Lan tỏa tình yêu lịch sử, văn học qua triển lãm 'Họa - Thơ đi sứ'

Triển lãm 'Họa - Thơ đi sứ' đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với mong muốn lan tỏa tình yêu lịch sử, văn học của tác giả trẻ Phạm Nam Phương.

Thông qua triển lãm "Họa - Thơ đi sứ", họa sĩ Phạm Nam Phương (17 tuổi) mong muốn lan tỏa tình yêu văn chương, hội họa và gửi thông điệp về việc gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tới các bạn trẻ.

Chia sẻ với phóng viên, họa sĩ Phạm Nam Phương cho biết đã tiếp xúc với nhiều thể loại văn học và bị thu hút bởi những tầng ý nghĩa ẩn sâu trong thơ cổ Việt Nam trải dài nhiều năm trong lịch sử. Bên cạnh đó, nhận thấy "thi trung hữu họa" mà thơ của tiền nhân thì "ý tại ngôn ngoại", mênh mông lớp nghĩa nên cô họa sĩ nhỏ đã gửi gắm mỗi ý tứ, lớp lang ấy vào một lớp màu, mảng màu trong tác phẩm của mình.

Không gian triển lãm "Họa-Thơ đi sứ" của họa sĩ Phạm Nam Phương.

Cùng với việc tìm hiểu nền văn hóa dân tộc, cảm nhận tình cảm của cha ông qua tuyển tập Thơ đi sứ do các tác giả Phạm Thiều, Đào Phương Bình thuộc Viện Nghiên cứu Hán Nôm (chủ biên), NXB Khoa học Xã hội xuất bản năm 1993, tác giả Phạm Nam Phương họa tranh, mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào hành trình giữ gìn và lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Chỉ trong vòng 2 năm (từ năm 15 tuổi đến 17 tuổi), Phạm Nam Phương đã sáng tác 50 tác phẩm họa thơ. Các tác phẩm của Phương chủ yếu thể hiện tâm sự của các sứ thần trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nỗi nhớ quê hương hay tâm trạng ngổn ngang trên hành trình viễn xứ.

Hình ảnh người phụ nữ ở nhiều góc độ, nhiều tâm trạng xuất hiện phong phú trong các bức tranh được triển lãm lần này.

Họa sĩ trẻ Phạm Nam Phương cho biết đã đọc và phân tích các bài thơ và sau đó tham khảo thêm tư liệu về văn học, lịch sử thời điểm bài thơ ra đời, tác giả bài thơ, trang phục thời kỳ đó… rồi dựa vào cảm nhận của mình để vẽ thành tranh.

Khó nhất là những bài thơ bày tỏ nội tâm của nhà thơ về nỗi nhớ nhà hoặc những day dứt về phận người, về thời cuộc. Nam Phương phải suy nghĩ và đi tìm những hình ảnh ước lệ thể hiện tâm trạng đó.

Họa sĩ Nguyễn Tuấn Sơn, người trực tiếp hướng dẫn Nam Phương cho biết, thông qua các tác phẩm thơ ca của các nhân vật nổi tiếng, Nam Phương đã cảm thụ và họa lại bằng hình ảnh, bằng ngôn ngữ hội họa (bố cục, nét vẽ, màu sắc) với nét bút chững chạc và chuyên nghiệp.

Toàn bộ số tiền bán tranh của tác giả Nam Phương sẽ được dành cho hoạt động từ thiện, giúp đỡ các bạn trẻ khiếm thính có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Phạm Nam Phương còn cho biết lý do em đưa ra quyết định này là bởi em biết có rất nhiều bạn nhỏ đam mê hội họa nhưng vì điều kiện, hoàn cảnh không cho phép. Chính vì thế, tài năng trẻ Nam Phương muốn góp một phần nhỏ vào việc hiện thực hóa giấc mơ của các bạn đồng trang lứa, để họ được thăng hoa, được sống hết mình với năng khiếu của mình.

Hiện tại, Phạm Nam Phương đang ấp ủ ý tưởng triển lãm thứ hai về chủ đề lịch sử Việt Nam trung đại. Em sẽ sáng tác các tác phẩm bằng chất liệu sơn mài, màu sáp… Mong ước của nữ sinh 17 tuổi là được lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử quý giá của cha ông trong từng nét vẽ.

Triển lãm "Họa - Thơ đi sứ" diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24/10/2023 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm "Họa-Thơ đi sứ" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Tranh họa bài thơ "Lô Tư".

Tranh họa bài thơ "Hạ Châu Tạp Thi".

"Đáp phong thành cống sinh nhân Quang Hy".

"Tây Hồ".

Du khách tham quan triển lãm "Họa-Thơ đi sứ".

Tin và ảnh: Trung Nguyễn

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lan-toa-tinh-yeu-lich-su-van-hoc-qua-trien-lam-hoa--tho-di-su-post269588.html