Lấn vỉa hè, đè thảm cỏ - trông xe gặt hái đầu năm

(VTC News) – Vỉa hè, thảm cỏ, lòng đường… mọi khoảng trống quanh các đền chùa lớn ở Hà Nội đều được tận dụng để thành bãi để xe. Giá dịch vụ không quá ngất ngưởng nhưng cũng chưa hạ nhiệt... “vì ngày Tết mà”.

Những ngày đầu năm mới rất nhiều người từ dân kinh doanh tới giới văn phòng đi lễ chùa xin lộc cầu may. Lượng người đổ về các đền chùa lớn ở Hà Nội như đền Ngọc Sơn, chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ hay chùa Quán Thánh tăng vọt khiến các dịch vụ “ăn theo” mọc lên như nấm và được dịp gặt hái. Thu hoạch nhiều và dễ nhất là dịch vụ trông xe. Chính vì thế, mọi khoảng trống quanh các đền chùa đều được tận dụng biến thành bãi đỗ xe. Không chỉ lòng đường, vỉa hè mà ngay cả các thảm cỏ, hoa như ở khu vực gần chùa Trấn Quốc đều trở thành nơi để hàng trăm chiếc xe máy, xe đạp và cả ô tô. Giá trông xe không ngất ngưởng như trong đêm 30 Tết nhưng cũng vẫn cao gấp 3-4 lần ngày thường. Cụ thể, giá giữ xe thấp nhất cũng 10.000 đồng/xe máy, có một số điểm, mức phí này đội lên 30.000 - 50.000 đồng/xe. Giá trông xe ô tô thì dao động ở mức 30.000 đến 40.000 đồng/xe, cá biệt có chỗ đến 70.000 đồng/xe. Các dịch vụ khác như hàng quán ăn uống, bán hoa quả, đồ lễ hay đổi tiền lẻ cũng có dịp gặt hái và “chặt chém”. Chẳng hạn, một tô bún riêu có giá từ 40.000 - 50.000 đồng. Hoa quả để thắp hương như xoài, cam canh, thanh long cũng có giá cao gấp đôi ngoài chợ và dao động từ 60.000 đến 100.000 đồng/kg. “Cái gì cũng đắt nhưng đầu năm chả lẽ lại mặc cả”, chị Mai ở Hai Bà Trưng than thở khi đi lễ ở phủ Tây Hồ cùng người thân. Không chỉ bị chặt chém, người đi lễ còn chịu cảnh chen lấn cùng nguy cơ bị trộm cắp, móc túi. Chia sẻ với chúng tôi, anh Nam cho biết chỉ lơ là thêm chút nữa là anh bị móc ví có tiền và nhiều giấy tờ tùy thân. Hình ảnh vỉa hè, thảm cỏ bị tận dụng thành bãi để xe: Bài và ảnh: Khánh Hòa

Nguồn VTC: http://vtc.vn/1-277240/kinh-te/lan-via-he-de-tham-co-trong-xe-gat-hai-dau-nam.htm