Lan tỏa tấm lòng của Đội cắt tóc Tình thương Tuy Hòa

Các thành viên Đội cắt tóc Tình thương Tuy Hòa cắt tóc cho thiếu nhi và uốn tóc, làm đẹp miễn phí cho phụ nữ thôn Sơn Nghiệp, xã Sơn Thành Tây. Ảnh: MINH HUY

30 thành viên của Đội cắt tóc Tình thương Tuy Hòa, lấy viện tóc Hoài (103 Lê Trung Kiên, TP Tuy Hòa) làm văn phòng và cũng là nơi tập hợp những “cây kéo vàng” có chung tấm lòng nhân ái, cùng nhau mang lại niềm vui cho cộng đồng. Người dẫn đầu trong hoạt động thiện nguyện này là đội trưởng Phan Hoài.

Từ sáng sớm trung tuần tháng 3, 19 thành viên Đội cắt tóc Tình thương Tuy Hòa gồm các thợ lành nghề của viện tóc Hoài (103 Lê Trung Kiên), salon tóc Kevin Hiếu (63 Nguyễn Thái Học) và salon tóc Hoàng Hương (phường Phú Thạnh) đã có mặt tại UBND xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa) để phối hợp với Ủy ban MTTQ, Xã đoàn Sơn Thành Tây tổ chức các hoạt động thiện nguyện tại địa phương này. Anh Lê Bá Thuấn, Bí thư Xã đoàn Sơn Thành Tây cho biết, theo kế hoạch đội sẽ chia thành 2 nhóm, về hai điểm xa nhất của xã là thôn Sơn Nghiệp và Lạc Đạo để cắt tóc cho trẻ em và cắt, uốn, nhuộm cho chị em phụ nữ.

Tại nhà văn hóa thôn Sơn Nghiệp, bà Đào Thị Thiển (73 tuổi, quê ở tỉnh Phú Thọ) được chị Nguyễn Thị Hương cắt tóc, uốn cho mái tóc cao ráo, gọn gàng. Nhìn vào gương, bà Thiển ưng ý lắm, nở nụ cười thật tươi cho biết, gia đình bà vào Phú Yên hơn 20 năm, làm công nhân ở nông trường Sơn Thành. Nay bà già yếu ở nhà trông cháu cho các con đi làm. Lâu lâu có các nhà từ thiện về cắt tóc, tặng quà ai cũng vui.

Sang nơi nhóm thợ cắt tóc cho các cháu thiếu nhi, em Nguyễn Tấn Dũng, 13 tuổi đang ngắm nghía trước gương mái tóc mới được anh Phan Hoài cắt gọn gàng. Dũng phấn khởi nói: “Em rất thích kiểu tóc này, nhìn rất đẹp. Cảm ơn anh Hoài rất nhiều”. Từ sáng đến trưa đã có 50 thiếu nhi được cắt tóc và 20 chị em phụ nữ được cắt, uốn, nhuộm miễn phí, ai cũng phấn khởi.

Tại thôn Lạc Đạo, 9 thành viên Đội cắt tóc Tình thương Tuy Hòa cũng đã cắt tóc cho 50 trẻ em và cắt, uốn, nhuộm miễn phí cho 25 phụ nữ. Chị Lê Thị Thu Thảo nghiêng mái tóc vừa được cắt tỉa rất khéo, vui vẻ nói: “Mình làm rẫy, chăn bò nên không có thời gian đi làm đẹp. Nghe cán bộ thôn thông báo trên loa truyền thanh có đội cắt tóc về thôn làm miễn phí, mình tranh thủ đến từ sớm để cắt tóc, còn về đi làm. Các anh cắt tóc rất nhanh và rất đẹp. Chị em chúng tôi cảm ơn nhiều lắm”.

Tranh thủ cuối buổi trưa, anh Phan Hoài cùng anh Lê Bá Thuấn, Bí thư Xã đoàn Sơn Thành Tây mang chiếc xe đạp, mền ấm, quà tặng về thôn Sơn Tây để trao cho em Nguyễn Thị Phước (học lớp 8). Anh Lê Bá Thuấn cho biết, gia cảnh của Phước rất thắt ngặt khi 2 năm nay, cha em bị ưng thư vòm họng định kỳ phải vào xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, một mình mẹ làm ruộng, làm rẫy, lo thuốc thang cho chồng và chăm 3 con nhỏ. Ngôi nhà tường gạch tạm bợ nằm cuối thôn của gia đình em chưa được tô vách, nhà có nuôi con bò đành phải bán lo chạy chữa bệnh cho cha, nên cuộc sống rất khó khăn.

Được tặng xe đạp, Phước vui lắm, bộc bạch: “Em chân thành cảm ơn chú Hoài và các anh ở Xã đoàn đã tặng em chiếc xe đạp để đi học, cũng như chở củi giúp mẹ”.

Xã Sơn Thành Tây đất rộng, bà con từ miền Bắc di cư vào làm kinh tế chủ yếu sống cách xa trung tâm, chợ, khu vui chơi... Vì vậy, khi có các nhóm từ thiện về tặng quà, cắt tóc, làm đẹp miễn phí cho người dân, địa phương rất mừng.

Anh Phan Hoài, Trưởng Đội cắt tóc Tình thương Tuy Hòa cho biết, đội được thành lập từ đầu năm 2016, ban đầu chỉ có 6 thành viên, đến nay đã có 30 thành viên, mỗi năm thực hiện 12 chuyến thiện nguyện về vùng sâu, vùng xa thuộc các xã Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Hội, Sơn Định, Ea Chà Rang, Krông Pa (huyện Sơn Hòa); Ea Lâm, Ea Ly, Ea Bá, Ea Bia, Ea Trol, Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh); Phú Mỡ, Đa Lộc, Xuân Lãnh, Xuân Quang 1, Xuân Quang 2, Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân); Hòa Hội, Hòa Định Tây (huyện Phú Hòa); Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa)… Mỗi lần đi thiện nguyện làm tóc cho người dân, đội còn kết hợp trao xe đạp, học bổng, quà bánh… cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Làm việc thiện ai nấy đều cảm thấy thật ý nghĩa.

Còn chị Nguyệt Dương, thành viên đội tâm sự: “Mỗi lần đi cắt tóc giúp bà con vùng xa, chúng em rất vui, ai ai cũng hăng say làm việc, quên cả đói. Mỗi mái tóc được cắt gọn gàng, mỗi mái đầu được uốn ép vào nếp, bà con mừng, tụi em cũng vui không kém”.

Các thành viên Đội cắt tóc Tình thương Tuy Hòa rất nhiệt tình với công tác thiện nguyện. Việc cắt tóc, làm đẹp cho chị em phụ nữ, tặng quà cho học sinh hiếu học giúp người dân vui vẻ là việc làm hết sức nhân văn, ấm tình người.

Ông Trần Công Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tây Hòa

MINH HUY

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/148/272232/lan-toa-tam-long-cua-doi-cat-toc-tinh-thuong-tuy-hoa.html