Lang thang ở Luang Prabang

Từng là cố đô của vương quốc Lan Xang suốt các thế kỷ 14-20, Luang Prabang hôm nay đã trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn của Lào. Nhịp sống của Luang Prabang diễn ra chầm chậm, thanh bình với những nét hoài cổ bên dòng sông Mê Kông.

(SGTT) – Từng là cố đô của vương quốc Lan Xang suốt các thế kỷ 14-20, Luang Prabang hôm nay đã trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn của Lào. Nhịp sống của Luang Prabang diễn ra chầm chậm, thanh bình với những nét hoài cổ bên dòng sông Mê Kông.

Máy rút tiền tự động (ATM) ở Luang Prabang được trang trí với hình dáng lạ mắt, thú vị.

Máy rút tiền tự động (ATM) ở Luang Prabang được trang trí với hình dáng lạ mắt, thú vị.

Đất nước của Phật giáo

Đến Luang Prabang, dạo bước một vòng, du khách có thể dễ dàng tìm thấy dấu tích những công trình kiến trúc Phật giáo. Là một đất nước với đa số dân theo đạo Phật, nên thật dễ hiểu khi tôn giáo này đã ăn sâu vào tiềm thức và đời sống của mọi người.

Có đến 30 ngồi chùa và đền thờ nằm rải rác khắp Luang Prabang. Các công trình Phật giáo ở đây thường có nhiều mái lợp ngói chồng lên nhau, cong và dựng đứng lên đến nóc. Cột, tường ở chùa thường được sơn son thiếp vàng hết sức cầu kỳ, bắt mắt.

Vào buổi sáng, hình ảnh chúng tôi thường xuyên bắt gặp là các nhóm nhà sư mặc áo màu cam đi khất thực trên các con đường. Chúng tôi thấy người dân và cả một số du khách nước ngoài đã thực hành nghi lễ quỳ gối để cung tiến đồ ăn cho các vị tu hành một cách đầy tôn nghiêm và trọng thị.

Dấu tích kiến trúc xưa

Ngoài các ngôi chùa cổ, ở Luang Prabang còn có khu nhà cổ mà nhiều du khách Việt đến đây đã ngờ ngợ nó đôi chút giống phố cổ Hội An. Ở đây chúng ta có thể thuê xe đạp để lang thang các khu phố cổ, chợ cóc, thưởng thức cà phê, mua các món đồ lưu niệm độc đáo do các nghệ nhân làm ra. Giao thông đi lại ở Luang Prabang rất thuận tiện, thanh bình, không có cảnh chen chúc, tắc đường như một số thành phố lớn ở nước ta.

Ở đây, du khách có thể lang thang dọc theo sông Mê Kông, rồi leo lên đỉnh núi Phou Si để ngắm cảnh. Từ đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh thành phố Luang Prabang và cây cầu bắc qua dòng Mê Kông. Thời điểm đẹp nhất để ngắm cảnh toàn thành phố Luang Prabang ẩn hiện trong các hàng dừa, lùm cây là lúc bình minh hoặc khi hoàng hôn buông xuống.

Một khu nhà hàng được xây từ năm 1939, có hướng nhìn ra sông Mê Kông.

Một khu nhà hàng được xây từ năm 1939, có hướng nhìn ra sông Mê Kông.

Trong cuộc hành trình ở Luang Prabang, chúng tôi còn tìm đường đến thăm thác nước Kuang Si thuộc tỉnh Luang Prang, cách trung tâm thành phố chừng 30km. Đây là một trong những thác nước đẹp nhất ở Lào. Thác và dòng suối nhỏ ẩn hiện giữa khu rừng nhiệt đới quanh năm xanh mát.

Vài ngày lang thang ở cố đô Luang Prabang, chúng tôi cũng đã ghé thăm các khu chợ với văn hóa ẩm thực kỳ công trong trình bày. Những đài hoa, đĩa quả được cắt xếp thành hình chùa tháp nhiều tầng nhìn rất đẹp mắt, hay hàng nước hoa quả sinh tố ở vỉa hè tuy dân dã nhưng cũng được chủ quán trình bày ấn tượng.

Ngay cả những sạp hoa quả nhỏ vỉa hè cũng trình bày rất đẹp.

Ngay cả những sạp hoa quả nhỏ vỉa hè cũng trình bày rất đẹp.

Đi dạo qua các con đường, du khách có thể nghỉ chân bên một quán cà phê theo phong cách kiến trúc Pháp, được xây từ năm 1939. Cũng như vậy, nếu có dịp đi dọc bờ sông Mê Kông ở đây, du khách dễ dàng khám phá ra nhiều nhà hàng, quán cà phê khác mang phong cách kiến trúc ẩm thực pha trộn giữa Lào và Pháp.

Thu Hường

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/lang-thang-o-luang-prabang/