Lampard lập công, Chelsea đánh bại Arsenal

Với một thế trận hợp lý, Chelsea đã đánh bại Arsenal một cách thuyết phục.

Trái với nhiều dự đoán, Demba Ba ngồi trên băng ghế dự bị, còn Torres có mặt trong đội hình xuất phát. Trong khi Terry chưa thể trở lại sau thời gian dài chấn thương, thế nên cặp trung vệ che chắn cho thủ môn Cech là Ivanovic và Cahill.

Bên kia chiến tuyến, hàng thủ của Arsenal có sự trở lại của Mertesacker. Trên hàng công, Giroud đá cắm, còn Theo Walcott thi đấu như một tiền vệ công.

Mùa trước, Arsenal từng đánh bại Chelsea với tỷ số 5-3 ngay trên sân Stamford Bridge. Thế nên, các CĐV kỳ vọng “Pháo thủ” sẽ tái lập được điều tương tự. Tuy nhiên, bằng một lối chơi hợp lý, The Blues đã ép đội khách ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Ngay từ phút thứ 6, nhận đường chuyền của đồng đội, Juan Mata di chuyển thông minh nhận bóng trước khi tung cú sút hạ gục thủ môn Szczesny, mở tỉ số trận đấu. Với riêng Mata, đây đã là pha lập công thứ 8 của anh ở mùa giải này, một thành tích khá ấn tượng nếu biết rằng vị trí của cầu thủ người Tây Ban Nha là ở hàng tiền vệ.

Sớm có bàn thắng, đội chủ nhà triển khai các pha tấn công khá thoáng. Trong khi Arsenal thi đấu rất chật vật, thậm chí có những thời điểm y như “gà mắc tóc”. Chẳng ai có thể tin, một đội bóng luôn có thời gian kiểm soát bóng tới hơn 60% trong mỗi trận đấu trước đó lại hoàn toàn lép vế trước Chelsea, với 72% nhiều hơn đối thủ.

Thế nên, việc Arsenal bị thủng lưới lần thứ hai chẳng khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Phút thứ 16, thủ thành Szczesny phạm lỗi với Ramires trong vòng cấm. Lập tức trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Không bỏ lỡ cơ hội, Lampard nâng tỉ số trận đấu lên thành 2-0 cho Arsenal.

Phía ngoài đường biên, HLV Wenger tỏ rõ sự bất lực vì hai hậu vệ cánh của đội khách là Sagna và Gibbs thi đấu dưới sức, nên bị các cầu thủ khai thác liên tục. Thế nhưng, sang hiệp hai, bộ đôi cầu thủ này lại thi đấu khá ổn định, tạo tiền đề cho các đồng đội tiến lên. Thậm chí một trung vệ như Mertesacker suýt ghi bàn cho Arsenal ở phút thứ 48.

Nhưng người xốc lại tinh thần thi đấu cho “Pháo thủ” chính là Theo Walcott. Phút thứ 58, từ đường chuyền của Cazorla, Theo Walcott khéo léo nhận bóng trước khi tung ra một cú dứt điểm tinh tế, đánh bại Petr Cech, rút ngắn tỉ số 1-2 cho Arsenal. Không lâu sau đó, tiền vệ người Anh còn gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ của Chelsea, với những pha đi bóng tốc độ và xử lý bóng rất kỹ thuật.

Ngược lại, Chelsea bỗng dưng chơi chùng xuống, căng cứng trong các pha phối hợp, đặc biệt Torres khi anh tiếp tục thể hiện một phong độ tệ hại. Tình thế buộc HLV Benitez phải có sự điều chỉnh nhân sự khi ông lần lượt tung Bertrand và Demba Ba vào sân, thay Oscar và Torres. Còn “Giáo sư” cũng tăng cường sức tấn công của “Pháo thủ” bằng sự xuất hiện của Arshavin.

Về những phút cuối, trận đấu diễn ra khá kịch tính khi đội khách cố gắng tìm kiếm bàn gỡ, còn đội chủ nhà cũng muốn có thêm bàn thắng để bảo toàn thắng lợi. Phút thứ 82, Demba Ba có cơ hội chốt hạ trận đấu. Anh đã vượt qua sự truy cản của thủ môn đối phương. Tuy nhiên, cú sút của Demba Ba lại bị trung vệ Vermaelen cản phá trên vạch vôi.

Quá tiếc nuối, đó là cảm xúc của các CĐV Chelsea khi chứng kiến pha hỏng ăn của Demba Ba. Vì thế khi trận đấu bước vào phút bù giờ, nhiều CĐV ngồi trên khán đài tỏ rất lo lắng, bởi ở những trận đấu gần đây, Chelsea thường để mất những điểm số rất đáng tiếc trên sân nhà.

Nhưng cuối cùng mọi lo lắng của họ được giải tỏa khi hàng thủ Chelsea đã bảo toàn được chiến thắng mong manh trước Arsenal, qua đó tiếp tục duy trì được vị trí thứ 3 trên BXH. Còn Arsenal tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 6.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Cech, Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Cole, Ramires, Lampard, Mata, Hazard, Oscar, Torres.

Arsenal: Szczesny, Sagna, Mertesacker, Vermaelen, Gibbs, Coquelin, Wilshere, Diaby, Cazorla, Giroud, Walcott.

Ghi bàn: Mata, Lampard (11m); Walcott.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/bong-da/lampard-lap-cong-chelsea-danh-bai-arsenal/100091.bld