Lào mất chiến thắng trước Singapore đúng giây cuối cùng

Dẫn 2 bàn gần như suốt trận đấu, nhưng U-23 Lào đã bị Singapore lấy lại 1 điểm ở những giây bù giờ cuối cùng.

Trận đấu giữa U-23 Lào và U-23 Singapore ở bảng B SEA Games 31 có 5 phút đấu bù giờ nhưng trọng tài để trôi qua gần hết phút bù giờ thứ sáu mới chịu tuýt còi kết thúc trận. Điều này tạo cơ hội cho Singapore có bàn san bằng tỉ số 2-2.

Các học trò của HLV Michael Weiss đã thể hiện một trận cực hay, suốt 81 phút Lào đã dẫn Singapore 2-0. Nhưng thời gian còn lại, Lào đã bị Singapore hai lần chọc thủng lưới để bị chia điểm một cách đáng tiếc.

Đáng tiếc cho U-23 Lào đánh mất một trận thắng tưởng chừng nằm trong tay. Ảnh: CTV

Đáng tiếc cho U-23 Lào đánh mất một trận thắng tưởng chừng nằm trong tay. Ảnh: CTV

U-23 Lào thời HLV Michael Weiss, người Đức đã có một lối chơi sắc nét, tiềm ẩn những bất ngờ cao. Tuy nhiên vẫn có chút luyến tiếc vì họ còn rất non, phân phối sức lực chưa hợp lý, chừng nửa hiệp hai về cuối là Lào xuống sức, tạo cơ hội cho Singapore áp đảo và có hai bàn thắng để san bằng 2-2.

Thực tế khi thiếu vắng những Irfan, Ikhsan, Mahler, Singapore đã thi đấu như những cầu thủ học việc. Ngoài thể hình lý tưởng, sức mạnh cuồn cuồn thì khả năng chơi bóng của họ không có gì ấn tượng, đây là lứa tuổi kế cận và tuyển quốc gia rồi, nhưng nhìn họ chơi bóng rất nghiệp dư, ngoài sức mạnh và thể hình đẹp mà thôi.

Trong khi đó, U-23 Lào khi HLV Michael Weiss tiếp quản đội chưa phải là lâu nhưng chiến lược gia Đức đã truyền lửa vào học trò và lối chơi rất tốt.

Hai bàn thắng của Lào do công Ekkamai ghi phút 15 và Chony Wenpaserth ghi phút 50, cùng với hai bàn dẫn trước là một lối chơi thăng hoa và nhiều cơ hội khác.

Tuy nhiên từ giữa hiệp hai về cuối trận, Lào xuống sức rất nhanh, trong khi đó U-23 Singapore vẫn tràn trề sinh lực. Họ chơi bóng dài khiến các cầu thủ Lào lại thêm xuống sức nhanh.

Và phút 81, Glenn có pha sút căng chéo góc ở cự ly cực gần làm bó tay thủ môn Keo Oudong rút ngắn 1-2 cho Singapore.

Khi trận đấu đi về những phút cuối, Singapore vẫn không thể có bàn thêm. Tuy nhiên hiệp hai được bù giờ đến 5 phút. Khi thời gian bù giờ đang diễn ra trên sân thì các cầu thủ Lào hay câu giờ những tình huống bóng chết....khiến trọng tài phải thêm giờ bù.

Gần hết phút thứ sáu khi các cầu thủ Lào lơ là và chờ tiếng còi kết thúc vang lên thì Singapore tiếp tục vây ép. Cuối cùng Jordan chiếm vị trí trực diện cầu môn Oudong sát cầu môn, Jordan băng vào tranh bóng khi đồng đội chuyền vào, cầu thủ cao to này có pha tung người “lẩy” bóng bằng chân trái bóng bay vào góc cao làm bó tay Oudong san bằng 2-2 cho Singapore.

Lào đánh mất trận thắng thật đáng tiếc. HLV Michael Weiss thẫn thờ ngồi nhìn không biết chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, thầy trò HLV Nasri Nasir...nhảy cẩng lên ăn mừng sung sướng vì đó được một điểm rất đáng quý và họ thoát một trận thua đau đáng xấu hổ trước kèo dưới Lào.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/lao-mat-chien-thang-truoc-singapore-dung-giay-cuoi-cung-post679035.html