Lan tỏa lòng nhân ái Việt Nam

Ngày 19/2/2023, Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam tham gia cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại Thổ Nhĩ Kỳ đã về nước trong sự đón tiếp nồng ấm của lãnh đạo Bộ Công an, các cơ quan chức năng và người thân trong gia đình.

Suốt 10 ngày CNCH tại các địa bàn bị động đất nặng ở Thổ Nhĩ Kỳ, các chiến sĩ Việt Nam đã xông pha, bất chấp gian khổ, hiểm nguy để cứu nạn nhân còn sống, đưa các thi thể nạn nhân đã tử vong ra khỏi những đống đổ nát. Chiều 22/2, Đoàn CNCH Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đã lên đường trở về nước, kết thúc chuyến công tác tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an hoàn thành nhiệm vụ trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ đến sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Internet

Trong những ngày xông pha tại các trung tâm động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, các chiến sĩ Việt Nam đã nêu cao hình ảnh dân tộc Việt Nam với lòng nhân ái và tinh thần quả cảm, bằng tất cả sự quyết tâm và trách nhiệm của mình, tìm mọi cách để bò vào các đống đổ nát cực kỳ nguy hiểm, cứu sống nạn nhân, hoặc đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Chưa bao giờ lực lượng CNCH Việt Nam lại thực thi nhiệm vụ trong trường hợp xảy ra động đất như thế, tại nước Thổ Nhĩ Kỳ xa xôi... Các chiến sĩ Việt Nam đã can đảm, thông minh trong CNCH, được Nhà nước và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, các đoàn cứu hộ quốc tế cùng tham gia cứu hộ tại đây khâm phục và ca ngợi.

Dù công việc CNCH sau khi động đất đã xảy ra quá thời gian có thể còn sự sống trong đống đổ nát, nhưng Đoàn cứu hộ Việt Nam đã cứu được người còn sống, đã đưa được người bị nạn tử vong ra khỏi đống đổ nát. Nói như một chiến sĩ trong đoàn cứu hộ Việt Nam, những tiếng hô “Viet Nam, Viet Nam!” vang lên ở sân bay Thổ Nhĩ Kỳ khi người dân và các lực lượng chức năng ở đây tiễn Đoàn công tác Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ trở về nước đã khiến cả đoàn hết sức tự hào. Một thành viên trong đoàn công tác đã nói, kết thúc chuyến công tác và được trở về với đồng đội và gia đình nhỏ của mình là một niềm hạnh phúc. Nhưng chúng tôi còn có niềm vui, niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh được, đó là niềm tự hào dân tộc.

Không tự hào sao được khi các chiến sĩ Việt Nam quả cảm đã lao vào những nơi đổ nát nguy hiểm sau động đất để CNCH. Cứu những nạn nhân trong tai nạn động đất, đó là hành động anh hùng. Nhưng hơn thế, đó là hành động lan tỏa tinh thần nhân ái Việt Nam đến với thế giới. Đoàn công tác của Việt Nam đã khiến cả dân tộc tự hào. Niềm tự hào dân tộc đã trở thành niềm hạnh phúc lớn lao cho cả người xông pha CNCH lẫn những người ở hậu phương Việt Nam!

THANH THẢO

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202302/lan-toa-long-nhan-ai-viet-nam-3157971/