Lặng thầm thầy thuốc quân y

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Lương y phải như từ mẫu', cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành quân y đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Công việc của những người thầy thuốc áo lính hết sức thầm lặng nhưng cũng rất đỗi tự hào, góp phần tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện thành công ca ghép phổi từ người cho chết não vào ngày 30 Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: MAI HẰNG

Bệnh viện Quân y 175 phối hợp đưa bệnh nhân bị hội chứng giảm áp từ đảo Sinh Tồn (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về Bệnh viện điều trị. Ảnh: THANH SƠN

Thầy thuốc Bệnh viện Quân y 120 (Cục Hậu cần Quân khu 9) chăm sóc các bệnh nhân đến lọc máu. Ảnh: THANH HÓA

Y sĩ Trạm Quân dân y Pa Ling (Đồn Biên phòng A Vao, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh. Ảnh: HÒA BÌNH

NGUYỄN VĂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/lang-tham-thay-thuoc-quan-y-766668