Lan tỏa những hình ảnh đẹp vì cuộc sống cộng đồng

Hiến máu cứu người là hành động đẹp, xuất phát từ trái tim tình nguyện của mỗi người. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể hiến máu, vì hiến máu phải phụ thuộc yếu tố, đảm bảo yêu cầu về sức khỏe của người hiến, độ tuổi hiến, đặc thù công việc... Với ý nghĩa đó, nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Tĩnh, cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện. Chị Tĩnh chia sẻ: 'Tôi thấy hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp. Chỉ cần lượng máu nhỏ khỏe mạnh của bản thân là sẽ mang đến cơ hội sống cho nhiều người. Bởi vậy, năm nào tôi cũng hiến máu từ một đến hai lần. Ðến nay, tôi đã có gần 20 lần tham gia hiến máu tình nguyện'.

Ðoàn Thanh niên Viễn thông Ðiện Biên trao quà, tổ chức chương trình Trung thu cho trẻ em đang điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Ðiện Biên.

Những năm gần đây, phong trào hiến máu trên địa bàn tỉnh ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân, người lao động tham gia. Ðơn vị máu thu về năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong năm 2020, toàn tỉnh tiếp nhận 4.862 đơn vị máu (đạt 110% kế hoạch); năm 2021 tiếp nhận 4.903 đơn vị (đạt 104% kế hoạch); năm 2022 tiếp nhận 5.799 đơn vị máu (đạt 121% kế hoạch). Riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức nhiều đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận hơn 2.000 đơn vị máu. Với số máu tiếp nhận, đã kịp thời cứu chữa, điều trị cho nhiều người bệnh đang phải điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ các hoạt động hiến máu tình nguyện có sức lan tỏa trọng cộng đồng, với đặc thù là tỉnh miền núi, nguồn lực dành cho ngành Giáo dục còn hạn chế nên cơ sở vật chất trường, lớp học ở một số huyện vùng cao còn thiếu thốn. Bằng tấm lòng và tinh thần trách nhiệm, nhiều năm qua, anh Bùi Văn Ần, hiện đang công tác tại Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Nậm Pồ, kiêm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện đã kết nối, kêu gọi nhiều cá nhân, tổ chức hỗ trợ ngành Giáo dục của huyện vươn lên. Ðặc biệt, thông qua sự khớp nối của anh Ần, đã mang đến cho người dân vùng cao, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện nhiều chương trình an sinh ý nghĩa, thiết thực như quần áo, đồ dùng học tập, xây dựng phòng nhà, lớp học... Riêng từ năm 2018 đến nay, tổng kinh phí mà anh Ần kêu gọi quy đổi thành tiền hàng chục tỷ đồng.

Anh Ần cho biết, để có được kết quả như thời gian qua, ngoài sự thiện tâm, anh đã xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác thiện nguyện, từ việc nắm bắt, khảo sát các hoàn cảnh cần được trợ giúp đến phương thức đưa thông tin, hình thức cần giúp đỡ, kêu gọi ủng hộ. “Tôi hiểu rằng, trong mỗi người ai cũng có tấm lòng nhân ái. Bởi vậy, khi mình chia sẻ những điều tốt đẹp đến những người khó khăn, những người yếu thế trong xã hội thì đó cũng là lúc mình hạnh phúc nhất” - anh Ần bộc bạch.

Ở Ðiện Biên, những năm gần đây, đời sống người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, song về cơ bản ở nhiều thôn, bản vùng cao vẫn còn đó những khó khăn. Thậm chí, nhiều trẻ em do hoàn cảnh thiếu thốn chỉ mong một ngày nào đó có được những món quà đặc biệt vào các dịp lễ, tết. Ðể thỏa lòng mong ước của các em, vừa qua, nhân dịp Tết Trung thu, nhiều cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thanh niên đã đến tận nơi vùng sâu, vùng xa, các xã biên giới tổ chức Trung thu, trao quà cho các em nhỏ. Ðiển hình như Ðoàn Thanh niên Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các tổ chức thiện nguyện trao gần 400 suất quà cho học sinh tiểu học xã Mường Pồn; Ðoàn Thanh niên Viễn thông Ðiện Biên tổ chức trao quà, động viên thiếu nhi tại Trung tâm Y tế huyện Ðiện Biên; Ðoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức trung thu cho học sinh Trường Mầm non Mường Lạn, huyện Mường Ảng...

Anh Mùa Anh Thu, Bí thư Ðoàn Thanh niên Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chia sẻ: “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ bao đời nay. Với những người trẻ, chúng tôi cũng mong muốn góp một phần công sức để xây dựng xã hội ngày càng văn minh và tốt đẹp hơn.

Những con người, những việc làm cụ thể trên chỉ là số ít trong rất nhiều những hình ảnh, hoạt động đẹp vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Bằng tinh thần, tình cảm trân quý, họ đã và đang âm thầm, lặng lẽ lan tỏa thêm nét đẹp, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/209633/lan-toa-nhung-hinh-anh-dep-vi-cuoc-song-cong-dong