Lần theo dấu vết của 2 tên trộm 'du mục'

Quen nhau trong trại giam, cả 2 kết thân rồi hẹn nhau khi mãn hạn tù sẽ cùng đi... trộm cắp tài sản. Trong vòng gần 20 năm, cặp bài trùng này đã thực hiện trót lọt hơn 100 vụ trộm tại nhiều tỉnh, thành ở miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

ĐỘT NHẬP LÂM TRƯỜNG CÓ 3 BẢO VÊ TRỘM KÉT SẮT

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Điệp (SN 1964, quê xã Trù Sơn, H.Đô Lương, tỉnh Nghệ An; trú X.Hàm Mỹ, H.Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) và Đặng Văn Ngọc (SN 1968, quê xã Mỹ Hưng, H.Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, trú X.Bình Khương, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 24/6/2023 đến rạng sáng 25/6/2023, tại Lâm trường Kiến Giang (thuộc Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Long Đại, đóng trên địa bàn xã Kim Thủy, H.Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) xảy ra một vụ trộm tài sản. Theo đó, kẻ gian đã đột nhập vào cửa sau phòng kế toán, tháo rèm cửa quấn két sắt rồi di chuyển ra sau vườn cây, cách vị trí đặt két hàng trăm mét để cạy phá lấy đi 617 triệu đồng. Đây là số tiền sản xuất, kinh doanh của Lâm trường Kiến Giang mới thu về vào ngày 23/6/2023. Theo kế hoạch, đơn vị sẽ chuyển về Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Long Đại nhưng chưa kịp thực hiện thì bị mất trộm.

Đáng chú ý, vào thời điểm xảy ra vụ trộm, lâm trường đã được bố trí 3 nhân viên trực bảo vệ nhưng kẻ gian vẫn đột nhập, phá cửa phòng kế toán, thủ quỹ lấy đi tài sản một cách tinh vi, không để lại dấu vết gì. Ngay sau đó, nhân viên lâm trường đã báo cho Công an H.Lệ Thủy để điều tra truy bắt hung thủ.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Công an H.Lệ Thủy và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để điều tra làm rõ. Tuy nhiên, quá trình gây án, kẻ gian đã tinh vi xóa sạch đi mọi dấu vết. Lực lượng công an chỉ thu thập được 2 dấu vân tay trên tờ giấy mà các đối tượng gấp lại để chèn cửa ngăn phía trong phòng và 2 mẫu ADN ở vị trí két sắt bị phá.

Trần Văn Điệp và Đặng Văn Ngọc

Từ những chứng cứ tại hiện trường, cách thức gây án của các đối tượng, các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình nhận thấy, cách đây rất lâu, trên địa bàn cũng xảy ra một vụ phá cửa, cạy két sắt trộm tài sản tương tự nhưng vẫn chưa bắt được hung thủ. Ngoài ra, những năm gần đây, ở một số tỉnh, thành khác như: Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu... cũng xảy ra một số vụ trộm như trên. Công an tỉnh Quảng Bình nhận định, rất có thể tất cả những vụ trộm trên đều do một nhóm đối tượng thực hiện. Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Ngay sau khi chuyên án được thành lập, Phòng CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Phòng trọng án Cục Cảnh sát hình sự và các Cục nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương tham gia phá án.

Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường, Ban chuyên án đưa ra nhận định, đối tượng gây ra vụ trộm két sắt là những tên trộm chuyên nghiệp thực hiện. Công an các tỉnh, thành khác đã nhiều lần giăng lưới nhưng chúng vẫn ma mãnh thoát được.

Lần theo các manh mối, Phòng CSĐT Công an Quảng Bình và Phòng trọng án Cục CSĐT Bộ Công an đã cử những trinh sát dày dạn kinh nghiệm đến các tỉnh, thành như: Quảng Ninh, Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Lạng Sơn, Bình Dương, Bình Phước, Đà Nẵng, Quảng Nam... để truy tìm tung tích đối tượng gây án. Từ đó, lực lượng đánh án đã dựng lên được 2 đối tượng gây ra vụ trộm tại Lâm trường Kiến Giang là Trần Văn Điệp và Đặng Văn Ngọc.

THÀNH TÍCH BẤT HẢO CỦA 2 TÊN TRỘM SỐNG "DU MỤC"

Bằng những tài liệu thu thập được, bước đầu Ban chuyên án xác định, ngoài vụ trộm tại Lâm trường Kiến Giang, từ năm 2005 đến nay, Trần Văn Điệp và Đặng Văn Ngọc đã thực hiện trót lọt hơn 100 vụ trộm cắp tài sản tại các tỉnh, thành ở miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Lâm trường Kiến Giang, nơi xảy ra vụ trộm

Theo hồ sơ, Điệp là kẻ hư hỏng, sống lêu lổng từ nhỏ. Năm lên 9 tuổi, Điệp vào sống ở cô nhi viện nhưng sau đó bỏ đi lang thang, hành nghề trộm cắp và bị đưa vào Trại giáo dưỡng để học tập, cải tạo. Lớn lên, Điệp tiếp tục 3 lần bị phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Trong những ngày thụ án, Điệp quen với Đặng Văn Ngọc và cả 2 kết thân với nhau thành một cặp bài trùng. Vì vậy, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Điệp không về quê cải tà quy chính mà tìm cách liên hệ với Ngọc để cùng nhau hành nghề trộm cắp tài sản. Dù đã có vợ, con nhưng khi biết Điệp ra trại và đang tìm cách liên hệ với mình, Ngọc vẫn bỏ vợ con đi theo Điệp sống rong ruổi khắp các tỉnh, thành rình rập gây án.

Để che đậy hành vi của mình, Điệp và Ngọc thường đẩy xe bán quần áo để trà trộn vào các khu dân cư, hoặc dạo quanh các khu vực công sở để thám thính, nắm bắt tình hình và chờ cơ hội để đột nhập khi phát hiện mục tiêu. Quá trình gây án, 2 đối tượng này sống theo kiểu "du mục", không thuê nhà nghỉ hoặc khách sạn trú ngụ vì sợ để lại thông tin.

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ Trần Văn Điệp và Đặng Văn Ngọc khi cả 2 vẫn đang đẩy xe bán quần áo trên địa bàn TP.Đồng Hới.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Văn Điệp và Đặng Văn Ngọc đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, Ban chuyên án đã làm rõ Điệp và Ngọc đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm lấy được gần 1 tỷ đồng. Cụ thể, vụ thứ nhất vào đêm 24/6/2023, rạng sáng 25/6/2023 ở Lâm trường Kiến Giang (X.Kim Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) và vụ thứ 2 vào ngày 13/02/2023 tại chùa Bảo Khánh (địa bàn H.Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng).

Ngoài ra Điệp và Ngọc còn khai, từ năm 2025 đến nay, với cách thức bán hàng rong khắp nơi, cả 2 đã thực hiện trót lọt hơn 100 vụ trộm khác tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước bằng cách thức, thủ đoạn tương tự. Đáng chú ý, trong quá trình gây án, cả 2 luôn chuẩn bị sẵn trong người thuốc độc và sẵn sàng tự tử nếu bị bắt.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Quỳnh Trang

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/lan-theo-dau-vet-cua-2-ten-trom-du-muc_156828.html