'Lật mặt 7: Một điều ước'- bộ phim hay mang tính thời sự về tình mẫu tử

Tình mẫu tử là chủ đề đã được khai thác rất nhiều trên màn ảnh và trong những bộ phim ăn khách gần đây. Phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của nhà biên kịch, đạo diễn Lý Hải tuy vẫn truyền tải một thông điệp về tình mẫu tử nhưng bộ phim không chỉ nói về tình cảm thiêng liêng giữa mẹ con, mà khai thác sâu vào cách con cái thể hiện tình cảm với người thân trong bối cảnh cuộc sống hiện tại với nhiều lo toan trong cuộc sống, đã cuốn người ta đi quá nhanh, khiến những người thân của mình muộn phiền mà chẳng hề hay biết.

Qua diễn xuất của nghệ sĩ Thanh Hiền, khán giả thấy nhân vật chính trong phim là bà Hai đã thể hiện tình cảm vô bờ bến của một người mẹ. Thế nhưng, bà cũng mang trong lòng nhiều nỗi niềm bởi các con bà sau khi trưởng thành thì lần lượt ra đi lập nghiệp. Các con trưởng thành, lập gia đình, có cuộc sống riêng rồi cũng bị cuốn vào vòng xoáy xã hội: cơm, áo, gạo, tiền… Ai cũng bận, ai cũng có lý do chính đáng vậy nên khi mẹ già bị ngã gãy chân cũng là lúc câu hỏi “Ai phải chăm mẹ, giờ phải làm sao?” được đưa ra “mổ xẻ”, đùn đẩy trách nhiệm chăm mẹ… Bộ phim tiếp nối bằng chuyến “du lịch xuyên Việt” bất đắc dĩ của bà Hai luân phiên tới nhà của các con để được chăm sóc tạm thời. Một lần nữa bà Hai đã cho thấy vai trò to lớn của người mẹ trong gia đình khi đã xoa dịu những bất hòa hay trực tiếp giải quyết những khó khăn tưởng như bế tắc trong gia đình của các con. Đây cũng là khoảnh khắc khiến các các con bà trong phim cũng như người xem không thể không nhận ra chân lý: “ Mẹ có thể thay thế bất kỳ ai nhưng không một ai có thể thay thế mẹ.”

Một trong những bối cảnh đẹp của bộ phim

Ngoài những lời khen, dành tình cảm nhiều cho bộ phim này thì cũng có nhiều khán giả cho rằng phim còn nhiều “lỗi” như kịch bản dễ đoán, thiếu cao trào cảm xúc, thiếu những cú “lật mặt” thường thấy trong các phim của Lý Hải, hay phần kết có phần gượng ép… nhưng đây thật sự là bộ phim xem được cả về nội dung lẫn hình ảnh, âm thanh, mang lại cho người xem một cái nhìn đa chiều về cuộc sống hiện nay. Dù hoàn cảnh sống khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, nhiều tiền hay ít tiền, dù có những lúc chưa chăm sóc kịp thời những người thân nhất khi gặp khó khăn những cuối cùng các thành viên vẫn yêu thương, và trách nhiệm nhất theo cách mà mình có thể đóng góp và mang lại. Phim mang tính nhân văn mà vẫn đời thực, không xuất hiện nhiều chi tiết làm lố không cần thiết, không bị tạo cảm giác một màu, quá tốt hay quá xấu ở một con người. "Lật mặt 7: Một điều ước" khiến cho người xem thêm tin yêu vào các giá trị tình người, tình cảm gia đình, tình mẹ con, tình anh em, tình vợ chồng,... tạo nên một bản nhạc nhiều cảm xúc và đầy sắc màu của cuộc sống. Đây là sự lựa hợp lý với khán giả trong dịp nghỉ lễ, nhất là với những người thích xem phim Việt Nam.

Khán giả đang chờ vào xem phim Lật mặt 7 ( Sáng ngày 01/5 tại Lotte Cinema Nha Trang Thái Nguyên)

Chị Trang - Giám đốc tư vấn đầu tư tại một công ty chứng khoán sau khi xem phim đã cảm nhận: “Lâu lắm mới xem một bộ phim Việt Nam hay và đẹp như vậy, trau chuốt từ cảnh quay tới nội dung, dàn diễn viên đẹp, đóng rất tròn vai. Một bộ phim mà xem xong thấy không cần thiết phải phân vai chính phụ, ai cũng có thể là nhân vật chính, không cần câu từ màu mè hay lên gân, mà cứ dung dị, mộc mạc bằng các tình tiết đời thường đi vào lòng người xem. Đây là một bộ phim rất đáng xem, nhà có trẻ con càng nên dẫn đi xem. Giữa các rừng thông tin tràn ngập trên mạng xã hội với những tít giật gân, câu view, những bộ phim mì ăn liền làm lệch lạc cái nhìn về xã hội, hãy xem phim để thấy khách quan và đa chiều hơn, cuộc sống còn rất nhiều điều giá trị và tốt đẹp.”

AN NGUYỄN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202405/lat-mat-7-mot-dieu-uoc-bo-phim-hay-mang-tinh-thoi-su-ve-tinh-mau-tu-34c4946/