Lần đầu tiên, Mỹ có Tổng thống da... màu cam

Với gương mặt luôn đỏ au vì cháy nắng, Donald Trump thường xuyên bị các 'thánh chế' so sánh với... quả cam.

Với gương mặt luôn đỏ au vì cháy nắng, Donald Trump thường xuyên bị các 'thánh chế' so sánh với... quả cam.

Cả hai ứng viên Tổng thống của Mỹ đều bị xem là không hoàn hảo, vì thế dù Trump hay Clinton đắc cử thì ngày 8/11 cũng là "thảm họa" mới trong lịch sử Mỹ.

Chuyện Donald Trump thường xuyên xuất hiện với mái tóc bù xù thiếu kiểm soát và bị chế ảnh.

Chiến dịch dùng tiền mua quyền lực của ngài tỷ phú đã thành công.

Vốn nổi tiếng là người kỳ thị chủng tộc, người ta lo sợ việc đầu tiên khi Donald Trump làm khi vào Nhà Trắng đó là... tống cổ hết người da màu.

Để yên ổn, người da màu rủ nhau đi... nhuộm da, tắm trắng.

Việc Trump ứng cử Tổng thống, rất bất ngờ là đã được dự báo trước trong một bộ phim hoạt hình.

Cuối cùng thì nữ quyền vẫn chưa thể lên ngôi.

Biểu cảm đắc thắng của Donald Trump khi giành chiến thắng.

Nhiều người không quan tâm đến việc Trump thành Tổng thống hay không, họ chỉ thấy logo tranh cử của ông giống hệt... kem đánh răng.

Một bộ phận "thánh chế" khác đã gom hết ảnh chế, meme của cả hai ứng viên, chỉ chờ người nào thắng cử là lập tức tung ra.

Xem tiếp

Lily

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/anh-che-lan-dau-tien-my-co-tong-thong-da-mau-cam-3496172.html