Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng viếng và chia buồn cùng gia đình nhân viên bảo vệ Trần Minh Thành

Chiều tối 23-11, ông Lê Trung Chinh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng đến viếng, thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình anh Trần Minh Thành-nhân viên bảo vệ, nạn nhân của vụ án cướp tài sản, giết người xảy ra vào chiều ngày 22-11-2023 tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Cùng đi có Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng.

Ông Lê Trung Chinh-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng Thiếu tướng Vũ Xuân Viên-Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng là trưởng đoàn vào viếng và động viên gai đình

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình anh Trần Minh Thành nỗ lực vượt qua nỗi đau và những khó khăn trước mắt.

Chủ tịch UBND thành Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Trần Minh Thành.

*Cùng ngày, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng cùng Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP Đà Nẵng đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình anh Trần Minh Thành.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng-Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng thắp hương, viếng…

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chia sẻ: Hành động chống trả, truy đuổi đến cùng nghi phạm cướp ngân hàng của anh Trần Minh Thành thể hiện tinh thần dũng cảm, đấu tranh đến cùng với tội phạm và hết lòng vì công việc, đáng được biểu dương.

Trước đó, khoảng hơn 13 giờ ngày 22-11, Trần Văn Trí (2001, trú thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy Air Blade màu đỏ đen (đã tháo bỏ biển số) chở theo Nguyễn Thanh Cường (1998, trú thôn An Phú, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) mang theo súng cùng dao nhọn đến Chi nhánh BIDV Ngũ Hành Sơn với mục đích cướp tiền.

Sau khi vào bên trong, giả vờ giao dịch để quan sát, Trí bắn liền 2 phát súng chỉ thiên để uy hiếp. Khi nhân viên phòng giao dịch giật mình, hoảng sợ, Cường liền nhảy vào bên trong quầy giao dịch dùng dao kề vào cổ nhân viên để uy hiếp, buộc giao tiền.

Sau phút hoảng loạn, nhân viên kho quỹ lấy lại bình tĩnh, vứt chìa khóa ra ngoài, không đưa tiền và lớn tiếng hô hoán. Biết không thể cướp được tiền và sợ bị phát hiện, 2 đối tượng bỏ chạy ra ngoài, lấy xe tẩu thoát. Khi hai đối tượng điều khiển xe chạy được gần 50m (đến đoạn ngã ba đường Trần Văn Dư - Ngũ Hành Sơn, thì xảy ra va chạm với phương tiện khác. Vụ tai nạn làm 2 đối tượng ngã xuống đường.

Cùng lúc này, anh Trần Minh Thành (1973, trú tổ 13, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là nhân viên bảo vệ chi nhánh ngân hàng đuổi theo với mục đích bắt giữ 2 đối tượng thì bị Cường dùng dao đâm 1 nhát vào phía sau lưng rồi bỏ chạy.

Nhận tin báo, CAP Mỹ An, Đội Hình sự CAQ Ngũ Hành Sơn và các lực lượng chức năng thuộc CATP Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành bắt giữ Trí. Riêng Nguyễn Thanh Cường bỏ chạy, trốn tại khu nhà hoang Bệnh viện Phục hồi chức năng (cũ) đã bị lực lượng Cảnh sát Hình sự CATP Đà Nẵng bắt ngay sau đó.

Mặc dù được mọi người kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Thành đã tử vong sau đó.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Cường và Trí khai nhận do không có công ăn việc làm, lại đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, game... nên nợ nần tiền bạc. Trước khi hành động, Cường lên mạng đặt mua một khẩu súng và chuẩn bị thêm một con dao, ba lô, áo khoác nhằm tránh bị phát hiện.

Cường và Trí chỉ trao đổi với nhau trên mạng thông qua hội nhóm liên quan đến việc xù nợ, làm liều. Khoảng đầu tháng 11-2023, Cường thuê nhà trọ trên đường Đồng Kè (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và rủ Trí về ở cùng. Để có tiền tiêu xài, ban đầu cả hai rủ nhau đi cướp tài sản tại nhà dân. Tuy nhiên sau đó các đối tượng đổi ý định và thống nhất sẽ đi cướp ngân hàng.

M.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lanh-dao-thanh-pho-da-nang-vieng-va-chia-buon-cung-gia-dinh-nhan-vien-bao-ve-tran-minh-thanh-post286919.html