà Nội thôi...) mình vâng dạ nhưng trong lòng mình thấy quan trọng nhất là hợp tính thôi, được ăn học đàng hoàng, sống có lễ nghĩa thì ở đâu cũng thế, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn mà, mà tốt nhất là lập gia đình thì nên ở riêng ko nên ở chung với bố mẹ.... ghét nhất kiểu lấy vợ lấy chồng mà phân biệt vùng miền... Trích dẫn: Nguyên văn bởi Wandering Cloud Anh là đàn ông Huế, hiện sở hữu hai căn biệt thự rất đẹp. Khi nào lấy vợ, vợ một căn và anh một căn.:Smiling: Anh lấy vợ về coi biệt thử phải hem? Hà nội hay đâu thì cũng vậy thôi. Cứ tưởng lấy chồng Đài loa, Hàn Quốc thì mới phải bàn nhiều :Thinking: Đọc qua một mạch những ý kiến lấy chồng HN, tự nghi ai cũng co ý nghỉ phân biệt vùng miền như mấy BMC HN ( chẳng biết có phải gốc không hay lại là một nữa chưa sạch phèn ) thì sao mà hòa nhập XH được, chẳng trách mấy ở phương tây nhiều đứa còn phân biệt chủng tộc :( mình đây người trong một nước còn thế nữa mà. haizzzzzz Trước khi lấy chồng em cũng chẳng có ý nghĩ phải lấy bằng được chồng Hà Nội cho gần nhà. Lại còn có ý nghĩa lấy chồng quê, mẹ chồng hiền lành chân chất, chồng quê trụ được ở Hà Nội (ở được Hà Nội thì em mới quen được chứ) thì sẽ là người bản lĩnh, có trí tiến thủ, là chỗ dựa vững chắc. Thế là cho dù bố mẹ em có phản đối, phân tích hết nước hết cái vẫn hùng hồn tuyên bố: khổ con chịu. Giờ thì...... tuyệt vọng đến cùng cực. Và rồi sau này em cũng sẽ không cho con em lấy người ngoại tỉnh. Trích dẫn: Nguyên văn bởi linda&alex Gái tỉnh lẻ lấy chồng HN đây. Bỏ qua những lăn tăn về nhà chật, về chuyện làm dâu, về mặc cảm tỉnh lẻ, về đi lại xa xôi mỗi lần về quê... Trai HN nói chung và chồng mình nói riêng, nhìn chung thế này: - Ga lăng, lịch sự, thanh lịch đúng chất Tràng An. - Hiểu biết về mọi mặt (chứ ko lu đù mấy khoản ăn đâu chơi đâu như phần đông giai tỉnh lẻ). Nhưng: - Phong cách sống kiểu "cậu ấm", ko chịu khó làm ăn tích cóp như giai tỉnh (chắc vì ko có động lực, haixxx). - Chi tiêu có phần hơi phóng tay (có vợ thì đỡ hơn). - Lười làm việc nhà (có con thì mới đỡ hơn). - Nhiều khi thấy hơi bị "an phận" quá, haizzzz.... TB: Hồi mình mới yêu chồng, cũng bị mc ca bài "chỉ lấy vợ trong vòng bán kính 5km". CŨng tức, cũng nóng mắt lắm đấy vì nhà chồng cũng chả phải HN gốc. Bản thân bmc cũng từ quê ra đây lập nghiệp thôi. Nhưng chẳng chấp :) hí hí, thấy mẹ này nói giống chang TH nàh mềnh. Lại thêm thói ở với BMC nên càng ỉ lại, lười lắm. Em gái HP mà cũng bị gọi là gái quê. Hu hu Trích dẫn: Nguyên văn bởi vananh272 Như chị fuji nói ở trên, điều quan trọng ko phải lấy chồng tỉnh xa hay HN, vấn đề chính vẫn gói trong 4 từ "môn đăng hộ đối". Trèo cao dễ ngã đau. Những chênh lệch trong học vấn, nhận thức, gia đình, tính nết hay công việc, lúc hạnh phúc thì ko sao, gặp lúc khó khăn thì rất dễ bùng phát thành mâu thuẫn, xung đột... Đã nhấn cảm ơn em rồi nhưng vẫn muốn comment: chuẩn không cần chỉnh. Trích dẫn: Nguyên văn bởi winter0110 Đọc qua một mạch những ý kiến lấy chồng HN, tự nghi ai cũng co ý nghỉ phân biệt vùng miền như mấy BMC HN ( chẳng biết có phải gốc không hay lại là một nữa chưa sạch phèn ) thì sao mà hòa nhập XH được, chẳng trách mấy ở phương tây nhiều đứa còn phân biệt chủng tộc :( mình đây người trong một nước còn thế nữa mà. haizzzzzz Tâm đắc nhât ý kiên của bạn. Mình ở HN mười mấy năm rồi nhưng toàn gặp những người như thế này( là những người 1/2 chưa sạch phèn ấy). Bởi nhìn nhận rất khách quan nên mình thấy 1 sự thật là con số này gần như chiếm đa số. Mình thấy họ chính xác là những người " ra vẻ người HN" chứ ko phải "người HN". Mỉa mai thay! Theo ý kiến mình cũng là người sống ở Hà Nội. Mình ở HN trên 20 năm rồi nhận thấy là phải đến 2/3 những người sống ở Hà Nội là gốc gác ở quê lên định cư và thời buổi kinh tế thị trường này thì tốc độ di cư về Hà Nội ngày càng nhanh. Tất cả đều có hơi hướng nếp sống như ở Quê mình, chỉ với những nhà cha mẹ đã sinh ra ở HN có trình độ văn hóa nhất định thì con họ mới có nét văn hóa người Hà Nội, vấn đề là dâu ở đâu không chỉ riêng HN mà nói chung là: 2 gia đình phải “môn đăng hộ Đối” tìm hiểu người yêu mình có hợp không ? có đủ những mặt tốt làm chồng, có những cái xấu nào có thể bỏ qua được, BMC có tốt không ? BMC mình ở HN lâu rồi nên Tết đến không phải lo về quê ăn Tết đã là cái may rồi, nhiều chị lấy chồng xa (Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh hóa, Thái bình, Nam định Quảng Ninh…) Tết đến là theo chồng về quê ăn tết khổ chẳng kêu đâu được vì tất cả do mình lựa chọn và chấp nhận từ trước rồi :Laughing: Trích dẫn: Nguyên văn bởi linda&alex Gái tỉnh lẻ lấy chồng HN đây. Bỏ qua những lăn tăn về nhà chật, về chuyện làm dâu, về mặc cảm tỉnh lẻ, về đi lại xa xôi mỗi lần về quê... Trai HN nói chung và chồng mình nói riêng, nhìn chung thế này: - Ga lăng, lịch sự, thanh lịch đúng chất Tràng An. - Hiểu biết về mọi mặt (chứ ko lu đù mấy khoản ăn đâu chơi đâu như phần đông giai tỉnh lẻ). Nhưng: - Phong cách sống kiểu "cậu ấm", ko chịu khó làm ăn tích cóp như giai tỉnh (chắc vì ko có động lực, haixxx). - Chi tiêu có phần hơi phóng tay (có vợ thì đỡ hơn). - Lười làm việc nhà (có con thì mới đỡ hơn). - Nhiều khi thấy hơi bị "an phận" quá, haizzzz.... TB: Hồi mình mới yêu chồng, cũng bị mc ca bài "chỉ lấy vợ trong vòng bán kính 5km". CŨng tức, cũng nóng mắt lắm đấy vì nhà chồng cũng chả phải HN gốc. Bản thân bmc cũng từ quê ra đây lập nghiệp thôi. Nhưng chẳng chấp :) Hở, vợ mình đây à :Sigh: Theo mình, vợ chồng là duyên số. Bây giờ là thời nào rồi mà vẫn còn tư tưởng cục bộ địa phương như vậy? Nhân tiện mình kể câu chuyện: mình có cô bạn ở trong Nam lần đầu ra HN chơi. Nghe nói người HN thanh lịch nên muốn muốn đi dạo thăm thú cho thỏa trí tò mò. Nào ngờ, vừa lên xe đi được một đoạn, (có lẽ do không thuộc đường) lớ ngớ thế nào lại làm vướng chân một anh (chắc là người HN). Ngay lập tức bạn ấy nhận được câu: "Đ. mẹ cái con nhà quê, mày về bố quê mà đi cầy bon che lên đây làm gì làm vướng chân bố". Nghe xong mình muốn chui xuống đất luôn. Nếu cứ quan trọng vùng miền mà vớ phải anh HN như anh chàng vừa rồi thì... uầy. đúng là đời chả biết thế nào. ở đâu chả có chồng tôt và chồng ...thất vọng. em thì chả quan niệm lấy chồng HN là sướng(em ko có duyên lấy chồng HN và cũng chả ham hố làm gì) điều quan trọng với em là: hơp, hiểu,yêu em sau đó là công việc, nhà cửa,bố mẹ chồgn có ghê ghớm cũng chả lo vì mình có sống với họ đâu. tiếp đến khoảng cách, sau cùng là được gần bố mẹ, anh em, bạn bè vì có oánh nhau thì còn chạy về đc:Laughing: Em chồng mình hay va vấp xã hội thấy ai cũng vỗ ngực mình người Hà Nội nó ghét quá làm 1 câu thế chẳng hay mình ăn tết ở đâu thấy 10 ông thì tịt mít 9 ông không nói thêm câu nào :Drooling: ba cái chuyện khác ai cũng rành hết ah :Drooling: Trích dẫn: Nguyên văn bởi noname73 Theo mình, vợ chồng là duyên số. Bây giờ là thời nào rồi mà vẫn còn tư tưởng cục bộ địa phương như vậy? Nhân tiện mình kể câu chuyện: mình có cô bạn ở trong Nam lần đầu ra HN chơi. Nghe nói người HN thanh lịch nên muốn muốn đi dạo thăm thú cho thỏa trí tò mò. Nào ngờ, vừa lên xe đi được một đoạn, (có lẽ do không thuộc đường) lớ ngớ thế nào lại làm vướng chân một anh (chắc là người HN). Ngay lập tức bạn ấy nhận được câu: "Đ. mẹ cái con nhà quê, mày về bố quê mà đi cầy bon che lên đây làm gì làm vướng chân bố". Nghe xong mình muốn chui xuống đất luôn. Nếu cứ quan trọng vùng miền mà vớ phải anh HN như anh chàng vừa rồi thì... tớ lần đầu tiên ra thăm HN, nghe đồn " người Tràng An" từ lâu hôm đấy mới có dịp diện kiến: vừa đặt chân đến Hàng Bạc, đang lớ ngớ tìm KS thì thấy một chiếc taxi đỗ xịch lại. trên xe một chàng thanh niên HN tầm 20t đẹp dzai như tài tử Hong Kong ( tớ mê phim tàu chứ ko mê Hàn :p ) mở cưa xe cái rầm... bưóc ra, rút ví ... móc tiền quăng xuống ghế rồi làm một tràng " Đ.mẹ bố mày nói cho mày biết ...... nhìn vào bác tài xế tầm 50 tuổi, lặng lẽ nhặt tiền lên .... sáng hôm sau 5gio sáng phải đi tour, vội vàng ghé mua bánh mì, sáng sớm bánh mì lạnh ngắt liền nói chị ơi chị nưóng giúp em với, lần thứ 1 im lặng, lần thứ 2 : không có mắt sao ? người ta đang lau nhà làm thế nào mà cắm lò nướng điện được ? :Crying: Mình là dân ngoại tỉnh mà còn là ngoại tỉnh xa lắc miền núi lấy chồng HN đây. Lúc yêu và lấy nói thật lòng mình ko có một chút mảy may băn khoăn nào với sự phân biệt vùng miền. Mình chỉ chú ý mỗi mấy tiêu chí sau : yêu nhau tha thiết, người yêu mình tốt, gia đình người yêu tốt, cư xử tử tế mộc mạc. Mẹ chồng mình vốn xuất thân cháu nhà quan lớn, con của trí thức và lãnh đạo cũng lớn lớn, gia đình có học thức, nền nếp nhưng bản tính lại mộc mạc, chân thành, yêu con cái hết lòng, BC mình cũng là trí thức, tính hiền lành ít nói. Mỗi khi đến chơi nhà người yêu mình đều cảm thấy sự chân thành, thương yêu của mọi người trong gia đình. Mình chỉ chú ý vậy thôi ngoài ra các chuyện khác mình ko chú ý. Chỉ có Bố Mẹ mình là có chút băn khoăn về gia cảnh hai bên và về người HN, nhưng BM mình tôn trọng lựa chọn của con gái. Về đến nhà chồng mình giữ nếp sống chân thành, chăm chỉ, chịu khó học hỏi, vun vén gia đình, kính trên nhường dưới, có điều gì lấn cấn trong lòng mình nói ra ngay chứ ko để bụng. Nói thật mình coi nhà chồng cũng như nhà mình nên tính xây dựng của mình rất cao. Cũng có lúc có vài mâu thuẫn nho nhỏ nhưng nhìn chung sau 20 năm lấy chồng mình chẳng có điều gì nuối tiếc cả. BMC mình cũng thương yêu mình như con cái trong nhà. Việc hai gia đình nội ngoại ở xa nhau đúng là cũng có chút phiền hà trong vấn đề đi lại cách đây khoảng hơn chục năm, từ hơn chục năm trở lại đây việc đi lại dễ dàng hơn nhiều thì có hai quê lại trở thành điều có lợi, thằng cu nhà mình rất thích việc có hai quê. Về chồng : tốt, tính tình chịu khó, ko có ý thức kiếm tiền cao nhưng cũng ko để vợ con chết đói, ăn nói có học thức, tôn trọng mọi người xung quanh, có ý chí trong sự phát triển tri thức Nhà chồng mình sống quây quần trong đại gia đình gồm cả các dì, cậu bên MC, mọi người đều tôn trọng và yêu quý nhau. Đấy mình tóm lại lấy chồng ở đâu cũng vậy, căn bản là mình có yêu chân thành ko ? Mình có được yêu ko ? Và cái nền nếp, căn cốt của nhà người ta có tốt ko, đừng chú ý vào nơi họ sinh sống bạn ạ. Nói thật mình đọc một số bài của một số bạn cứ suy từ hoàn cảnh riêng ra mà phán định mình cũng sợ luôn Trích dẫn: Nguyên văn bởi Gia Bảo_234 he he, ý kiến của em vào đây thì chắc bị các mẹ ném đá quá. Nhưng em thề nếu em được làm lại từ đầu thì không bao giờ em lấy lại một ông chồng ngoại tỉnh. Em đang nếm trải đây, tởn tới già. Mình cũng vậy... hiểu ý bạn rùi, nghĩa là người HN chính gốc giờ là hàng hiếm, không dễ gì gặp được :Laughing: thực tình mình ra HN khoảng 7 lần, lần lâu nhất khoảng 20 ngày, ngắn nhất khoảng 7 ngày khu vực đóng đô là khu phổ cổ, lê la các khu vực lân cận ... lần nào ra cũng gặp những câu chuyện vừa cười, vừa buồn vừa tự nhủ : người HN chính gốc chắc tuyệt chủng gần hết rùi :( mình thích người dân quê hơn, chân chất, thật thà lại hồn nhiên đáng yêu :Smiling: mình gốc Bắc nhưng sinh ở Nam, 25t mới về quê mình lần đầu tiên, ấn tượng đến giờ. ngoài ra mình đến các vùng quê Hải Hậu, Ninh Bình , Hà Tây, Thái Bình .... chả hiểu sao gặp toàn những người đáng yêu và dễ mến :p thế mà cứ ở HN lại gặp toàn những câu chuyện funny :Battin ey: Trích dẫn: Nguyên văn bởi quynhan Mấy người cư xử như thế thường là: ở HN nhưng là con cái của những người đạp xích lô hoặc buôn thúng bán mẹt, ở ngoại tỉnh mới giàu về HN tiêu tiền, là dân đầu đường xó chợ ... , dịch vụ ở một số chỗ không tốt do thuê người làm chưa được giáo dục đến nơi đến chốn ... Xã hội quá phức tạp và còn tạp nham phần nhiều do trình độ văn hóa của những người bạn gặp ngoài đường quá thấp (mà đây là phần nổi và phổ biến), làm sao gặp được người Hà Nội chính gốc khi mà mình vừa đặt chân đến HN chưa có định hướng gì , cái xấu đập vào mặt lại chụp mũ ghê gớm :Sad: kiểu gì các bác cũng nói được, người ở đâu mà chả là người! người ở đâu mà chả có cái thối cái thơm. Ngang với mua cái tủ lạnh :Silly::Clown::Clown: Trích dẫn: Nguyên văn bởi Muathu_80 gia trưởng + độc đoán nổi tiếng --> nếu chịu đựng nổi thì đi tiếp Bạn nhầm rùi . Mình thấy giai HN chính gốc không hề gia trưởng tẹo nào . Thậm chí vợ chồng đối xử với nhau rất bình đẳng . Chuyện xưng "mày tao" với vợ , thậm chí đánh vợ không bao giờ xảy ra nếu như người vợ không quá đáng quá . Mình nghe mấy người em ở quê nói mấy chuyện như vậy ở quê là chuyện rất bình thường . Giai HN họ sẵn sàng chia sẻ mọi việc nhà với vợ như rửa bát , lau nhà , chăm con ... ( mà việc làm và tiền lương không hề thua kém gì vợ đâu nhé ) . Đừng quy chụp cho người HN vì cái mác HN . Cứ thấy người HN , giai HN , gái HN là các bác ném đá nhiệt tình quá . Ở đâu thì cũng có người này người khác thôi . Tròi các bác. Em chủ top vào vất 2 dòng chẳng đâu vào đâu rồi lặn tăm mà các bác lôi hết so sánh zai hn với không hn, thật là hãi hùng. Zai nào cũng có cái này cái kia, quan trọng là zai em chủ top thế nào, chứ cứ áp đặt thế này chắc em ý sợ tái mặt chả dám cưới chồng hn nữa đâu.

Nguồn Webtretho: http://www.webtretho.com/forum/f186/lay-chong-ha-noi-673282/