Lần hiếm hoi Hoài Linh diện vest

Trong live show của Dương Triệu Vũ, Hoài Linh góp mặt với tư cách khách mời đặc biệt. Đây là lần hiếm hoi nam nghệ sĩ mặc vest sang trọng.

Dương Triệu Vũ tổ chức đêm nhạc có tên Dạ Nguyệt tại Nha Trang (Khánh Hòa). Nam ca sĩ cho biết anh đặt nhiều tâm huyết vào khâu tổ chức vì muốn đêm diễn là dịp tri ân gia đình và người hâm mộ.

Đêm nhạc có sự xuất hiện của nghệ sĩ Hoài Linh - anh trai nam ca sĩ. Hoài Linh và em trai biểu diễn hai ca khúc Đèn khuya (Lam Phương) và Đường xưa lối cũ (Hoàng Thi Thơ).

Hoài Linh mặc vest, làm tóc sang trọng.

Dương Triệu Vũ cho biết anh phải thuyết phục vài lần để mời được anh trai. Đây là lần hiếm hoi nghệ sĩ Hoài Linh "lên đồ" sang trọng, lịch lãm với vest và giày da, trang điểm, làm tóc kỹ càng.

Hoài Linh tâm sự anh xúc động khi cùng em trai biểu diễn tại Khánh Hòa - nơi gia đình nam nghệ sĩ từng sống nhiều năm trước khi sang Mỹ. "Con và em trai trở về mảnh đất bố mẹ đã lập nghiệp, sinh con ra và nuôi con lớn. Bố mẹ đã hy sinh nhiều, cho con tất cả, từ đầu óc, thân thể, bản năng sống với đời và cả căn bệnh cũng là một nửa của bố, một nửa của mẹ", Hoài Linh tâm sự.

Theo Hoài Linh, anh có chứng chóng mặt, đau lưng, đau khớp giống mẹ và bị đau dạ dày, yếu tim giống cha.

Anh trải lòng: "Không biết anh em con còn được đứng trên sân khấu bao lâu, để bố mẹ xem chúng con hát thế này. Thời gian của bố mẹ bây giờ có lẽ được tính bằng ngày". Dương Triệu Vũ đã bật khóc khi nghe chia sẻ của anh trai.

Anh em nghệ sĩ Hoài Linh đưa cha mẹ trở lại Nha Trang - nơi gia đình sống trước khi chuyển tới Mỹ.

Cha mẹ Hoài Linh sang Mỹ sống từ đầu thập niên 1990, và đã trở về Việt Nam được khoảng 10 năm. Cha mẹ anh đã lớn tuổi, đi lại gặp nhiều khó khăn nên hai anh em luôn dành nhiều thời gian chăm sóc, ở cạnh bậc sinh thành.

Nha Trang là nơi cha mẹ nam nghệ sĩ lập nghiệp và xây được căn nhà đầu tiên trước khi sang Mỹ sống. Vì vậy, Dương Triệu Vũ quyết định tổ chức đêm nhạc tại Nha Trang để đưa cha mẹ quay lại nơi chứa nhiều kỷ niệm của gia đình. Nghệ sĩ Hoài Linh cũng đồng ý góp mặt trong đêm diễn vì ý nghĩa đặc biệt trên.

Khi thể hiện ca khúc Đèn khuya, hai người đã di chuyển xuống hàng ghế khán giả để bày tỏ tình cảm với bậc sinh thành. Hoài Linh và Dương Triệu Vũ xúc động nắm tay cha mẹ, thậm chí mời mẹ hát cùng.

Bà Nguyễn Thị Lê Phương - mẹ hai nghệ sĩ - vẫn minh mẫn, hát được nốt cao trong bài hát dù đã 82 tuổi. Hình ảnh gia đình Hoài Linh - Dương Triệu Vũ ôm nhau cùng hòa giọng khiến khán giả xúc động. Sau khi hoàn thành phần trình diễn, Hoài Linh lên thuyền trở lại đất liền ngay trong đêm để hoàn thành chuyến đi từ thiện.

Dương Triệu Vũ đầu tư sân khấu trên biển trong đêm nhạc ở Nha Trang.

Trong Dạ Nguyệt, Dương Triệu Vũ trình bày nhiều bản hit cũ nhưng được hòa âm, phối khí mới như Mưa trên biển vắng, Biển nhớ, Bên em là biển rộng, Rong rêu, Khúc Thụy Du, Đàn Bà, Anh còn nợ em... Anh đầu tư nhiều công sức vào khâu tổ chức, dùng thuyền buồm làm sân khấu trên biển.

"Ngay từ đầu, tôi đã có ý tưởng bắt đầu buổi diễn vào lúc mặt trời lặn. Khán giả sẽ nhìn thấy tôi được bao phủ bởi ánh hoàng hôn sau lưng", giọng ca sinh năm 1984 trả lời Zing. Live show kéo dài hơn 2 tiếng, được đầu tư âm thanh, ánh sáng hiện đại, trở thành dấu ấn đẹp trong sự nghiệp âm nhạc của Dương Triệu Vũ.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lan-hiem-hoi-hoai-linh-dien-vest-post1160774.html